Thật lòng là nên ăn cho biết đỡ tò mò nhưng ăn xong chắc khó quay lại
- cọng mì khô queo
- nước như nước hủ tiếu
- ưu điểm duy nhất là trứng
- quán ăn kiểu bình dân
Hôm nay mình đi ăn lại thì đã khá hơn.
Cọng mì ở đây khá ngon, dày chắc dai và không bị bở, trụng sơ và trộn với sốt khá đậm đà. Phần mì 2 phần trộn sốt giống nhau
- Udon Gà nướng: Gà nướng ngon nè, gà siêu bự, ban đầu mình thấy udon ít vậy mà khi ăn thì ăn hoài ko hết, phần rau không trộn sốt gì nên khá nhạt nhẽo chút xíu. - udon Gà viên: một viên cũng lớn luôn, nhưng gà viên này ăn ngán hơn so với gà nướng, với không có sốt nên khá khô, mình thấy gà nướng vẫn ngon hơn nha
Cả 2 dĩa đều có trứng ngâm nước tương. Nhưng mà hình như mới ngâm nên chứ được ngấm lắm với mình mong là trứng lòng đào hơn là trứng chín :(( Phần súp miso nhạt quá nên mình đã bỏ cuộc :)) Dù vậy nhưng vị khá ngon và giá tầm 45k/phần thì không quá đắt để thử đâu nha
Về phần không gian thì khá nhỏ và hầm, mình lại đi tầm 3-4h nên khá nóng dù đã bật quạt. Nên đi buổi tối sẽ ổn hơn nha
------------
Đánh giá: 3,5/5????
Địa chỉ: 145 Chấn Hưng, P.6, Tân Bình ????45k/ phần nhaaa
Mình nghĩ chắc do mình đặt ship xa, nên lúc mình ăn mọi thứ đều nguội hết cả, không còn ngon nữa
Mì mềm, Tonkatsu hơi cứng 1 xíu. Trứng lòng đào cũng ok, chín vừa đủ. Nói chung ăn cũng được, hơi dễ ngán 1 tí, nhiều dầu mỡ
Quán ăn món Nhật đầu tiên mình ăn cảm thấy ổn nhất, ngon nhất và dễ ăn nhất.
Mùi vị làm đúng khẩu vị người Việt ko có hắc mùi khó chịu hoặc là nhạt nhách
Phần ăn vừa đủ no mà ko ngán ạ, có kèm thêm chén súp để húp cho đỡ ngán nữa
Nếu mọi ng đến ăn nên dùng thử mì udon nhé vì mình ăn thấy ngon hơn là dùng mì trứng
Giá cả hợp lí với quán ăn món Nhật, ngon bổ là giá đánh đồng tiền thôi nè
Ăn cũng 3 năm nay òi ko ngán nhen.
Quán này mình đã ăn cũng tầm 4-5 năm rồi, lâu rồi mới có dịp quay lại. Thấy nhân viên người bán cũng thay hết rồi, toàn tầm học sinh. Tuy nhiên, cảm thấy thất vọng ghê, đồ ăn không còn được ngon như trước đây, gà rán phô mai ớn cực. Ngoài ra, mình không thích cách phục vụ của mấy bạn nhân viên nơi đây, thao tác quá chậm, tầm 15-20ph mới có đồ ăn, mặc dù lúc đó quán cũng ít người. Mình có kêu 1 ly trà đá mà phải nhắc tới 2 lần mới có người mang ra, nhân viên nói chuyện ồn ào nháo nhào cả lên. Nói chung là sẽ không quay lại nữa!
????Chỉ bạn một quán Udon ngon????
Tên cửa hàng : KuKai Udon
Địa chỉ : 145 Chấn Hưng P6 Q.Tân Bình
Thời gian : 11:00 - 21:30
-----
????Giá chỉ 45.000 đồng phần, ở đây bán cả Udon lẫn Ramen. Một dĩa ăn xong bảo đảm no ư ứ luôn, hương vị nước sốt đặc trưng của đất nước mặt trời mọc kết hợp cùng trứng lòng đào và canh miso mê ly.
Best nhất chắc là Gà Nướng Tiêu Đen đậm đà, miếng gà bự tổ chảng thấm vị từ trong ra ngoài.????????
Hoặc Gà sốt cay với phần gà được chiên giòn, sốt ngoài là sự kết hợp của sốt mix giữa mayonaisse và tương ớt, thêm tí ớt bột bên trên. ????????????????
Mình đã định không cmt gì, nhưng vì cả mình và bạn mình đều đau bụng nên mình phải đăng lên đây vài điều. Mình thật sự thất vọng về quán. Lần đầu tiên mình ăn khi quán còn ở Minh Phụng và mình cảm thấy oke. Cho đến hôm qua là lần thứ 2 mình quay lại. Bạn nấu ăn cho mình mặc đồ học sinh, có lẽ còn đi học, bạn đó bốc mì bằng tay không. Mình gọi mì ramen gà nướng. Mình ướt sũng nước (lần trước mình ăn mì rất ráo và ăn những quán khác mì cũng ráo chứ k sũng nước như vậy). Nói chung cả gà và mì đều k ngon. Mình k thấy dấm (ý là dấm đen), mình hỏi thì bạn pv nói có và mang ra dấm trắng :) vãi k biết sao ăn luôn. Và cuối cùng mình về bị đau bụng, cả bạn mình cũng vậy. Đồ ăn thừa mang về mình k dám ăn luôn
Quán thoáng đãng dù không có máy lạnh. Đồ ăn khá ngon, ăn no. Giá cả cũng vừa túi với học sinh, sinh viên.
Chủ quán cũng nhiệt tình, bảo mình lên Foody chấm điểm ))))) Nên mình tải app để ủng hộ. Hi vọng quán tiếp tục phát triển và ngày càng chất lượng hơn nữa.
Em ăn ở đây 1 năm rồi nhưng hôm qua e thất vọng thật sự
Nhân viên hôm qua oder đồ láo nha láo nháo , nói chuyện riêng khi oder đồ cho khách , mì gà tiêu đen gà làm chưa sạch , gà không tươi nên hôi lắm ạ , mì của em xá xíu tạm ổn , mì nguội lạnh, soup ăn kèm sau 20p mới mang ra , em phải ngồi chờ có shop e mới ăn được , oder nước nhân viên chạy ra vô hai ba lần , hỏi đi hỏi lại không ý tứ .