Nhìn thấy quán trên fb thôi là hôm sau phải tới ngay vì quá là yêu ý. Tìm đường hơi bị gian nan, lại còn giữa trưa nắng. Nhưng đến được nơi mọi thứ đã bù đắp hết lại. Nhìn ngoài thôi đã muốn tan chảy vì đúng kiểu bánh bèo kẹo ngọt t thích. Mở cửa bước vào mùi bánh thơm ngào ngạt, điều hoà mát rượi. Quán nhỏ có 2 bàn để ngồi thôi, tối sẽ có thêm bàn kê ngoài vỉa hè nữa nha. Sau quầy bánh là nơi các chị làm luôn, đứng nhìn thích lắm.
Bánh ở trên khu này mà giá cực hợp lý, 10-40k tuỳ loại. Bánh mì, bánh quy, cakepop, redvelvet, brownies, tiramisu, mousse,... T đến còn được chị chủ tặng 2 cốc trà ngon cực, sắp có thêm bán cùng bánh nha. Bánh cũng ổn nữa nè, ăn là thấy chị chủ cũng tâm huyết với quán lắm. Sẽ quay lại dài dài. Mn qua nhớ sống ảo trước quán nhé.
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
LA CHERIE: DỄ THƯƠNG NHƯ TÊN GỌI.
.
????Hình như quán này thì mở lâu rồi nhưng trước đây chỉ chuyên bán bánh ngọt. Gần đây quán mới sửa chữa và có thêm set ăn tối. Lại đang có chương trình giảm 30% cho set này trong tháng 8 nên chúng mình ghé quán liền.
.
????Mình gọi 2 set loại A và B: salad rau xanh, cảo nhân vịt nấu nước dùng ‘dashi’ Nhật ,ức vịt nướng than hoa, cá chim nướng, kem sữa sen. Và 1 bánh red velvet ngoài set.
.
????Tuy ở đây không có nhiều sự lựa chọn cho món mặn ăn tối nhưng ngon, phải nói là ngon. Hương vị lạ nhưng lại rất hài hoà. Trong lúc chờ món có bánh mì đen và bơ mặn, cũng ngon luôn ấy. Có một điểm trừ nhè nhẹ là bơ lạnh hơi cứng tẹo, bớt lạnh thì mềm và lấy sẽ dễ hơn.
.
????Kem sữa sen ăn kèm sen và ngó sen chiên và nước sen. Thú vị phết!!! Nó khác kiểu kem sen của khách sạn Metropole nha nên nếu bạn đang tưởng tượng ra món đấy thì không đúng rồi.
.
????Các món sẽ lên tuần tự. Khi ăn hết bạn nhân viên sẽ dọn chén bát và lên món sau - khá là chuẩn chỉnh. Nhân viên ngoan, dễ chịu .
????????????Và chắc chắn chúng mình sẽ quay lại ăn tiếp nè.
.
-----------
????Giá: set A ( khai vị- món chính) 230k , set B (khai vị-món chính- tráng miệng) 290k
????Đang có giảm 30% món ăn tối trong tháng 8
Địa chỉ: 155 Nhật Chiêu - Tây Hồ - Hà Nội
.----------
Quán cà phê siêu xinh và đáng iu nằm trên phố Nhật Chiêu khá gần Santorini. Quán chuyên bán bánh cà phê và trà. Mặc dù decor đẹp nhưng giá không hề đắt chút nào, vừa tiền mà ngon, phục vụ nice. Mình gọi hộp 3 bánh sô cô la mix matcha tẩm dừa ăn ngon lạ miệng mềm mát có 25 k. Trà gừng mật ong cốc to nóng hổi thơm mùi gừng sả thi hs hợp cho mua đông. Ngoài ra quán còn tặng thêm bánh mì tẩm đường giòn tan và 2 cốc trà mùi thơm lắm. Quán thích hợp để chụp ảnh sống ảo nha
Bánh ngọn cực kì ???? Bánh nào cũng ok nhưng thích nhất là red velvet và brownie ở đây. Nước thì uống tạm thôi ko có gì đặc sắc lắm. Nhưng nói chung là bakery nên cũng chỉ cần tập trung vào các loại bánh thôi. Vẫn cứ là ưng ????????????????????????
Tiệm bánh Pháp mới toanh ẩn mình trên khu biệt thự ven hồ Tây.
Nhỏ xinh, trang nhã, lịch thiệp là những gì toát lên từ cái vỏ bên ngoài của nó. Mang cái tên vô cùng lãng mạn La chérie, quán đem đến cho ta những trải nghiệm tuyệt vời trong từng cung bậc cảm xúc mà hương vị ngọt ngào của từng miếng bánh đem lại.
Mức giá cũng vô cùng dễ thương so với khu ven hồ đắt đỏ như này: 10k đến dưới 100k cho bánh miếng, bánh quy, . . . Hàng trăm đổ lên cho bánh gato. . . Bánh ở đây take away là chính vì ko có chỗ ngồi. Đang trong giai đoạn khai trương nên được giảm 20% nữa đấy.
Hôm nay mình thử kha khá loại bánh và loại nào cũng ngon nhưng vì vốn là tín đồ socola nên xin phép nói nhiều hơn về chiếc brownie nâu đen đầy quyến rũ kia.
Miếng bánh nhỏ xinh chỉ có giá 10k vừa ra lò mềm ẩm, thơm lừng mùi vị chocolate, lại phảng phất thêm chút vị cafe tràn mê hoặc. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức miếng bánh ngon lành với 1 ly trà-sự kết hợp quá hoàn hảo để cân bằng hương vị đắng dịu của socola, vị ngọt của đường, mùi thơm nhè nhẹ của bột bánh chắc chắn sẽ ko làm các tín đồ socola phải thất vọng.
Một trải nghiệm ko tồi trong những ngày Hà Nội mưa gió, khiến lòng ta thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn.
Mình đi với 2 cô em, đang thèm một cái bánh ngon vì quán bánh ruột đóng cửa. Rẽ vào đi vì tiện đường. Bọn mình gọi tiramisu, bánh matcha và bánh red velvet.
1. Tiramisu: ăn ko hiểu là thợ làm bánh có phân biệt đc giữa tiramisu và cheese cake ko, vì ăn bánh cứng ko khác 1 cái cheesecake có cacao phủ lên. Thôi vẫn cố nuốt đc hết vì tiếc tiền.
2. Gato matcha: cốt bánh siêu khô, kem phủ thì lợn cợn, ko mượt. Vị ko có gì đặc biệt. Tạm nuốt được.
3. Red velvet: thảm họa thực sự. Cốt bánh tanh mùi trứng và cũng bị khô, kem vị như... thôi ko nên nói chi tiết hơn. Mỗi người chọc 1 miếng, xong ko thể ăn hết.
Nước uống thì mình gọi nước ép dứa thì uống ngon, trà chanh leo bạc hà bình thường và trà sâm dứa quất thì như các bạn thấy trên ảnh thì gần như đầy nguyên.
Ko hiểu chủ quán/thợ làm bánh học ở chỗ cordon bleu nào của Pháp mà ra được những thảm họa này?
P.s. thôi quán vớt đc decor và bàn ghế đẹp. Đến đây để ngắm phần xác nếu các bạn muốn tỏ ra sang chảnh.
Chỗ ngồi đẹp, có nhiều loại bánh, nhưng tôi chưa thử. Đồ uống cũng ok. Tuy nhiên, đang thời kỳ dịch bệnh, tôi đề nghị nhân viên đeo khẩu trang 2 lần, bạn nhân viên lờ đi như không nghe thấy và không thực hiện. Nếu như quán không thực hiện yêu cầu đảm bảo về phòng chống dịch bệnh tối thiểu, tôi sẽ không quay lại
Quán này mở cũng lâu rồi, luôn gây đc ấn tượng nhờ mặt tiền hết sức xinh xẻo :))) Nhìn là đã thấy muốn vào rồi á. Hồi đầu thì quán nhỏ thôi, chỉ bán mỗi bánh, cũng k nhiều chỗ ngồi, nhưng mới đây quán mở rộng sửa sang lại trông sang xịn mịn và chuyên nghiệp hơn hẳn ☺️
Decor rất xinh, k gian đẹp, vừa vặn, đi sâu vào còn có khoảnh sân nhỏ sống ảo thì rất đỉnh. Bếp làm bánh đối diện hàng ghế phía trong, làm đậm phong cách một "tiệm bánh" luôn ấy :)))
Về bánh thì trước giờ bên này đc khen nhiều với món sữa chua, caramel với brownie. Sữa chua ở đây khá đặc, thơm và ngon đúng chuẩn khẩu vị mình. Brownie thì vốn đến quán ăn mình mới biết đến món này ý, ăn thử thì thấy thích lắm luôn á, mềm dẻo ngon lắm. Mình có thử thêm món nữa là red velvet, vì k thích kem cheese lắm nên cũng k quá yêu mến em này, nhưng phải công nhận là cốt bánh mềm xốp, kem mịn, bạn nào thích red velvet nên đến thử nha. Nước uống đây cũng k quá nhiều đâu, chủ yếu là trà, cà phê, có thêm sinh tố với nước ép. Mình mê nhất món trà chanh leo bạc hà ở đây, lúc đầu nghe tên thì thấy kỳ kỳ mà uống rồi thì lọt hố luôn :))) Bạn bè mình có thử và cũng bất ngờ vì ngon ấy ????
Nhân viên quán thì ngoan ngoãn, nhẹ nhàng và nhiệt tình, nói chung là ổn ????????
Bánh ngon cực kì. Đã đặt bánh rất nhiều lần từ khi chị chủ còn chưa mở quán. Bánh gato, cupcake, socola, bánh trung thu ... Bánh nào đã từng ăn em cũng thấy ngon hết. Đặc biẹte là gói bánh bao giờ cũng xinh. Thỉnh thoảng may mắn còn đc ship bánh bằng oto luôn :v