Sau 10 năm quay lại đây thấy y chang như hồi nhỏ đi đám cưới với Mẹ, nhà hàng cũ kĩ, tuy có mở máy lạnh nhưng muỗi bay quá chừng.
Điểm cộng duy nhất là thức ăn ở đây rất ngon nhé, món nào cũng được nêm nếm vừa ăn. Đặc biệt là tráng miệng với rau câu phô mai khá lạ miệng.
Nhân viên phục vụ nhanh, gọn, lẹ. Món ăn lên liên tục, ăn xong mới 8:30pm. Xe máy được giữ trong sân nên nhìn hơi lộn xộn.
Điểm + ở đây thì cũng khá bự vì không gian cũng khá bự và rộng rãi.
Điểm - thì khỏi nói. Tất cả các món mình thử trong tiệc cưới hôm cuối tuần vừa rồi đều khá tệ. Mùi vị cứ nhạt nhạt và thiếu 1 thứ gì đó để có thể ăn tiếp tục nữa, mỗi món chỉ dừng lại ở việc thử cho biết như thế nào thôi. Cái ngon nhất mà có thể gọi là bình thường là món bò kho bánh mỳ :((.
Công nghệ tiệc cưới ở đây cũng bình thường như những nhà hàng khác, không có gì khác biệt.
Ở đây giá cả mình nghĩ chắc là bình dân, vì lúc trước cũng có bạn đặt tiệc ở đây vì lý do giá tốt hơn những nhà hàng tiệc cưới khác.
Ngoài ra tiêu chí rộng rãi cũng ảnh hưởng tới quyết định chọn địa điểm đặt tiệc ở đây, nếu như không đề cập tới món ăn ngon hay không ngon :P. (Cũng có thể nhà hàng sẽ thay bếp trong thời gian sắp tới ai biết được ^^ - Hy vọng là vậy)
Còn lại mình thấy khá Ok để chọn lựa
Mình đi dự tiệc cưới của bạn ở đây. Khuôn viên khá rộng. Biết đến kỳ hoà từ cái thời nó là khu giải trí với mấy trò đu quay cơ. Chắc cũng 20 năm rồi nên cứ nghe kỳ hoà là tượng nó già cõi lắm. Bên trong cũng không đến nỗi.
Vào cổng gửi xe đưa trước luôn 4k. Hơi phiền, do mình không chuẩn bị nên phải đứng ngoài mở cốp xe lấy tiền, cảm giác ko an toàn gì cả.
Nghi lễ cưới: cũng tạm, MC nữ nói hơi vấp và lạc đề, múa không đẹp lắm
Về món ăn: khai vị gỏi hơi bị cay nếu không nói là quá cay. Nhưng trình bày đẹp. Tôm hơi bé, cá chẽm hấp cải xanh có vẻ bị tanh nên mình ăn có xíu. Vịt ăn cũng được. Mình không ăn món lẫu nên không biết vị ra sao.
Nho mỹ to như trái chanh, nhìn to quá cũng hơi sợ
Nhân viên phục vụ mỗi bàn đều có. Hình như trúng bàn mình cô bé mới vô hay sao. Cứ lơ ngơ, mắc cỡ không dám phục vụ khách. Mình thì thường thích tự xử hơn cũng không muốn phiền ai. Ăn được tự múc được. Cô bé cứ múc người này mớ rồi bỏ người kia, đứng dòm. Lúc thì múc người kia bỏ người nọ, thà đừng làm, làm thế trông kỳ khôi quá cơ
Vị trí: khá xa nhà mình
Giá cả: Nghe đâu cũng bình dân
Chất lượng: Các món ăn cũng bình thường, có món vừa miệng nhưng có món bị ngán do nhiều dầu mỡ.
Phục vụ: Cũng nhanh nhẹn dù hơi ít nhân viên túc trực
Ko gian: Ko gian ở ngoài rất rộng, có cả khu trò chơi trẻ em, chỗ đậu ô tô và cây cối. Tuy nhiên decor lại ko thật sự sang trọng.
Sau này mình có đám cưới thì mình vẫn thích dạng đám cưới buffet như phương Tây, ngồi ăn 10 người 1 bàn thế này cứ chán chán thế nào ấy. Ăn uống no nê xong đi về, ko có thân mật tình cảm gì cả :))
Nhà hàng có 1 khuôn viên vô cùng rộng rãi, vì là buổi tối rồi nên mình không chụp lại được.Mỗi 1 khu được tách biệt xa nhau nên rất thích điểm này.Gửi xe tính phí 4k nha.Về món ăn thì mình thấy chưa đạt , các món ăn bình thường nhưng nêm nếm không xuất sắc ,nhạt ăn xong rồi thôi chứ không muốn ăn thêm, được cái trình bày tạm được. Nhất là món xôi chiên ăn rất cứng ...Món khai vị khá ít. 1 bàn 10 người mà chỉ có 5 cục mực chiên giòn(được cái món này ngon nhất)