Ngồi đây siêu thích nha! Vừa thoáng đãng mát mẻ, ngắm người qua lại ngay trung tâm, đường phố sạch sẽ, người người đẹp đẽ...thức uống không đa dạng lắm, có các loại cocktail nữa nhưng nhìn chung là ok vì....quán đẹp mà :D
Những tấm ảnh chụp các cô gái ngồi dừng chân nghỉ ngơi bên hè phố Sài Thành thường được chụp từ góc cafe này ra nè. Giá thức uống tầm 100K/người, cũng không quá mắc cho một vị trí đắt địa vào bậc nhất tại thành phố, ah, mình thoáng nhìn qua thì nhớ quán ra đời từ năm 1880 rồi :D
Nằm trên con đường nhộn nhịp của quận 1 nên ko chỗ ngồi này có vẻ thuộc loại đắt tiền. 2 góc mặt tiền nên ngồi đâu cũng có thể thư giãn nhìn người qua lại được. Mình đến đây buổi trưa để uống nước nên rất vắng vẻ. Đồ uống mắc tiền nên vì vậy gần như là chỉ có khách tây đến. Chất lượng ko có gì đặc sắc. Nước smoothies làm hơi ngọt. Có món chuối chiên là ăn ngon. Quán này chỉ phù hợp với những ng lớn tuổi như bố mẹ mình thì sẽ hợp hơn.