Quán giờ đổi tên thành Lạc tiên 's kitchen, trên đường đối diện đại học ngân hàng
Không gian rộng vừa, trang trí dễ thương, không có lầu trên
Sữa tươi tcdd thì trân châu mềm ngon, sữa thì thấy có vị sữa đặc, hơi ngọt
Nhân viên thân thiện
Wifi yếu, nhạc hơi to, quầy order hơi cao, ngước lên mỏi
Mình nghĩ đậu hũ làm ngọt hơn sẽ ngon hơn. Còn phần khoai dẻo thì lại ngọt quá, khoai cũng khá là dẻo ăn hết một phần khá mỏi răng :d. Nói chung mình thấy chất lượng cũng ổn dù không quá đặc sắc.
Hôm qua có tới quán ăn thử và cảm nhận đầu tiên là quán cũng khá oke. Quán mới , view cũng thoáng đãng sạch sẽ đẹp lắm , có thể sống ảo được ^.^, nhưng cảm giác còn thiếu thiếu( chắc tại ít có tranh vẻ tường).
Nằm trên đường số 6, đi thẳng vô 1 lát là sẽ thấy rất dễ tìm. Mình có gọi món tàu hủ 2 loại topping ăn cũng ngon, nhìn rất đẹp mắt nữa. Có điều theo cảm nhân thì thạch phomai chưa được mềm và béo lắm, nhưng tóm lại cũng ngon rồi. Nhân viên cũng thân thiện. Sẽ quay lại.
Mình gọi chè khoai dẻo kỷ tử quế hoa, bạn mình gọi trà sữa táo xanh trân châu trắng nhưng đến lúc ra lại là trân châu đen :))) cả hai món đều vô cùng vô cùng dở, bọn mình ăn được 5' đi ra, bỏ cả tô/ly. Nhân viên thì thân thiện theo một cách rất riêng. Bạn đi ra dắt xe cho mình mà cứ cắm mặt vô diện thoại r quay ra khó chịu với mình ??? Nhân viên order thì thân thiện tới nỗi quán bật nhạc nhẹ chỉ nghe được giọng các bạn đùa nhau rất to át cả nhạc :))))