Nhà hàng dễ thương gì đâu, sân vườn và có nhạc sống phục vụ. Không gian rất lãng mạn.
Các món ăn ở đây nêm nếm gia vị chua ngọt đúng kiểu thái, nguyên liệu tươi sạch.
Gỏi cá trê chiên xù ở đây ngon hơn những nơi khác mình từng ăn, không có mùi cỏ trong thịt cá trê (vì cá trê đồng hay có mùi này, nếu cá trê nuôi thịt không thơm). Xoài xanh sắt sợi xanh và giòn, không quá chua.
Xôi nếp ở đây dẻo và mềm.
Hủ tiếu xào Thái cua lột cũng ngon nữa, cọng hủ tiếu dai và các vị món ăn đậm đà và đủ vị. Con cua nhỏ bằng tầm 3 ngón tay, tươi và chắc thịt.
Tom yam koong (canh chua tôm) ở đây vị khỏi chê, ngọt thanh và beo béo nước dừa lắm.
Phục vụ ở đây từ quản lý tới nhân viên đều vui vẻ nhiệt tình và chu đáo.
Các loại nước pha cũng rất ổn.
Một sự lựa chọn hoàn hảo khi đi ăn cuối tuần cùng với bạn bè và gia đình, không có điểm nào để chê.
Không gián quán này rộng, phân theo khu.
Đồ ăn của Lạc Thái thì khá là vừa vị mình, cà ri heo ăn vs cơm ngon, cái lẩu nhỏ mà ăn ná thở luôn, hải sản cũng tươi nữa, vị lẩu tomyum ăn đậm đà chua ngọt béo ngon lắm.
Nhân viên cũng tạm
Ăn nhiều lần bên Lạc Thái 1 thi ngon nhưng qua thử nhà hàng mới bên Q2, tuy không gian đẹp thoáng, nhân viên thân thiện, nhưng chất lượng đồ ăn thi ko hề xứng với giá cả, ko ngon tí nào, pad thai thì vị bình thường, còn món cua lột xào sốt cà ri giá 290k mà mặn, cua lột thì bé tí ti như rạm ko có tí thịt, nói chung thất vọng, ko bao giờ quay lại, ko như mong đợi.
Vừa rồi nhà mình dùng bữa tối tại đây, quán khá vắng. Món ăn rất ngon, phần nào cũng khá nhiều
Đặc biệt bạn nam phục vụ theo mình thấy chưa ai nhiệt tình như bạn, quan sát từ xa tránh làm phiền khách hàng, nhà mình vừa định cần gì là bạn đã đoán được và đem lên luôn
Chắc chắn sẽ quay lại!
Mình ăn ở đây chắc cũng trên 5 lần rồi mà h mới viết review, vừa rồi mới quay lại ăn chi nhánh 1 xong tự thấy là cần phải viết review cho LT7 này nhất.
- Về không gian và decor thì LT có kiểu riêng của họ, nhưng bên này mình thấy có cả sân vườn bên ngoài thoáng đãng, khu vực bên trong thì sang trọng, mở nhạc dập dìu nghe dễ chịu.
- Thái độ nhân viên thì k có lời nào để chê luôn, siêu take care khách hàng. Vì mình ăn khá thường xuyên nên quen vị, có lần mình gặp vấn đề với ống hút (k phải với nước), quản lý làm lại cho mình ly mới hoàn toàn luôn, thực sự mình kiểu bị ấn tượng rất tốt.
- Đồ ăn là lý do chính mình viết review, vì k hiểu sao mặc dù cùng thương hiệu, nhưng chi nhánh bên này làm ngon hơn hẳn, menu có chọn size to hay nhỏ nữa, gỏi Somtum kiểu siêu vừa miệng, gia vị đúng ý thích của mình (LT 1 bị cho nước mắm nhiều hay sao đó). Trà sữa Thái đỏ cũng thơm, ngậy và ít bị ngọt hơn.
Nói chung là nhà hàng Thái mình mê nhất. Đại mê :))
Tin nổi không?! Khi gọi món mình có dòm menu. Xong bảo thêm 2 chai nước suối. Lúc tính tiền thì ra 60k chai nước cộng với 20k tiền 2 cái tẩy đá nhỏ xíu để uống nước suối. Mình quá choáng luôn!
Trước đây hay ăn bên Lạc Thái 1, mới biết Lạc Thái mở chi nhánh ở Q2...dẫn bạn bè đến ăn thử, phải nói là trên cả tuyệt vời...ấn tượng đầu tiên là không gian, và cách bày trí của nhà hàng, đúng với cái tên Lạc Thái...khu sân vườn rông rãi lại có quầy bar ngoài trời, trong nhà thì ấm cúng yên tĩnh, view thì cực đẹp, check in sống ảo thì còn gì bằng...chất lượng món ăn thì ko có gì thay đổi, rất ngon mà lại còn nhiều nữa...ăn xong mà thở k nổi luôn...nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, dễ thương...nói chung là sẽ quay lại hoài hoài luôn
Thật sự món ăn ở đây rất ngon, nhân viên vui vẻ và rất nhiệt tình, sẽ đến đây thường xuyên để thưởng thức món Thái tuyệt vời và được gặp lại các nhân viên dễ thương của nhà hàng.