Tối tối đi học về thèm hủ tiếu dễ sợ mà không biết chỗ nào bán ngon, về tới gần nhà thấy chỗ này cũng đông phết nên tấp vô luôn. Lúc gọi món đầu thì nghĩ kêu hủ tiếu miệng thì nói mì. Tới một hồi rồi mới nhớ ra thì nhân viên bưng ra luôn rồi. Mì trụng kiểu gì ăn vẫn còn giòn giòn mà mình cực kì không thích như vậy, à mình kêu mì sủi cảo hoành thánh khô nha. Sủi cảo chả có con tôm nào mới ghe chứ. Ăn không ngon lắm mà thôi kệ ăn cho biết. Nước lèo bỏ đường nhiều nên ngọt chứ chả phải hầm xương gì.
Chỉ biết nói là ngon. Một tô hủ tíu nam vang 30k ăn vừa đủ no. Quán đông khách lắm, nhưng có rất nhiều bàn nên khỏi lo. Ngồi trong nhà nên ko sợ mưa nữa. Ngon bổ rẻ gần nhà, sẽ quay lại hoài hoài
Mình đã ăn hết các món ở quán vì nhà gần. Thấy hủ tíu khô ở đây là ngon nhất. Mì, hoành thánh ổn. Sợi dai, tôm tươi, nước dùng khá vừa. Tô hủ tíu cũng nhiều, ăn no lắm.
Trà tắc 10k ly khổng lồ. 35k 1 tô t9.2018
9 năm trước đi dạo dạo qua khu này đúng lúc về bị mưa thì ghé quán ăn luôn ai dè ngon quá cỡ, do nhà xa nên cũng ngại ghé quán giờ nhờ có now lại được ăn rồi chất lượng vẫn tuyệt như xưa mà giá vẫn bình dân ko phải như nhiều quán nổi tiếng sài gòn tăng giá vô tội vạ
Nay Little ghé xuống kv Luỹ Bán Bích chơi sẵn tiện vô ăn hủ tíu Kì Quang để review cho mọi người đây ????????????????????
*Vị trí:Luỹ Bán Bích gần Trương Vĩnh Kí
*KG:thoáng đãng,có bàn ngồi lề đường giữa trời noel đường xá tấp nập,ko khí se lạnh rất thích nha
*Món ăn:hủ tíu nhìu,thịt xắt dày,2 miếng gan và 1 miếng bao tử thì phải.Nước súp đậm đà nhưng mình thấy ko thơm lắm,bạn nào thích ăn hành thì ở đây bỏ nhìu nè.Đặc biệt ở đây có hoành thánh làm rất chất lượng,nhìu thịt,vỏ mỏng,ngon.1 tô hoành thánh 35k hoành thánh to tổ bố,lại nhìu cục chứ ko bán chén thiếu nhi nha.
*Giá cả:35k 1 tô hủ tíu và hoành thánh nếu kêu riêng cũng 35k
Quán này thì mình ăn được 2 năm rồi, thích nhất là hủ tiếu khô xương, nước lèo đậm đà lắm, 1 cục thịt to đùng và rất bùi, hủ tiếu ăn vừa no, rau hấp dẫn, nước chấm, chanh ớt đầy đủ và sạch sẽ, phục vụ nhanh, quán lúc nào khách cũng đông, mình thường ăn vào lúc chiều tối. Giá cả tăng từ 28k lên 30k lên 35k, nhưng nói chung cũng vừa túi tiền, ngon là được!
Ăn quán này lâu rồi, hồi đó có 28k thôi, rồi lên 30k và giờ là 35k.
Vị trí: ngay ngã ba Trương Vĩnh Kí và Luỹ Bán Bích, quán lớn dễ thấy.
Không gian: quán cũng nhiều bàn nhưng giờ cao điểm khoảng 7 - 8h có khi hết bàn, phải ngồi ghép. Đặc trưng là có rổ rác mà sao ai cũng thảy ra ngoài...
Chất lượng: hủ tíu nam vang ngon, vị đậm đà. Còn có hủ tíu xương, hủ tíu hoành thánh và hủ tíu bò viên. Mặc dù giá lên nhưng thấy tô có vẻ cũng nhiều hơn.
Phục vụ nhanh, có thể kêu nước mía, rau má 5k 1 li bên cạnh.
Quán nằm ngay mặt tiền gần ngã 3 khá dễ tìm. Không gian mở. Quán này theo mình biết trước giá 30k h là 35k đồng giá. Quán khá đông khách. Lần nào mình ra trễ gần 11h là hết, có khi 10h là hết món rồi!
Phục vụ mặc đồng phục đỏ mình toàn thấy nữ thôi. Rất hay ăn ở đây.
Thích nhất là hủ tiếu khô xương. Được cái theo mình là nấu vừa miệng, chất lượng khá ổn. Rẻ nữa. Ăn 1 tô khá nhìu món như tôm, thịt... hủ tiếu trộn vừa. Sủi cảo cũng ngon nữa. Với làm rất mau lẹ. Tối tối nên hay ra đây!