Quán này có không gian vỉa hè khá mát mẻ, địa chỉ là 31 nhưng mình thấy có 2 lô 31 - 33 luôn á, gần tiệm phoẻ 29 và bánh mì bamidon.
Mình gọi 1 ly bạc xỉu, giá 29k, quán làm cũng nhanh lắm, nhìn decor thì giống cafe dalgona của hàn đang hot trên mạng á, có 3 lớp : sữa tươi, cafe và lớp bọt cafe béo ở trên. Mình khuấy đều lên uống thì thấy có vị béo, ngọt, đăng đắng và chua nhẹ. Nói chung uống cũng lạ miệng, k giống bạc xỉu mình hay uống ở mấy quán khác í
Không gian khá mát mẻ
Giá cả cũng phải chăng
???? Follow instagram của Jenly để cập nhật thêm nhiều địa điểm ăn uống nhé: @jenlynguyen_fnd
Thấy quán hơi đông đông nên Jenly tấp vào thử, dạo này bị thần cf trứng nhập nên thèm dã man con ngan ???? 29k nghĩ bụng chắc uống tạm thôi ai ngờ uống xong thành nghiện cf trứng ở đây các bạn ạ ???? cafe trứng béo, thơm, ngậy, rất ngon mà ko bị đắng cũng ko bị ngọt quá. Trứng được đánh kỹ, bông xốp, mềm mịn nên đã ngon lại càng ngonnnn.
_
???? Không gian quán: cá nhân Jenly thấy không gian quán hơi chật, ngồi trong nhà sẽ cỏ cảm giác bí nên Jenly thường chọn ngồi ngoài đường. Thêm nữa quán rất nhỏ nên ko có chỗ để xe, phải để bên đường, hôm nào trời mưa thì ôi thôi chán thiệt chánnnn
Trời lạnh là mình cứ thèm cafe trứng kinh khủng. Ở Đà Nẵng thì mình thấy cafe trứng ở đây ổn nhất. Trứng đánh lên không bị tanh, béo thơm ngon. Cafe được pha phin thì phải vì mình thấy thơm lắm, bên trên ly cafe còn được rắc bột cacao nữa. Câco trứng ở đây cũng ngon, nếu ai không uống được cafe thì uống câco cũng được nè. Không gian quán hơi nhỏ nhưng yên tĩnh, tối ghé làm ly cafe nhâm nhi ngồi nhìn trời nhìn đất tám dăm ba câu chuyện phiếm cũng thơ lắm. Nhân viên dễ thương nhiệt tình.
Lần đầu uống thử cách đây 1 năm. Được biết đến càe trứng thật sự phê tới nóc.
Đi Sài Gòn, Nha Trang cũng không kiếm được cái cà nào mà phê như chỗ này.
Cái không gian bình dị đến lạ lùng.
Mình uống ở quán này nhân dịp lễ chi mà mình quên ròi ????????. Mình uống socola được tặng bánh nữa chứ. Trời ơi k còn chi có thể tả được độ ngon của 2 món này đâu. Mình có uống ké cf trứng với bạn, cf trứng đúng là best luôn ❤❤. Lạnh lạnh làm 1 ly là đúng bài. Mình tình cờ tới thôi chứ cũng k biết có tặng. Chắc chắn sẽ ql ❤❤❤
Quán được decor nhỏ nhỏ mà xinh lắm, mình và bạn thì 2 đứa gọi 1 là cafe trứng , 1 nữa là cacao trứng , cafe trứng của mình thì lớp trứng béo béo ngậy ngậy hòa quyện cùng cà phê có vị chát rất phì hợp, phần trứng không tanh lắm đâu uống nóng khá là ngon đó, nhân viên 2 chị bé thân thiện lắm , ở đây có note lại những giấy dán xinh xinh tạo hoài cổ lắm , mình chờ đồ uống thì không phải lâu lắm đâu, sẽ ghé lani quán một ngày sớm nhất