???? Vị trí & không gian: Quán không rộng nhưng đc cái sâu, chỗ giữ xe trong nhà, dọc theo lối đi là các bàn 4 người. Gió thoáng, mát mẻ, sạch sẽ.
???? Thức ăn: Tụi mình kêu lẩu thập cẩm tôm càng + 1 dĩa mực + 1 dĩa bò + 1 dĩa rau + 2 bún + 4 chai nước.
+ Lẩu: Tôm đủ 8***4 người luôn, nước lẩu chua ngọt chứ không cay. Mọi thứ đều nhiều, ăn nồi lẩu kh cũng đủ no. Như tụi mình gọi thêm có 2 dĩa mà ná thở.
+ Bò: Nên nhúng r ăn, đừng cho vô hết như tụi mình (sai lầm khi bỏ bò vô nhanh làm bò dai ????)
+ Bún: 1 dĩa bún chỉ chút xíu, đủ 2 đứa. Mình kêu 2 dĩa xong mỗi đứa gắp ăn đúng 1 chén r tập trung qua xử mâm lẩu ????
???? Nhân viên: Lấy đồ khách thiếu, phải gọi lại nhắc thì mới nhớ. Ngoài chuyện đó ra thì ok, tốt.
???? Giá cả: Tổng tất cả cho 4 đứa mình là 557k, mỗi đứa 140k. Rẻ cực với sự no của tụi mình ????
Đi ăn ba người kêu một cái lẩu to loại 309k ( được tặng 1 dĩa bún nhỏ), nhìn cái khay khi bưng ra có vẻ nhiều nhưng đồ ăn thì không tươi ( ghẹ bị ốp, bạch tuộc+ tôm bị bở) thêm mấy cục tàu hủ có vẻ hơi bị thiu. Nước lẩu thì dùng được.
Mới ăn có lẩu , chưa ăn qa món nướng, nhưng thấy vậy chắc sẽ cân nhắc khi qay lại.
Mình có order Mực sữa chiên nước mắm, sụn gà chiên giòn mang qua foody. Khi nhận hàng mình thật bất ngờ, hộp nhỏ xíu nhưng mình mong rằng thức ăn cũng không đến nỗi tệ. Nhưng không chỉ vài ba miếng thôi :( thật sự rất thất vọng.
Đổi lại thì nêm nếm hơi mặn một chút, sụn gà ngon.
Tụi mình đi 4 người kêu 2 tôm hùm nướng, 1 lẩu tôm càng và 1 bạch tuộc nướng tổng thiệt hại là hơn 1 triệu. Tuy nhiên theo đánh giá của mình thì đồ ăn tuy tươi nhưng chế biến không có gì đặc sắc, tôm hùm sốt lắckiu ăn còn tạm chứ nướng phomai thì hơi tệ, còn lẩu thì nước dùng hơi bị ngọt. Sau ăn thì mọi người thống nhất chắc có lẽ không quay lại????
Hôm nay sinh nhật bạn trai em và e đã oder lẩu ghẹ ma hết ghẹ quán bù lại cho e con cua là e hết buồn liền
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lắm nha các bạn
Nên tới vì đồ ăn rẽ lại ngon nữa