Tại Hn, không có cảm giác nào thút vị hơn khi ăn trưa tại quầy bar Kỷ Y, cảm giác như lạc vào một quán ăn tại Tokyo trong vòng 90'.
Sashimi rất tươi, phải thử Sake Toro (bụng cá hồi), giá sào béo ngậy, các loại cá tươi nướng, các món ăn cơm truyền thống kiểu nhật khác.
Cán món xiên nướng uống bia cũng tuyệt vời!!!
Nên thử cả củ dưa chuột nhật muối mát lạnh.
Đọc review khen cũng được mà đi ăn xong thất vọng tràn trề, giờ mới có tâm trạng review lại nè ????
Shashimi ở đây ko được tươi, ăn vào miệng ko cảm nhận đc độ tươi fresh. Mấy con tôm j mà bé xíu, ăn vào miệng nhão nhoét như tôm ươn ????
Cơm lươn quá ngọt, khẩu vị mình thấy ko hợp, ăn nhanh ngán. Tổng chi phí ở đây hơn 1tr chút.
Chốt lại sẽ ko bao giờ quay lại nhaaaaa.... ???? bye
Đọc review khen cũng được mà đi ăn xong thất vọng tràn trề, giờ mới có tâm trạng review lại nè ?
Shashimi ở đây ko được tươi, ăn vào miệng ko cảm nhận đc độ tươi fresh. Mấy con tôm j mà bé xíu, ăn vào miệng nhão nhoét như tôm ươn ?
Cơm lươn quá ngọt, khẩu vị mình thấy ko hợp, ăn nhanh ngán. Tổng chi phí ở đây hơn 1tr chút.
Chốt lại sẽ ko bao giờ quay lại nhaaaaa.... ? bye
Quay lại kỷ y để ăn oden nhưng đáng tiếc lại đúng hôm quán không làm :( nản*ing
Mình gọi các món đặc trưng thì cảm nhận lần này cá quán nhập về không được tươi :( sashimi ăn nhạt và không ngọt. Ngon chẳng phải mà không ngon cũng chẳng phải.
Salat rong biển vẫn là lựa chọn tuyệt vời chống ngấy. Sốt vừa vặn, rong biển tươi giòn ăn ngon.
Sushi lươn ăn ổn, hơi ngọt chút.
Yakisoba hơi nhiều dầu chút nhưng sợi mì tươi thơm.
Măng tây không ngọt cũng không đủ độ lửa nên hay hơi ngái.
Phục vụ miễn chê.
Nói chung lần nào ăn ở kỷ y cũng là đồ ăn tạm, giá đắt :)) đc cái phục vụ và không gian thôi :)
Quên chụp không gian :)) quán này thì chắc dân nghiền đồ nhật đều biết qua, khá nổi tiếng trong cộng đồng người nhật ở việt nam. Phong cách phục vụ tốt, ban đầu sẽ giới thiệu món đặc sắc của quán dù mình chọn hay k. Cá nhân mình thấy các món rau của quán nổi trội hơn món thịt. Măng tây rất ngọt và thơm, sa lát rong biển giòn, tươi và sốt rất vừa miệng thanh ngọt. Sashimi và sushi cũng tàm tạm, không nổi trội so với các quán khác. Mì udon nhiều mỡ nên rất ngấy.
Nói chung quán khá thích hợp để mời khách vì đúng phong cách nhật, các món cũng chế biến khá đúng vị, không gian cũng lịch sự. Th nữa giá cũng khá đẹp nên cần mời khách hẵng đi :)) nếu quay lại chắc mình sẽ chú trọng gọi các món rau nh hơn :))
Bánh cá nướng nhân đậu đỏ nóng hổi vừa thổi vừa ăn~, vỏ bánh thơm nhưng ăn k có vị gì cả, nhạt, lớp bột dày, nhân đậu đỏ ngon nh ít quá không cảm nhận được mấy, mà bánh bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay thôi.
Bánh cá nướng nhân đậu đỏ nóng hổi vừa thổi vừa ăn~, vỏ bánh thơm nhưng ăn k có vị gì cả, nhạt, lớp bột dày, nhân đậu đỏ ngon nh ít quá không cảm nhận được mấy, mà bánh bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay thôi.
Cửa vào rất nhỏ bé, biển hiệu cũng nhỏ, mang phong cách rất Nhật Bản nhưng bên trong thì khá rộng rãi, ngay khi bước vào quán sẽ thấy kệ truyện tranh sách báo tạp chí Nhật bên tay phải.
Nhân viên tiếp tân niềm nở, hiếu khách, mà gần như quán Nhật nào cũng vậy, mỗi khi bước vào quán mình đều có cảm giác được đón tiếp rất nhiệt tình.
Quán có phòng riêng biệt nên rất thoải mái, nhân viên phục vụ nhiệt tình
Món ăn: sushi sashimi rất ngon, tươi, miếng to, wasabi tươi, thơm mà không bị quá cay
Lươn nướng thơm mềm nóng :x Ngon tuyệt!
Sushi California khá to và ngon :x
Mình ưa món rong biển trứng cua/cá cực kì :x tuyệt!
Bánh xèo NB cũng được, nóng và nhiều mực
Nhìn chung mình khá hài lòng vs nhà hàng này.
Kỷ Y ????
Quán này luôn nằm trong top cao nhất các nhà hàng Nhật Bổn tại Hà Nội ????
Thứ nhất là về hương vị, ở đây phục vụ hầu hết đủ các món từ gia đình đến nhà hàng. Món ăn được đánh giá cao, có sự chăm chút, gia giảm đúng vị Nhật. Hôm mình đi có gọi tempura, cơm hải sản, cơm lươn trứng, udon ngải cứu lạnh và salad cá hồi củ cải chín. Món nào cũng có một cái vị Nhật rất là Nhật ????. Tráng miệng thì có thạch xoài mát mẻ ngon nghẻ lắm ????! •
Còn thứ hai là cách phục vụ. Phong cách nhanh nhẹn và hồ hởi rất giống quán cơm bên Nhật. Mặc đồ đỏ trông rất vui và bắt mắt. •
Thứ ba là không gian. Cũng mang được hơi Nhật 99% , hình thức quán gần gũi chứ không phải sang chảnh. •
Nếu nói về cảm giác thì quán này là nơi đầu tiên mang đến cho mình một "Nhật Bản thu nhỏ" chính hiệu. .
.
Kỷ Y ?
Quán này luôn nằm trong top cao nhất các nhà hàng Nhật Bổn tại Hà Nội ?
Thứ nhất là về hương vị, ở đây phục vụ hầu hết đủ các món từ gia đình đến nhà hàng. Món ăn được đánh giá cao, có sự chăm chút, gia giảm đúng vị Nhật. Hôm mình đi có gọi tempura, cơm hải sản, cơm lươn trứng, udon ngải cứu lạnh và salad cá hồi củ cải chín. Món nào cũng có một cái vị Nhật rất là Nhật ?. Tráng miệng thì có thạch xoài mát mẻ ngon nghẻ lắm ?! •
Còn thứ hai là cách phục vụ. Phong cách nhanh nhẹn và hồ hởi rất giống quán cơm bên Nhật. Mặc đồ đỏ trông rất vui và bắt mắt. •
Thứ ba là không gian. Cũng mang được hơi Nhật 99% , hình thức quán gần gũi chứ không phải sang chảnh. •
Nếu nói về cảm giác thì quán này là nơi đầu tiên mang đến cho mình một "Nhật Bản thu nhỏ" chính hiệu. .
.
Lần hai quay lại đây .
Vẫn là không gian xinh xắn đậm chất Nhật từ trong lẫn ngoài .
Bữa nay mình có gọi mì lạnh , salad khoai tây , cơm lươn trứng , nigiri tôm và tempura .
Salad khoai tay viên thành 2 nắm tròn trông rất xinh , vị cũng ngon lắm . Nigiri tôm tươi mọng , mì udon lạnh mát , tempura giòn thơm , cơm lươn trứng cũng rất ổn .
Quán này lúc nào cũng đông nhưng không gian khá riêng tư , mình rất thích điểm này .
Sẽ quay lại thêm khi có dịp .
Rất đánh giá cao nhà hàng .
Lần hai quay lại đây .
Vẫn là không gian xinh xắn đậm chất Nhật từ trong lẫn ngoài .
Bữa nay mình có gọi mì lạnh , salad khoai tây , cơm lươn trứng , nigiri tôm và tempura .
Salad khoai tay viên thành 2 nắm tròn trông rất xinh , vị cũng ngon lắm . Nigiri tôm tươi mọng , mì udon lạnh mát , tempura giòn thơm , cơm lươn trứng cũng rất ổn .
Quán này lúc nào cũng đông nhưng không gian khá riêng tư , mình rất thích điểm này .
Sẽ quay lại thêm khi có dịp .
Rất đánh giá cao nhà hàng .
✨ Vị trí: quán nằm đoạn triệu việt vương nhé quay quay khu đấy cũng tập trung nhiều nhà hàng nhật nổi tiếng a. Ko gian bên trong cũng khá rộng, vào trang trí đúng kiểu phong cách nhật bản nhưng nhìn gần gũi chứ ko sang chảnh như các quán khác
✨ Giá cả: đồ nhật nên giá đồ ăn cũng thuộc tầm trung bình cao nhé. Tầm 300-400k 1 người a
✨ Chất lượng: đồ ăn ở đây chưa được đặc sắc lắm so với giá tiền mình bỏ ra tuy nhiên ăn cũng ổn. Thêm nữa đồ cũng khá tươi và đồ ăn đa dạng phong phú a
Quán nằm ở triệu việt vương mặt đường lớn nênn dễ nhìn dễ tìm lắm
Không gian quán lịch sự. Đậm chất nhật bản.
Đồ ăn ngon. Quán có sashimi và cơm lươn mình rất thích. Ngoài ra các món ăn khác vị tạm ổn, mỳ udon mình chưa ăn thử, nghe nói là ngon nên chắc sẽ còn ghé qua thử nữa haha. Quán này khá nổi tiếng trong cộng đồng nhật bản tại vn, nên chắc hương vị giống với original là không thể phủ nhận
Phục vụ tốt, thái độ nhân viên khá lịch sự, thân thiện và chu đáo.
Giá cả dao động trên 300k cho 2 người là ổn ạ :3
Có lẽ do ăn đồ nhật nhiều rồi nên cảm thấy chai sạn vs đồ ăn ở đây, hương vị ko đặc biệt gì hơn các quán khác. Mình chọn cơm nắm, udon và ssm cá nhâm, cuối game còn được tráng miệng bằng loại thạch có vị rong biển
Được mỗi cái quán rộng, hết ạ
Có lẽ do ăn đồ nhật nhiều rồi nên cảm thấy chai sạn vs đồ ăn ở đây, hương vị ko đặc biệt gì hơn các quán khác. Mình chọn cơm nắm, udon và ssm cá nhâm, cuối game còn được tráng miệng bằng loại thạch có vị rong biển
Được mỗi cái quán rộng, hết ạ
Quán này Nhật xịn luôn nè, vào phát thấy đúng kiểu rèm che rồi không gian hơi hơi tối, bàn ghế ấm trà ... rất nhiều ng Nhật đên đây dùng bữa. Hôm mình đi 4 ngừoi xếp vô cái phòng riêng hơi bé và bí, gọi là phòng nhưng nó như kiểu cai cabinr để vừa mỗi cái bàn thôi, ko kể khách nào vô ý quá trời hút thuốc làm bay cả sang phòng mình nồng nặc ko chịu đc.
Về đồ ăn thì ở đây ko quá cao cấp và sang chảnh, menu khá bình dân gồm các món phổ biến và quen thuộc. Tempura hải sản, đĩa sashimi tổng hợp (sò đỏ, cá chích, cá ngừ, cá hồi) rất tươi ngon luôn, rồi mỳ bò Wangyu thịt còn tái nhưng hình như thịt thái ngang thớ nên ăn dai quá trời, rồi còn hạt dẻ chiên ăn bùi bùi ròn rụm... tráng miệng dc free thạch trà xanh mát lạnh nhaa
Ở đây giá cả hợp lí, hết tầm 300-400k/ng thôi mà đồ cũng ổn tươi ngon menu đa dạng lựa món qua lại muốn xỉu.
Kỷ Y ở 166 Triệu Việt Vương nhỉ; Ở đó ngon và rẻ hơn 1 chút xíu so với Asahi đấy, phong cách phục vụ thì tất nhiên miễn chê rùi. Ăn trưa thì nhớ đặt trước để có phòng riêng; Khoảng tầm 200-250K/người, ăn xong cảm thấy no bụng và thỏa mãn :4: . Lôi cái bill gần đây nhất lên đây nhé: Sashimori 10$, Kushinsai Itame 1.5$, Tenmori 5.5, Akayagara 4$, Shushi mori 8$, Udon 2.5, Tekka Maki 3.7, Teuchi Soba 3.5, Lavie 1.6, total 40.3 + 10%VAT 44.33$ 704K (3 người). Đừng bắt tớ dịch ra TViệt, tớ cứ nhìn hình mà gọi thôi :3
Nhân viên phục vụ lễ phép, nhanh nhẹn.
Có chỗ ngồi riêng tư thoải mái. Đi 2ng muốn ngồi phòng riêng cũng có luôn.
Đồ ăn ngon, vừa miệng
Free trà, đồ tráng miệng, khăn ướt
Lúc về còn đc anh chủ quán cúi gập ng chào ????
Nhân viên phục vụ lễ phép, nhanh nhẹn.
Có chỗ ngồi riêng tư thoải mái. Đi 2ng muốn ngồi phòng riêng cũng có luôn.
Đồ ăn ngon, vừa miệng
Free trà, đồ tráng miệng, khăn ướt
Lúc về còn đc anh chủ quán cúi gập ng chào ?
Nhà hàng trông bề ngoài cực kì khiêm tốn, giản dị mà bên trong rất lịch sự và ấm cúng nha. Khách Nhật khá đông, ở đây còn có các phòng tách tiêng từng ngăn một, chuẩn bị cả móc treo áo, chuông bấm gọi nhân viên, đèn mờ ảo nên hơi buồn ngủ chút thôi nhưng đi cùng gia đình thì rất private đấy ạ. Cửa kéo đúng chất Nhật bản luôn
❤️ Phần cá gỏi sashimi gọi theo suất gồm nhiều loại từ tôm đến cá trứng, cá hồi, cá ngừ ăn kèm với cả rong biển và tía tô đặc biệt ở đây có wasabi mài từ củ tươi hẳn hoi nhé, cay nồng luôn ý.
Cơm lươn là đỉnh của đỉnh luôn. Một phần có 2 miếng nhưng ngon max tầm, cơm dẻo với miếng lươn đậm đà bên trên ạ uis tuyệt
Salad có cả baccon ăn hơi nghịch 1 tí nhưng có salad ăn cho đỡ ngấy ý
Set phần đồ chiên tempura ngon lắm ạ có chấm cùng sauce. Đồ chiên đủ loại từ tôm, khoai lang, carot, củ sen.. phần bột ko hề bị bứ hay dính mỡ nhé
Há cảo chiên gyoza? Ăn ổn nha, phần bên trên mềm ngọt dưới lại hơi xém xém giòn giòn, chấm cùng nước xì dầu pha với chanh, ngon lắm
Mỳ udon lên rất nhanh, sợi mỳ to, bát mỳ đầy đặn húp sùm sụp hết veo cả bát luôn
Hạnh nhân chiên ăn như kiểu snack ý, hợp với các bạn đang ngồi uống bia chờ đồ lên
Tráng miệng có món kiểu thạch matcha ý ăn hay lắm man mát, có chút vị đắng ạ.
???? Nhân viên khỏi chê, cực kì chuyên nghiệp mỗi tội hay cười nữa
???? Giá cao đó nha một người tầm 400k nếu muốn ăn no
Nhà hàng trông bề ngoài cực kì khiêm tốn, giản dị mà bên trong rất lịch sự và ấm cúng nha. Khách Nhật khá đông, ở đây còn có các phòng tách tiêng từng ngăn một, chuẩn bị cả móc treo áo, chuông bấm gọi nhân viên, đèn mờ ảo nên hơi buồn ngủ chút thôi nhưng đi cùng gia đình thì rất private đấy ạ. Cửa kéo đúng chất Nhật bản luôn
❤️ Phần cá gỏi sashimi gọi theo suất gồm nhiều loại từ tôm đến cá trứng, cá hồi, cá ngừ ăn kèm với cả rong biển và tía tô đặc biệt ở đây có wasabi mài từ củ tươi hẳn hoi nhé, cay nồng luôn ý.
Cơm lươn là đỉnh của đỉnh luôn. Một phần có 2 miếng nhưng ngon max tầm, cơm dẻo với miếng lươn đậm đà bên trên ạ uis tuyệt
Salad có cả baccon ăn hơi nghịch 1 tí nhưng có salad ăn cho đỡ ngấy ý
Set phần đồ chiên tempura ngon lắm ạ có chấm cùng sauce. Đồ chiên đủ loại từ tôm, khoai lang, carot, củ sen.. phần bột ko hề bị bứ hay dính mỡ nhé
Há cảo chiên gyoza? Ăn ổn nha, phần bên trên mềm ngọt dưới lại hơi xém xém giòn giòn, chấm cùng nước xì dầu pha với chanh, ngon lắm
Mỳ udon lên rất nhanh, sợi mỳ to, bát mỳ đầy đặn húp sùm sụp hết veo cả bát luôn
Hạnh nhân chiên ăn như kiểu snack ý, hợp với các bạn đang ngồi uống bia chờ đồ lên
Tráng miệng có món kiểu thạch matcha ý ăn hay lắm man mát, có chút vị đắng ạ.
? Nhân viên khỏi chê, cực kì chuyên nghiệp mỗi tội hay cười nữa
? Giá cao đó nha một người tầm 400k nếu muốn ăn no
Quán này được 1 bạn Nhật giới thiệu và mình thấy rất hài lòng ấy. Nhân viên quán rất thân thiện, phục vụ lịch sự, niềm nở. Quán có các phòng riêng biệt theo phong cách Nhật Bản, phù hợp cho những ai muốn không gian riêng. Tamagoyaki ngon ngon, ăn mềm như tan trong miệng vậy ^^ Katsudon thì mình thích lắm, trộn cơm với nước sốt thì... chẹp, cứ gọi là ăn vèo hết bát cơm :)) Ngoài gọi món thì quán có những set dành cho ăn trưa giá cũng hợp lí, khá thích hợp cho dân văn phòng.
nhìn chung thì giá tại các quán Nhật bao giờ cũng nhỉnh hơn ở các nơi khác một chút, nhưng bù lại mình nhận được chất lượng về cả đồ ăn và phục vụ
quán có không gian khá riêng tư, phù hợp khi đi theo nhóm
nhân viên luôn túc trực bên ngoài và khá nhiệt tình khi mình order
1 suất ăn khá là no, mà cũng rất ngon nữa, mình thích cả món kem dessert nữa :)
Lâu rồi mới ăn lại sushi kêu 2 set ăn no nê, cháu nhà mình tụi nó thích tempura và bạn mình thích sashimi vô cùng, nước chấm từ xì dầu đậm đà khó cưỡng. Cách bài trí món ăn không chê vào đâu được
Mình thích quán này vì không gian thoải mái rộng rãi, thức ăn vừa khẩu vị đối với mình Lúc trước thì 1,2 tuần mình ghé ăn một lần nhưng thời gian gần đây phải làm xa nên lâu lâu mới ghé lại quán mà mấy bạn phục vụ còn nhớ mình thích ăn món gì, phục vụ ở đây cũng rất ok dễ thương. Có cả được đọc vài cuốn manga nữa.
Lâu rồi mới ăn lại sushi kêu 2 set ăn no nê, cháu nhà mình tụi nó thích tempura và bạn mình thích sashimi vô cùng, nước chấm từ xì dầu đậm đà khó cưỡng. Cách bài trí món ăn không chê vào đâu được
Mình thích quán này vì không gian thoải mái rộng rãi, thức ăn vừa khẩu vị đối với mình Lúc trước thì 1,2 tuần mình ghé ăn một lần nhưng thời gian gần đây phải làm xa nên lâu lâu mới ghé lại quán mà mấy bạn phục vụ còn nhớ mình thích ăn món gì, phục vụ ở đây cũng rất ok dễ thương. Có cả được đọc vài cuốn manga nữa.
Tính chỗ đi ăn tất niên, vào tham khảo album 16 quán nhật ngon nhất hà nội thấy có kỷ y nên quyết định đi ăn luôn. Lại nằm ngay triệu việt vương khá gần, mà con đường này thì là thiên đường các quán nhật r nên mình cx yên tâm.
Ở đây chủ yếu toàn khách nhật, lịch sự. Có chỗ để oto. K gian ấm cúng, có phòng riêng. Phục vụ siêu tốt. K thấy chê đc ở điểm nào. Nhanh nhẹn và cực kì chu đáo. Mỗi tội chào mình nhiều quá cứ phải chào lại cho lsu:)) mình đi 4 người, đặt phòng riêng, yên tĩnh và thoải mái lắm. Các món đều rất ngon và vừa ý mình. Nhà hàng sử dụng nama wasabi cực thích nhé, mài luôn cho khách xem. Sashimi trình bày đẹp mắt, cá tươi, miếng dày ăn rất đẫm. Thích nhất cá ngừ dẻo, ngọt và mực trắng trắng ăn siêu ngon luôn? chắc nghiện mất. Salad rong biển sật sật, cũng rất ngon mà hơi ít trứng cua. Bánh căn taco bé bé xinh xinh kiểu size mini ý:)) cuốn cali to mà đầy đặn, sushi cơm dẻo, rất chất lượng. Món thịt lợn hấp trứng ăn tạm tạm. Mình gọi cả mấy xiên nướng, nướng k bị khô mà ướp rất đậm đà, thích nhất lưỡi bò, sật sật mà thơm thế? bánh xèo ăn nóng hổi cũng ngon, nhiều nhân. Nhà hàng còn tặng thêm 1 bát ngao và kem chanh tráng miệng, ưng ghê ý. Kem chanh ăn thanh thanh k chua quá, độ ngọt vừa phải. Rượu được gthieu loại suishin là ngon nhất nên mình cũng thử. Ngọt ngọt mà dễ uống lắm. Mùa đông làm 1 chén là ấm cả người luôn.
Nói chung về chất lượng đồ ăn và phục vụ mình đánh giá rất tốt, đúng chuẩn pcach nhật, k chê vào đâu được, ăn xong chỉ thấy hài lòng thôi. Đồ ăn siêu ngon, phục vụ siêu tốt, giá cả có hơi chát nhưng mình thấy hoàn toàn xứng đáng??
Vị trí : nằm ở mặt đường triệu việt vương, gần isushi
Không gian : so với các quán nhật thì bt, k đặc sắc, bàn ngồi cao, k có thang máy khi lên tầng!
Đồ ăn : kb do mình hay đi ăn các quán Nhật cao cấp hơn một chút nên thấy quán này đồ ăn bt, k đặc biệt mấy, salat rong biển ăn hơi khô, lươn dc đậm đà. Lúc mình qua là 9h tối nên bụng cá hồi và bụng cá ngừ đều hết ! So với giá cả của quán và mọi thứ thì mình nghĩ giá cũng hơi cao một tẹo, vì những quán nhật có giá tương tự chỉ nhỉnh hơn 1 chút mà đồ ăn chất lượng hơn.
Phục vụ: lúc nào cũng có nvien phục vụ đứng ngoài, nhưng trong phònh k có chuông, nếu muốn goi thì phải gọi bằng miệng ( k dc lịch sự cho lắm ).
> hợp đi ăn vs bạn bè hoặc gia đình hơn ^^
Đã ăn rất nhiều quán nhật, nhưng Kỷ y mình thật sự ưng, quán đúng phong cách nhật, giành cho người Nhật. Hương vị cực chuẩn. Kết nhất món bánh căn của quán, gần giống bánh bạch tuộc nhưng quán cho nhiều loại nhân, mềm mềm, thơm thơm, thật dễ thèm. Các bạn phục vụ ở quán cũng dễ thuơng ý.
T7 vừa rồi nhà tớ vừa đến quán Nhật - Kỷ Y 166 Triệu Việt Vương xong. Quán đấy đã được chính người Nhật công nhận là ngon và rẻ hơn các Quán Nhật khác ở HN đấy. Tớ thì khoái nhất là có cả ghế cho baby, cả xuất ăn cho baby ăn được cơm. Chíp nhà tớ chén ngon lành. Ăn xong, lang thang ra hành lang chơi còn được các cô phục vụ cho cái kẹo Chocolate, cu cậu sướng mê tơi. Tráng miệng miễn phí kem nhé, ngon lành. Mỗi tội tớ ko nhớ số phone. Phải đặt trước để có phòng private nhé. Quán này về mọi mặt là ok nhé
Kỷ Y thì nổi tiếng rồi. Nhưng rất ko ưng không gian ở đây. Mấy lần đi ăn đều bị ngồi phòng chung sặc mùi thuốc lá? Đồ ăn thì cũng ngon thôi nhưng so vs Hana Vạn Phúc mình cũng ăn y chang các món đó thì thấy hợp bên Hana hơn (bánh xèo, cơm lươn, cali maki, salad rong biển)-giá cũng cao hơn Hana luôn. Thích ở quán này món đậu nhật chiên có rưới nước tương vs củ cải bào ăn lúc nóng ngon. Ngồng tỏi xào thịt lợn cũng thơm giòn ngọt ngon. Hôm ăn thử cái đậu nành lên men ôi ghê hết cả miệng cứ thế quái nào ý tưởng ngon lắm :(. Nói chung thèm đồ Nhật thì vào quán này ăn cũng gọi là đc
Mình đi ăn trưa hôm 6/5, lần đầu ăn ở Kỷ Y dù biết nhà hàng từ rất lâu rồi. Cửa đi vào hơi nhỏ chút nhưng bên trong nhà hàng rất rộng rãi. Mình đặt bàn trong phòng trên tầng 2, thấy nhà hàng bài trí khá đẹp và khoa học, mình đi cùng gia đình nên rất thích ngồi phòng riêng. Điểm cộng cho nhà hàng <3
- Về đồ ăn: mình gọi các món
+Salad rong biển thịt cua tươi: mình thấy ngon
+Nấm tươi xào tổng hợp: mình highly recommend món này của nhà hàng nhé, nấm xào rất ngọt, vị vừa vặn.
+Sashimi cá hồi và bụng cá hồi: rất tươi và ngon nhé
+Ngoài ra mình còn gọi cơm cuộn tôm chiên, sushi california, bánh xèo Nhật, cơm lươn: các món này nhìn chung đều ổn, cơm lươn hơi ít sốt nên hơi nhạt
+mình cũng gọi 1 bình rượu sake nhỏ, mình uống thấy cũng nhẹ, dễ uống (mình hầu như ko uống rượu nên ko sành về rượu lắm)
Mình đi 3 người, nếu ăn khoẻ thì gọi như trên là vừa đủ, nhưng nếu bạn nào ăn ít thì gọi ít hơn nhé
- Về phục vụ: mình thấy rất hài lòng, nhân viên chu đáo nhẹ nhàng lịch sự
Nói chung là mình rất hài lòng với nhà hàng, chắc chắn sẽ quay lại.
Hôm qua mình quên mất ko chụp ảnh nên ko có ảnh ạ hiuhiu
Hôm ấy họp xong công ty mình dẫn nhau ra đây ăn. Mình gọi kiểu bento, suất cơm cá nướng. Đồ ăn kèm rất nhiều, cơm dẻo, ngon. Cá moitj nắng nên thơm và đậm vị biển. Các bạn nhân viên ở đó rất nhiệt tình và nhanh nhẹn. Bên mình đông nên cũng hay gọi nhiều, mà đồ ăn phục vụ rất nhanh. Quán gần khu Triệu Việt vương, nhiều quán ăn Nhật, cửa quán khá nhỏ, nếu ko để ý thì khó nhận ra. Nhưng không gian bên trong rộng, thoải mái cho cả hội họp.
Lâu lắm mới quay lại đây, k hiểu sao thức ăn lại tệ đi nhiều. Okonami làm bị nát, nướng chưa kĩ phần đế. Sushi cá hồi cuốn k chặt tay, các miếng k đều nhau và cá k nằm giữa mà bị lệch sang 1 bên @@ Ngoài n điểm đó thì phục vụ ở đây vẫn rất tuyệt. Chu đáo, tận tình và ngoan. Ăn xong vẫn có kem tráng miệng free.
Nhà mình thường xuyên ăn ở đây, cực ngon mà giá thành rẻ so với các quán nhật khác trên điạ bàn Hà Nội. Nếu bạn đi ô tô đến mà nhà hàng hết chỗ gửi xe thì có thể để ở vincom, nhà hàng sau đó sẽ gửi bạn tiền gửi xe. Quán nhiều ng Nhật đến ăn. Nhân viên ngoan, phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Mình thích okonami ở đây , bánh to, đầy đặn, nhiều hải sản và rắc r nhiều cá ngừ bào khô, k như n hàng cho tí ti. Sashimi ở đây tươi, cá hồi tươi, ngon, thịt ngọt. Nhưng có món ngao xào bơ thì khuyên k nên ăn, ngao lép, nhiều sạn, nhân viên bảo ngao nhật nên chắc hàng đông lạnh để lâu mất vị. Sushi nên ăn California, cực chuẩn và ngon. Ở đây có mù tạt tươi, khi ăn nhân viên sẽ mài ngay tại bàn cho mình. Ăn xong còn có kem để tráng miệng free nữa. Trước có kem bơ rất ngon, nhưng giờ k thấy nữa mà thay vào đó là kem đậu xanh.
Số lượng quán ăn Nhật của Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên đây cũng là một trong những nhà hàng mình muốn recommend. Quán gồm 3 tầng nằm, gần Vincom, có thể đặt tiệc được (30 người nhưng mình toàn thấy NHật đặt thôi). Đồ ăn ngon, nóng, mì ở đây tự làm ngon, shasimi tươi, giá bình dân, phục vụ chủ yếu sinh viên nên được cái nhiệt tình, hay bắt chuyện.
?Lâu rồi mới lại vào Kỷ y, lần cuối mình ngồi phòng riêng tý chết ngạt vì phòng bên hút thuốc lá mà lại còn ngồi 1 mình nên ăn uống chả ra làm sao. Lần này quay lại ngồi quầy bar ngay tầng 1 nên cảm thấy rất ưng.
?Không gian khá ok, lần đầu tiên ngồi quầy bar nhưng chắc từ nay sẽ ngồi nhiều hơn thay vì đặt phòng riêng. Hôm nay gọi như mọi khi, sashimi tổng hợp không ưng tôm lắm, cảm giác k đc tươi. Rong biển trứng cua vẫn vừa miệng. Món mình rất kết đó là cơm lươn và tempura thì lần này siêu ưng luôn. Chắc do tâm trạng tốt nên gọi thêm cả trứng cá chuồn nữa. Ăn cũng đc. Mỗi tội thanh toán hơi xót 1 tý. 2 đứa nhìn nhau mở ví mà bằng 2 lần ăn sumo bbq luôn hic.
? Phục vụ rất dễ thương. Đối vs mình đây chính là điểm cộng của quán. Ngày trc tâm trạng k tốt hay đi ăn 1 mình 1 phòng mà còn có bạn đứng ngoài chờ xem mình có gọi hay bảo j k, nhiều khi còn chủ động đổi phòng có cửa sổ cho mình khi khách khác về. Nhiều năm thay đổi nhiều nhân viên nhưng đúng là phong cách của nhà hàng thì duy trì đc khá ổn đấy :)
?Ah thêm nữa ở đây có tráng miệng theo ngày, hnay là kem chuối ăn hơi chát, chắc cộng hưởng vs lúc đc xem hoá đơn :))
Trà đá miễn phí nhé mọi người.
Xung quanh nhiều quán ăn phong cách Nhật nhưng cá nhân mình vẫn ưng nhất Kỷ Y!
P/s: ngồi quầy bar có quả âm nhạc Nhật bổn cổ cổ nghe cũng ưng tai phết :)).
Mình vốn dĩ thích đồ nhật! nhưng để thực sự thưởng thức món nhật mà không phải lo nghĩ đến giá cả! bạn nên đến kỷ y, bình thường phải rủng rỉnh lắm mình mới dám ăn đồ nhật! nhưng đến đây mình thoải mái chọn đồ và ăn, đồ ăn ngon, mù tạt tươi dc mài tại bàn rất thú vị! nhân viên vui vẻ nhiệt tình tư vấn món ăn vừa đủ và phong phú!:)) không gian riêng tư và thoải mái! rất nên đến dù bạn không thích đồ nhật thì còn rất nhiều món có thể ăn dc!:)) vì quên không mang đt nên chả có tấm ảnh nào nhưng ấn tượng thig mai trong đầu rồi hjhj
Quán này thành lập từ rất lâu và là 1 trong những quán Nhật Bản tiên phong tại HN. Đồ ăn đậm đà chuẩn Nhật, giá bình dân, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Ngoài ra, có thể order 1/2 xuất nếu thấy nhiều, nhân viên sẽ nhiệt tình hướng dẫn. Thú vị nhất là có Nama wasabi (mù tạt tươi)
Quán sạch sẽ, khá là thoáng, nhân viên cũng rất thân thiện dễ thương. Đồ ăn thì mình thích sushi và okonami, sushi nồng vị dấm, tươi, wasabi đúng kiểu Nhật, mình thích thế :3