- Vị trí trông hơi chán thật. Bé và không được đầu tư hay decor j cả. Đúng kiểu đi vinmart xong thì rẽ trái ngồi uống lấy sức ý.
- Mình thấy thái độ 2 bạn nhân viên 1 nam 1 nữ cũng bình thường, mình cần thêm gì cũng đáp ứng.
- Trà mình gọi là trà ô long nướng. 30 đường 30 đá mà vẫn khá là đậm vị trà, cũng ngọt nữa, nếu để 50 đường k biết ngọt thế nào.
Nói chung là ổn đó.
Hôm nay mình mua 3 cốc trà sữa ở đây, nhưng về uống thấy quá nhạt, lại ít trân châu. Có bạn nhân viên nữ thu ngân k vui vẻ, k tươi cười khi gặp khách. Nói chung là chưa được hài lòng cho lắm.