Quán này không khí nhẹ nhàng, thân thiện, có đầy đủ pizza, passta, bò cá...
Thời gian ra món khá lâu,
Các món ăn chơi như calamari và bò carpaccio cũng bình thường so với các nơi khác
Món cá nướng seahass cũng bình thường, có lẽ món bò steak là ngon nhất, ăn kèm khoai tây phômai đút lò rất ngon
Nhân viên pv nhanh nhẹn thân thiện
Giá các món tạm ổn không quá mắc như các nhà hàng tây khác
Chấm 7.4/10
• Được bạn dẫn đi ăn vào buổi chiều tối, nên đi theo mà chưa biết quán tên gì. Đến nơi thì mới biết quán tên La Plancha, trên đường Trần Ngọc Diện. Mình đi ngang qua quán này nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ vào hết hôm nay mới có dịp vào....
• Nhìn từ bên ngoài quán có vẻ hơi nhỏ, nhưng khi vào trong quán khá rộng, thoáng mát, có nhiều cây cối....
• Vì bạn mình đặt bàn trước nên khi vào tới quán thì tụi mình đã có bàn sẳn rồi, bạn mình cũng chọn món săn nên phục vu rất nhanh....
• Giá cả thì có vẻ là rẻ hơi nhưng nhà hàng kiểu tây khá, đồ ăn tương đối ngon, phục vụ thân thiện, có dịp sẽ ghé quán lần nữa....
Được bạn dắt đến vào trưa 1 ngày trong tuần. Quán rộng rãi, không gian thoải mái, có khu vực máy lạnh và khu vực quạt. Quán đa phần khách tây, và họ toàn chọn khu vực ko máy lạnh, nên phòng máy lạnh chỉ có duy nhất bọn mình. Quán đầu bếp người nước ngoài lun nên phần ăn nếu đi 2 người chỉ cần gọi 2 món với tráng miệng nước uống là đủ. Salad rất ngon, beefsteak thì bình thường nên mình quên chụp mất. Cheesecake ngon.
1 trong những nhà hàng Pháp đầu tiên ăn và Ăn mãi đến giờ ????lần nào về cũg ghé , ở Pháp bao nhiêu năm về VN ăn thì đầu bếp ở đây nấu đúng v nhất í , do chủ lại là người Pháp ????
Chủ siêu dễ thương , không gian lại mát mẻ , thoải mái ????????????