Do chơi cầu lông gần đây nên thấy chỗ này bữa giờ rồi mà chưa ghé.
Nay có giảm giá trên Now nên đặt ăn thử trước đã ????
Mình ăn cơm cà ri bò, có canh rong biển trứng kèm theo luôn ( quán nên ghi cái này rõ trên menu )
Hộp đựng đồ ăn sạch sẽ ????
- Cà ri ngon, mở ra thơm lừng nóng hổi nên ưng liền :))) Thịt bò mềm, cắt cục nhỏ dễ ăn mấy lần mình không thích vị cà ri nhật vì cứ nồng nồng kiểu khó ăn, nhưng này thấy cực dễ ăn với vừa luôn, cho con nít ăn chắc khoái lắm ))
- Canh rong biển trứng cũng nóng hổi nha, ăn xong cơm húp vô đã gì đâu ( mình ở xa nhà nên chỗ nào có canh nóng vậy thích lắm ???? )
Nhưng cơm hơi nhão tí, mình nghĩ nên giảm cơm lại, với cho thêm xíu nước cà ri nữa thì ổn hơn, này nhiều cơm quá.
Vì ở gò vấp nên giá cũng chỉ bằng nửa các quán Nhật khác nay thèm cơm kiểu nhật sẽ ghé lại quán khỏi chạy đi đâu xa ????
Đi tập thể dục về, muốn tìm món gì ăn nhẹ, vô tình thấy quán gần nhà, thấy khen món này ngon, thử vị hơi mặn, không có vị đặc trưng của món này, thật sự ko đáng với giá này.
Mình gọi món mì shoyu kyoto sabo ăn thử.nước vừa miệng, vì mình ăn cũng hơi nhạt nên sợ bị mặn ai ngờ bưng ra mùi thơm hấp dẫn từ nước dùng rong biển. Thịt mềm và thấm gia vị, trứng tưởng là trứng luộc, ai dè là trứng có tẩm gia vị luôn. Mì dai vừa rất thích, 1 tô đủ vừa bữa ăn để ko bị ngấy. Mọi thứ kết hợp với nhau tạo thành tô mì hoàn hảo. Món nhật với giá này thì khá tốt. Quán có nhìu thứ để thử lắm. Như trà sữa và matcha nè. Chắc lần sau sẽ thử xem sao.
Quán sạch sẽ, thoải mái. Nhân viên dễ thương.
Từ giờ ko cần đi lên Q1,Q3 nữa. Gần nhà mình đã có luôn rồi, tiện quá tiện.
Đó giờ mình mới ăn kem nhật lần đầu, nói chung là rất ngon, kem mịn, thơm ngon. Còn mì thì vk mình ăn, nói cũng rất ngon! Ai ở gần thì ghé ăn thử xem nhé!!!