Mấy em mèo ở quán dễ thương cực ???? quán khử mùi khá tốt nên mình khá thích đến đây. Ra chơi với mấy em mèo thấy bớt stress, quán có món trà sữa tự nấu nhiều topping 35k mà đựng trong chai 500ml cute lắm
Quán nằm trong hẻm mình tình cờ thấy được bảng hiệu mới biết thôi, đi tới đây từ hồi năm ngoái nhưng nghe tin là quán sắp có ý định chuyển địa điểm nên mình chưa review. Tuy nhiên, gần đây mình vô thử lại thi thấy quán vẫn nằm ở chỗ này - Bùi Đình Túy.
Số lượng thú cưng đã tăng lên đáng kể, có mấy bé mèo cũng lớn cồ rồi chứ không còn nhỏ như thời điểm mình đi lần trước nữa. Đặc biệt ngoài mèo còn có một bé Pug và một bé Husky nữa. Nếu yêu thích chó mèo các bạn nên ghé qua quán này. Giá cả đồ uống cũng vừa phải, hợp lý thôi.
Mình là khách quen của quán từ lâu lắm rồi. Ở đây có cả đàn mèo và bé Chihuahua cưng lắm. Quán sạch sẽ, gọn gàng. Cách phục vụ cũng rất thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình nữa. Có thời gian mình buồn mình sang đây ngồi chơi trò chuyện với chị em trong quán hoài luôn. Giờ nhìn mấy bé mèo nhớ quá đi.
Lặn lội lê lết qua đây chơi với mấy bé mèo
Cảm nhận đầu tiên khi bước vô là sốc mùi của mấy bé, nhưng ngồi một hồi là quen liền
Mấy bé mèo siêu dễ thương, nhiều lông, hơi ốm và rất là chảnh mèo
Đc e chó Kitty là max lầy, cứ giành đò ăn miết, mình chui vô tận nhà vs mà còn theo vô :)))
Mấy e cưng lắm, mà chắc là đói nhìu, thương dã man :(
Mấy bé cái gì cũng ăn đc hết á, có điều ăn xong là ngoảnh đi đúng chất mèo :)))
Xa quá chứ k thỉnh thoảng ghé chơi
Đi từ lâu rồi và giờ mới viết feedback :(
- Thứ nhất, không gian quá chật hẹp, tù túng cho mấy bé, như một cái hộp hình vuông vậy, mấy bé Husky thích không gian rộng và thoáng, không gian vừa chật vừa hôi như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe bé rất nhiều. Đối với mình, không gian quá nhỏ, quá trống trải thì ngồi không được lâu vì quá chán và hôi.
- Thứ hai, quán không xử lí được mùi hôi, hôi kinh khủng, mèo không đi vệ sinh trong thau cát mà đi ở ngoài, mùi rất rất hôi, mình đi quán 2 lần, lần thứ nhất là lúc quán chưa nghỉ tạm thời, lúc đó quán bài trí khá ổn, vẫn có mùi nhưng tạm có thể thở được. Lần thứ 2 mình đến, quá bất ngờ quán trống trơn, chỉ có bàn ghế để ngồi, ô vuông cho mèo nằm thì ô mất ô còn, và hơn nữa quán hôi kinh khủng đến mới k thể thở được.
- Thứ ba, là 1 quán coffee mà nước gì cũng không có, kêu 1 ly lipton mà dở kinh khủng, ngọt lịm. Mặc dù chai khá xinh và có thể đem về.
- Thứ tư, các bé mèo và chó dường như không đuoẹc ăn đủ thì phải, các quán coffee khác mặc dù các em cũng chầu trực đồ ăn nhưng không phải kiểu hổ đói, vồ vập như bên Kuro Cat. Lần đầu mình đến các em mập mạp dễ thương bao nhiêu thì lần thứ hai mình đến mấy em lại ốm bấy nhiêu, ôm lòi cả xương nhìn xót ơi là xót, k hiểu chủ quán chăm sóc mấy bé ra sao nữa.
- Thứ năm, quán khó tìm, không có cả bảng hiệu :(
** Có lẽ điểm cộng duy nhất của quán là hai bạn nhân viên rất dễ thương, 2 bạn nói chuyện rất vui, có lẽ vì vậy nên rất đỡ chán ^^
Góp ý: Nếu đã muốn mở quán, thiết nghĩ chủ quán nên đầu tư nhiều hơn về vật chất cho mấy bé vì mình thấy mấy bé quá ốm và rất thụ động (trừ khi cho ăn), và sự sạch sẽ của quán. Quán khá hẹp nhưng đây là cái không quan trọng nếu bên quán có cách bài trí phù hợp. Về mùi hôi, mình nghĩ là do không gian quá kín k thoát mùi được, nên mua nước lau nhà loại nào lau cho có mùi thơm mạnh, nên huấn luyện lại mèo đi trong thau cát cho vệ sinh vì trong phân mèo chứa rất nhiều vi khuẩn có hại cho khách và những bé còn lại (mình thấy mèo ở quán toàn đi chảy).
Kết: Mong quán khắc phục và làm ăn phát đạt.
Mình đã tới quán này 3 lần.
Thức uống giá ổn tuy nhiên không ngon và làm sơ sài, chủ yếu vì chó mèo dễ thương
Không gian nhỏ chật hẹp và hơi tù túng
Nhưng mấy bé chó dễ thương và nhoi nhoi, nhưng có 1 bé có đốm giống như con bò khá là nhút nhát và e dè, mình lại đòi ẳm thì bé sủa rất là to
Yêu nhất là các bé mèo dễ thương và hay bu bu vào người mình, còn tự động chui vào vòng tay mình nữa
Đây là quán mà mình thích nhất bởi vì mỗi lần tới chỉ có nhóm bạn mình thôi, rất vui và tha hồ quẩy chơi với mấy bé chó????
Quán nhỏ, vừa bước vào là nghe mùi xộc lên. Mình biết là nuôi 1 đàn mèo lẫn chó khá đông cũng khó kiểm soát việc mùi nhưng mà thật sự là nồng quá, phần vì không gian kín, thiếu ánh mặt trời. Mình đi 2 pet coffee khác xử lí mùi vẫn ổn, có lẽ chủ quán nên tham khảo mấy quán khác. Mình về mà mùi ám trên quần áo luôn.
Nước uống rẻ, cũng bình thường, mình chủ yếu tới vì mèo. 1 bầy rất đông luôn, có mấy em pug và 1 em husky khá tăng động. Mà mấy em mèo hơi gầy, mong là mấy ẻm sẽ được chăm sóc tốt hơn. Mấy em này có em quấn người, tự động lại gần và ngủ trên đùi luôn, nhìn thương lắm. Nhà mà nuôi được thì mình sẽ hỏi mua ẻm về liền. Không phải em nào cũng chảnh đâu nha. Tới giờ ăn là điên cuồng luôn :)) có điều tội mấy con bé bé toàn phải bị mót hạt trong ngóc ngách vì bị mấy em chó ăn trước mất, và có vẻ mấy em mèo ăn không đủ nên toàn xương
Nv cũng tốt, bị mấy em chó mèo xoay như chong chóng nên mình không đòi hỏi gì nhiều. Cũng khá thân thiện. Còn cho mình ít hạt để cho tụi nhỏ ăn.
Nếu chủ quán khắc phục đc cỡ 70% vụ mùi và chịu khó pr thì mình nghĩ quán sẽ đắt khách hơn. Chúc quán làm ăn phát đạt.
Đồ uống ổn, giá đối với một pet coffee thì cũng không đắt. Tuy nhiên, mình góp chút ý kiến sau.
Mới vào quán xộc vào mũi là một mùi rất khó chịu. Rất khai, sàn nhà nhớt, đệm ngồi cảm giác ẩm. Mùi ám cả quần áo. Mình nghĩ một pet coffee mà giữ được mùi thơm dễ chịu hay loại bỏ mùi hôi là rất khó, nhưng hi vọng quán khắc phục được.
Các em chó hiếu động, hay chực lấy đồ của khách nhưng không sao vì mấy em rất nghe lời và xinh nên bỏ qua hếttt ))))
Mình rất yêu mèo nhưng đến quán thì hơi buồn một chút. Các em ở đây đa số đều rất gầy, vuốt ve cả người thấy trơ xương xót cực. Lông cũng không được mượt, mặt bẩn. Đối với riêng mình thì mèo nhất định phải béo tốt mới xinh, chứ không quan trọng mèo tây hay ta. Theo mình quán nên coi trọng chất lượng hơn số lượng, ít mèo mà con nào cũng mập, khoẻ còn hơn đông mà gầy nhom. Quán chú ý chăm các bé mèo tốt hơn một chút là ổn.
Cuối cùng là nếu được thì quán nên phân chia khu vực cho chó riêng, mèo riêng. Không phải con mèo nào cũng thoải mái với chó và ngược lại, để tránh chiến tranh không đáng có thì phân chia là điều nên làm.
Mình góp ý hơi dài dòng, hi vọng quán sẽ khắc phục và phát triển hơn, và hi vọng lần tới ghé quán sẽ được thấy các em béo tốt, khoẻ mạnh hơn.
Quán này nhỏ thôi, nhưng mà đc cái mèo đầy luôn. Bữa đi với chị lỡ dại để hộp đồ ăn trong cặp mấy con mèo quấn hết lại bàn mình. Mà em chó Husky dễ bị kích động quá. Chào hỏi thân thiết quá mức :))) khôn lắm biết tự cởi dây ra rồi chồm chồm lên, bị xước chút. Xong bị đuổi ra ngoài :)) còn em bull thì dễ thương, có tật xấu hay ngửi mông con mèo. Mèo và bull rất ham ăn, hãy cẩn thận đồ ăn của bạn. Nchung là rất thích quán! Cũng hi vọng quán có thể mở rộng diện tích để có nhiều người tới hơn :)
Bé nhà mình thích mèo mà nhà ko có điều kiện nuôi. Nhờ foody.vn mà mình biết quán này gần nhà. Sáng này, lúc 10h, đã chở bé đến quán, Quán nằm trong hẻm, nhìn hơi nhỏ. Lúc mới vào, đi vào phòng trong, bị 3 em chó và nhiều em mèo cản đường, cực khổ mới vượt qua được và ngồi xuống, 2 em chó chào hỏi vồ vập quá làm bé mình sợ khóc, 2 em chó bị đuổi ra. Lúc này mới có thể yên vị ngồi ngắm mấy em mèo. Mình gọi 1 ly kem xay trà xanh, vừa uống vừa canh mấy em mèo cướp, còn 1/3 thì đút cho mấy bạn mèo ăn luôn. Lúc này, mèo đã quen, mình hoàn toàn bị mèo nằm lên người. Con trai mình rất thích, kêu về khóc không chịu về. Cuối tuần sau, sẽ chở bé tới chơi tiếp.