Quán được nhóc em giới thiệu nên ghé thử. Nắng nóng lượn qua bên này là ý tưởng không tệ.
+ Không gian: bước vào cảm thấy thích vì mát mẻ. Quán có sân rộng để xe, có hồ nước róc rách, có cây có chim. Quán có 1 lầu, dưới thoáng nhưng mình thích trên lầu vì có thể nhìn ngoài sân, vừa nhâm nhi cà phê, vừa nhìn cây, hóng gió.
+ Nhân viên: bình thường, không quá nhiệt tình mà cũng không quá chảnh với khách. Nói chung mặt đơ toàn tập, nhưng phục vụ vẫn đúng chuẩn. :) :)
+ Nước uống: bình thường, giá cũng phù hợp với chất lượng.
+ Âm nhạc: được dụ đến đây vì nghe nói quán hay mở bài của cô Ngọc Lan. Mình ngồi gần 2 tiếng và toàn nhạc Làn sóng xanh *huhu* Thất vọng ra về :( :((
Nói chung không tệ, rất thích hợp để làm việc, làm thơ, hoặc đơn giản ngồi không. :)
Quán rất dễ thương với mãng cây xanh, nhà cổ, nằm trong con hẻm rộng các đường Phan Đăng Lưu khoảng 100m. Đến đây bạn sẽ được thưởng thước dòng nhạc tiền chiến, trữ tình của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Ngô Thùy Miên, Vũ Thành An... và những bản tình ca bất hủ của Pháp... Đây là một địa điểm rất thích hợp để họp mặt bạn bè, làm việc, học tập...
Nhìn chung quán khá rộng rãi thoáng mát.
Không gian rất thoải mái vì cây cối rất nhiều. Lối kiến trúc hơi cổ làm nơi đây rất yên bình
Quán còn có khu vực phòng lạnh rất tiện nghi và riêng tư
Quán phục vụ cả cơm trưa văn phòng và nước uống với giá khá tốt