Trước giờ thì chẳng thích đồ Âu đâu, nhớ một lần xa lắc xa lơ mấy năm trước ăn phải món Thịt vịt sốt cam với cái nước sốt không thể dị hơn, mình quyết định bye bye mấy món Pháp hay gì đó mà gắn mác "nấu chuẩn vị Âu" rồi, chỉ trung thành với pizza mì Ý ,.. mấy món hợp miệng cái mồm châu Á này thôi.
Hôm trước thấy người thân đi quán này khen quá chừng, chụp ảnh về đồ ăn đẹp lung văn linh, thế là quyết định đến ăn (haizz, rốt cuộc bị lôi kéo cốt cũng là do hình thức ???? ???? ???? ) .
- Về vị trí ???? : La Badiane nằm trong phố Nam Ngư bé nhỏ, nếu đi từ hướng Trần Hưng Đạo vào thì nó nằm bên tay phải , đối diện quán Phở Lâm Nam Ngư .
Nếu đông khách thì chỗ để xe hơi bị chật.
- Về không gian : Không gian hơi nhỏ, nhưng khá sâu với trần nhà cao nên tạo cảm giác khá rộng rãi, thoải mái.
Vừa vào, nhìn bên trái sẽ là bếp ăn, bếp ăn dùng cửa kính ngăn với bên ngoài nên có thể nhìn thấy bên trong dàn bếp nấu đó ????
Nhạc nhẹ bật du dương, rất hợp với không khí của một quán ăn Pháp.
Màu quán chủ đạo là màu đen trên nền trắng, hai màu tương phản trông rất cuốn hút, sang và gần gũi.
- Về món ăn :
Nói thật là mình chả biết chọn mấy món Pháp này đâu, nên để người thân chọn hết :))) Ra món nào ăn món đó thui. ????
Sau một khoảng thời gian order, cuối cùng đồ ăn cũng đến ( háo hức quá ???? )
Review tí nào :
???? Khai vị : pate vịt với bánh mì đen và xúc xích đỏ mặn .
Thề pate gan ngỗng iêm nghe rồi chứ pate vịt iêm lần đầu ăn cái bác ạ :v Ồ hố, ngon thơm lắmmmm ( thực ra đâu có mong nó ngon đến thế đâuuuu) !!! Lát bánh mì đen quyệt với pate mềm mại và chút mayonnaise, phê lòi . Còn cái xúc xích đỏ mặn mặn ăn cũng ngon, người ta thái mỏng dính nên ăn thích lắm à (không biết có phải nó là pepperonis không nhỉ :v ) .
???? Tiếp theo là món ăn chính :
Gọi 2 món chính, một là crepe nhân hải sản và hai là thịt bò sống với sốt oliu và bưởi.
Về crepe : Cắt miếng crepe với lớp vỏ mỏng được làm từ bột và trứng ra, đó chính là một hỗn hợp sốt kem, phomai và hải sản. ???????????????????? OMG phê như con tê tê. Nhân nhiều, ngập ngụa, béo ngậy. Mang tiếng thế mà người ta nấu rất khéo, không hề ngấy một tí tị nào luôn !!! , vị hải sản nhiều và rất rõ.
Về món bò sống:
Lần đầu iêm được ăn bò sống các chế ơi. Và món bò sống ở đây xử lí quá tuyệt !!! Bò được thái thật mỏng, xếp lên cái đĩa, sau đó rưới dầu oliu và một cái bột gì đó trắng trắng, vị hơi hơi mặn (nhưng không phải muối) rồi xếp mấy tép bưởi lên trên cùng hành khô sau đó bày rau sống. Khi ăn thì vắt tí quất cho bò hơi tái chút (ờ, món này cảm giác như Âu pha Việt Nam ???? ). Úi chùi, miếng thịt bò mềm, thơm, ăn nó lúc sống tái mới cảm thấy hết vị ngọt của miếng thịt này. Mà iêm nghĩ bò ở đây phải chất lượng lắm thì người ta mới làm được như thế ????
Ăn ngần ấy cũng ngà ngà rồi, đến mang cuối đâyy
???? Món tráng miệnggg ???????? :
Tráng miệng gọi bánh ngọt ăn kèm kem. Ihihi, lúc mang ra thấy cái miếng caramel được làm cứng là mê rồi, trình bày gì đâu mà đẹp hết cỡ.
Miếng bánh ngọt mềm, ngọt nhẹ, thơm bơ, quyết tí sốt dâu và quẹt thêm tí kem , cho vào miệng thưởng thức mà thấy đây quả là món tráng miệng ngon nhất đờiiiii ???????????? Món kem vani ngon lắm nè .
Đó ! Đó là toàn bộ 4 đĩa ăn hôm nay dành cho 2 người, và cái bụng no phưỡn.
Ăn ngon, mà không bị ngấy nhé.
- Về nhân viên ???????????? : Nhân viên được đào tạo tốt, khá chuyên nghiệp, hay cười, để ý đến khách hàng.
- Về giá cả :
Buồn lắm nhưng giá cả tương ứng với chất lượng : Cả bữa này thêm chai lavie hết hơn 700k .
Ăn set lunch sẽ phù hợp với túi tiền hơn nha .
???????? ???????? ???????? Kết lại : Nếu bạn đang tìm một quán ăn đồ Âu, hãy lựa chọn La Badiane !
Đây là một bữa ăn đã khiến mình yêu đồ Pháp ahihi. Nếu có dịp sẽ quay lại rồi <3
Đồ ăn Pháp ở Nam Ngư luôn là địa điểm ưa thích của mình .
Không gian quán sang trọng nhưng lại gần gũi và nhẹ nhàng với tông màu trắng đen . Nhạc bật cũng nhẹ nhàng hợp cảnh lắm .
Mình hay đi ăn set trưa cho rẻ hơn , món nào cũng ngon tuyệt hảo .
Các món trong bài review này bao gồm 2 set .
Set 1 : sushi cá ngừ sốt đặc biệt ( kiểu fushion ) , món chính thịt cua bỏ lò và tráng miệng bánh crepe nhân kem .
Set 2 : pate gan ngỗng ăn kèm bánh mì , món chính bò sống (lần thứ hai đi gọi lại luôn 2 món này :)) , cực đỉnh) và tráng miệng bánh crumble nhân táo cùng kem.
Món nào cũng có sự tuyệt vời riêng , hình thức bắt mắt tinh tế , món nào ra món ấy , ăn xong no bụng , đã mắt dã man .
Nhân viên thì tận tình chuyên nghiệp , đúng tiêu chuẩn cao .
Nhà hàng là địa điểm lý tưởng cho gia đình và bạn bè , cặp đôi . Hãy đến đây thưởng thức hương vị Pháp chuẩn mực xem sao nhé .
Ẩm thực pháp mình mến mộ khá lâu rồi, giờ có cơ hội tới thử ở đây :3
Nhà hàng nằm trong phố nhỏ nam ngư. Khá dễ nhìn dễ tìm. Cá nhân mình rất thích những nhà hàng hay quán ăn trong các con phố nhỏ. Thứ nhất là tránh được cơ số tiếng ồn và bụi, thứ hai là vì mình là đứa rất ưa tìm tòi những nơi nọ nơi kia
Không gian quán khá bí ẩn, như một ngôi nhà biệt thự. Toát lên vẻ lãng mạn và lịch sự, khá nhiều cây xanh bên ngoài.
Mình ấn tượng nhất về cách vài trí đồ ăn. Người pháp họ linh tế và rất chau chuốt về cách trình bày mình cho là vậy. Các món ăn rất đẹp và hương vị ổn
Phục vụ tuyệt. Giá cả thì khá cao. Trung bình cho 1 pax rơi vào khoảng 500-700k.
Nhà hàng lãng mợn lắm hay do mình thấy vậy nhỉ :))
Đồ ăn thiên về tinh tế trong cách chế biến và trình bày. Nhìn thì ít nhưng ăn hết 3 phần khai vị, món chính, tráng miệng xong cũng ko đứng dc lên nổi lun.
Hum đó mình ăn set chủ đề hải: sản tôm, cá hồi... còn ny mình ăn theo chủ đề gia cầm: vịt...
Tráng miệng dị cái là Chef sẽ tự chọn cho kh chứ kh ko dc chọn :)))
Mình đi ăn buổi trưa nên gọi luôn set lunch, gần 400k 1 suât thì phải.
Không gian: thoáng, trang trí bằng cây xanh và rèm màu nhã nhặn. Bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh, cách bài trí đơn giản, không quá cầu kỳ. Hôm mình đi ăn có bật nhạc jazz nhẹ, rất thú vị. Thích hợp hẹn hò, gặp đối tác.
Món ăn: mình gọi các món:
Roasted goat cheese salad, bacon crumble, honey & cinnamon glaze: món này ngon, pho mát thơm, ngậy ăn cùng bánh mỳ. Đặc biệt salad được rắc thịt xông khói, thơm và đậm đà.
Grilled prawns with sesame, mashed sweet potatoes, red wine sauce. Tôm tươi, khoai tây nghiền ngon, tuy nhiên tôm nướng hơi bị xém vỏ nên thi thoảng ăn đôi chỗ hơi bị đắng. Nhưng nhìn chung là ngon.
Brioche: Bánh mỳ ăn với kem, mình đặc biệt thích món này! :D
Chắc chắn sẽ quay lại!
Không gian: yên tĩnh nhẹ nhàng ấm cúng, để xe bên ngoài có bảo vệ tuy nhiên không quá rộng
Vị trí gần và dễ tìm
Đồ ăn: mình gọi 02 suất 4 món theo set Bistro
Chọn khai vị và món chính thôi còn tráng miệng là không được chọn mà theo ý bếp trưởng, cá nhân mình thấy khá thú vị.
Súp bí ngô ấm, thanh, vừa miệng
Mình chọn thịt bò sống dù chưa ăn đồ sống bao giờ nhưng nghe rv bảo nhất định phải thử nên ... thử thôi.
Bất ngờ thực sự vì còn ngon hơn thịt bò chế biến các kiểu bình thường. Ăn không hề có cảm giác tanh khó chịu mà tẩm ướt đậm vị thực sự, ăn kèm với salad rất thanh. Chưa kể là mình bị ám ảnh đợt xem Mr Bean ăn thịt sống và k thích ăn rau, ấy mà ôi hài lòng thực sự.
Khai vị của bạn mình là cá hồi sống. Ăn mềm sốt chanh leo rất vừa miệng.
Món chính của mình là cơm ý. Rõ là cơm mà lại cảm giác như không phải cơm. Cơm mềm lắm, ăn với sốt phô mai phía trên quyện vị tuyệt vời.
Bạn mình ăn streak thịt tái vừa, vải nướng ăn kèm khoai nghiền và rượu vang đỏ.
Tráng miệng 3 món là nem cuốn chuối, tiramisu và salad hoa quả. Nem cuốn chuối và tiramisu hơi ngọt mình k thích lắm, salad đổi lại chua ngọt kết hợp mình ưng hơn.
Đồ uống mình gọi theo tên của quán. Mocktail có vị rất hài hoà.
Phục vụ: hỏi han đặt bàn, giới thiệu trước mỗi món ăn, mỗi thành phần.
Thích điều hay ho là biểu tượng của quán cũng như tên gọi - Hoa Hồi
I found this hidden restaurant and I felt so lucky and happy.
Prices are average and the food is GREAT!
maybe one of the best French meal I ever had.
Wines are good too adn the service staff is caring and friendly
Lần đầu đến đây rất thích vì không gian rất nhà hàng, món ăn rất pháp. Ăn món ăn mà thấy được cả văn hóa ẩm thực trong đó. Gọi đặt bàn sinh nhật cho bạn gái thì được góc riêng tư và decor đẹp với hoa và nến. Còn được bánh chanh kèm cây nến khá cute. Cảm ơn nhà hàng và đội ngũ nhân viên đã cho mình một trải nghiệm thích thú.
Quán nằm trên một con phố nhỏ gần khu trung tâm, ko quá ồn ào. Bên trong quán hoàn toàn yên tĩnh với những góc riêng đủ để nói chuyện riêng. Decor quán đẹp, với những tranh ảnh, tuy nhiên sẽ làm đến ăn có cảm giác hơi trầm (nhóm mình đến ăn tối).
Đồ ăn Âu, nhưng có một số món có sự kết hợp ẩm thực Á được bày trí tỉ mỉ. Chất lượng khá ổn.
Đồ uống có rất nhiều loại rượu vang và trà để chọn. Các bạn phục vụ sẽ nhiệt tình tư vấn.
Giá cả khoảng 1,5tr/ng/ bữa tối. (Thực đơn trưa hình như rẻ hơn vì có các lựa chọn theo set).
Lần đầu tìm đồ ăn Pháp để ăn vì luôn nghĩ sẽ ko hợp, không ngờ lại rất ngon.
Mình ko gọi theo set mà gọi riêng
Khai vị: thịt dê mềm, cùng salas ăn rất hợp khẩu bị Vn
Món chính: Thịt bò úc và phi lê cá hồi
Tráng miệng: phúc bồn tử kèm kem chanh
Thật sự quá no luôn