Quán này vị trí hơi khó tìm, gặp đứa hay đi lạc như mình mất phương hướng ko tìm nổi, hôm hẹn bạn ở quán này phải đi lòng vòng cả buổi mới thấy. Nhưng đuợc cái quán yên tĩnh lắm. Hoàn toàn tách biệt.
- KHÔNG GIAN: Quán nằm trong hẻm không quá nhỏ (nhưng hơi khó tìm), không gian chia làm nhiều phòng khác nhau, hút thuốc, phòng cho dân vp làm việc, phòng đọc sách, phòng học nhóm, đặc biệt nhất là phòng dành cho trẻ em, chính xác thì đây là lần đầu tiên mình thấy ở quán cf có phòng dành cho con nít :)
- THỨC ĂN/UỐNG: Nhìn chung là thức uống khá, đồ ăn cũng ngon, đặc biệt nhiều.
+ Mình gọi cái nui xào hải sản mà ăn hoài ko thấy hết, hem ai bán cái nui xào hải sản 45k mà nhiều dữ vậy hết, quán cf mà bán zị thì tui tới ăn hoài mặp xao tời.
+ Mình cực kỳ thích món spinach moothie ở đây, nếu kêu loại ko có chuối thì uống rất ngon, loại có chuối uống hơi kì (chắc tại mình ko thích chuối). Món này trong kids menu mà thấy lạ nên bon chen uống thử, ai ngờ ngon quá xá luôn.
+ Sorbet ở đây rất khá nha, ăn thấy rất tuơi vị trái cây chứ ko màu mùi nhiều như chổ khác.
+ Kem ăn cũng vừa ko quá ngọt. Nói túm lại ở đây làm hợp khẩu vị mình, ko quá ngọt.
Góp ý là quán nên đổi lại thực đơn vì nhìn hơi khó, cắt theo hình đứa bé, màu đen chữ trắng, font lại có đuôi nữa chớ T__T nhìn muốn chết
Quán nằm trong hẻm của đường Trần Hữu Trang, chịu khó chạy sâu 1 tí. Chỗ ngồi chủ yếu là trên lầu. Được trang trí cũng khá bắt mắt lắm ấy chứ. Nhìn lạ lạ. À chỗ ngồi có mấy con thú bông nữa, dựa thoải mái.
Quán nằm trong hẻm nên có vẻ hơi vắng lắm. Còn nước thì pha cũng được lắm. Nhân viên bình thường à.
Có dịp sẽ quay lại vì quán được cái yên tĩnh:)
Món này mình cũng hay ăn hồi ở nước ngoài lắm. Nhưng mình ăn kiểu sorbet cây nhìn màu tự nhiên 100% của trái cây nên lúc nào cũng rất bắt mắt và hấp dẫn. Nhìn là muốn ăn ngay.
Do là dang kem trái cây đá nên chảy khá nhanh. Những loại kem mà ăn thấy lâu chảy quá cũng sợ vì đá lúc nào đem ra ngoài cũng mau chảy mà.
Vị rất tươi, lớp kem khá nhuyễn. Ăn vị chua chua tự nhiên như kiểu nước ép dâu.
Không gian quán có phòng đọc sách mình rất thích, trong đó có những cái ghế lười vừa nằm vừa đọc sách, uong nước tuyệt vời.
Phục vụ khá dễ thương, hỏi rất tận tình.
Quán này không gian yên tĩnh, có 3 phòng phù hợp học nhóm.
- VỊ TRÍ: quán khá khó tìm. Đi dễ nhất là đi Nguyễn Văn trỗi vào nguyễn đình chính, gặp Trần Hữu Trang thì rẽ trái, con nếu đi hướng huỳnh văn bánh vào thì rẽ phải. Gặp hẻm 43D chạy thẳng vào, quán nằm bên tay trái. Đầu hẻm có bán bún buổi sáng.
- KHÔNG GIAN: mình khá thic k gian ở đây, yên tĩnh cực luôn. Có 3 loại phòng: phòng vẽ, phong đọc sách vs phòng trẻ em. Thic nhất đi phòng đọc vi nhiều sách, truyện và có gối tựa :3 phòng trẻ em thì nhiều đồ chơi hơn. Không gian ở đây thic họp học nhóm, thoải mái và yên tĩnh.
- PHỤC VỤ: thấy k vui vẻ lắm và đồ ăn nước uống lâu ơi là lâu. Đc cái ngồi lâu từ đến chiều mà vẫn châm trà đá thường xuyên.
- THỨC UỐNG: nước uống ở đây có nhiều món lạ, trang trí cũng đẹp nhưng theo tổng quan mình thấy tạm đc, uống k ngon lắm. Mình uống caramel frapped thấy cũng đc, có cái milk float là sữa tươi vs đá viên và kem uống có lợn cợn sao sao á, hơi ngán. Mấy món smoothies thì ngon hơn. Gần noel thấy quán trang trí thức uống dễ thương vs có không khí giáng sinh lắm.
- THỨC ĂN: ở đây cũng có mấy món ăn vặt vs ăn sáng nữa. Bún bò ăn ngon, mì xào thì non và nhiều nữa, có điều hơi nhiều dầu mỡ dễ ngán.
- GIÁ CẢ: quán ở đây trong hẻm nên giá vậy mình thấy hơi đắt so vs chất lượng nước. Giá trung bình từ 35 trở lên. Nhưng đc cái không gian yên tĩnh thoai mái vs trầm quán đc nên chấp nhận.
Nhìn chung thì chỗ này học nhóm, họp hội là ok nhất. Menu đa dạng nhiều lựa chọn.
Thiệt tình hôm bữa kêu hội bạn cũ họp nhóm thì một đứa chọn quán này. Mình phải đi tìm một hồi mới tới nơi và lúc mới bước vào nơi này khiến mình có một tí thật vọng vì không hạp gu lắm. Nhưng không ngờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi mình bước chân lên tầng trên. Với nhiều phòng với chủ đề riêng, lại có không gian ngoài trời khá thoáng và lãng mạng, cùng những bài nhạc du dượng nhẹ nhàng......mình cảm thấy mọi thứ dần trở nên lắng đọng và yên bình đến lạ.
Cuối cùng cả đám chọn phòng sách để tập kết, quả thiệt đây đúng là căn phòng mà mình luôn mơ ước với rất nhiều sách lẫn gối lười........tuy nhiên đèn không hợp cho đọc sách lắm may mà nghe đâu quán định thêm đèn để phục vụ cho khách đọc sách buổi tối.
Nước uống thì ở đây có nhiều món lạ như sorbet hoặc float....đám tụi mình kêu thử gần hết đồ uống ở đây và mình thì khoái nhất là những món sau:
Mint cow float: Rất khó diễn tả nó ngon như thế nào, nhưng thực sự là mùi vị rất tuyệt và đặc biệt lạ.
Watermelon sorbet: vị dưa hấu kèm chanh lành lạnh mát mát, ăn vào mát hết cả ruột.
Đặc biệt nhất là món Green smothies dùng cho trẻ em: uống lạ mà tốt nữa, tuy nhiên vì ko ăn được chuối nên mình đề nghị quán bỏ chuối ra khỏi thành phần pha chế.
Nói túm lại là nơi đây cứ như một cô gái vậy, mới đầu nhìn vô thì vẫn chưa thấy đẹp, nhưng nói chuyện hồi lâu thì lại tỏa lên vẻ duyên dáng say đắm lòng người. Chắc chắn một chiều cuối tuần nào đó, mình sẽ còn quay lại đây để đọc Kafka bên cửa sổ trên chiếc gối lười màu cam, tay cầm một ly float đầy hương vị :D
Quán này ở một vị trí khá khó tìm nên nếu lần trước ko vì bạn rủ mình chắc chắn ko bao giờ biết đến quán. Và bẵng đi nhiều tháng ko quay lại thì bỗng một buổi trưa Sài Gòn nóng bức ko biết đi đâu, mình lại đột nhiên ghé đến nơi này.
Mình ko nhớ đường lắm mà hầu như chỉ chạy theo quán tính sau khi rẽ vào đường Nguyễn Thị Huỳnh từ đường NKKN, ấy vậy mà may sao cũng tìm ra quán ở một góc của Trần Hữu Trang, vào buổi trưa quán vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường.
Mình đem theo sách vở để học bài nên định chui vào phòng sách, dè đâu phòng đã có hai người nên mình chuyển qua phòng vẽ kế bên cho yên tĩnh. Mà yên tĩnh thật khi được chiếm trọn một phòng và nguyên chồng gối dựa... Nói thật, được ngồi học bài một cách hết sức thoải mái và mát mẻ ko ai quấy rầy....lại còn được nghe những bài nhạc nhẹ du dương quán bật.......Không gian đó, khoảng khắc đó làm lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường.
Nước quán ko hẳn ngon nhưng mà rẻ (30k mà ngồi cả buổi trời :P) không gian quán ko hẳn rộng nhưng mà yên........vị trí quán khó tìm nhưng mà tìm được thì rất đáng.
" Khu vườn ngọt ngào" ơi, tôi đã trót...... thương bạn mất rồi :D
Quán phục vụ chu đáo, nhiệt tình, nước uống và đồ ăn rất ok. Rất phù hợp với các bạn có con nhỏ vì phòng vui chơi + nước uống dành riêng cho trẻ em nữa. Mà thức uống với đồ ăn đều ngon cả.