Ẩm thực đường phố Thái.
- Vị trí: quán dễ tìm. Ngay gần chợ bà chiểu chạy hỏi đường Huỳnh Đinh Hai là tới.
- Không gian: quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Có trong nhà với ngồi ngoài thoáng mát
- Món ăn: mình gọi gỏi đu đủ hải sản, combo thịt nướng cơm lam, miến xào với sườn nấu ớt xanh. Đa phần các món đều nêm nếm ngon vị vừa ăn. Có thể dặn quán điều chỉnh độ cay nữa. Món sườn hơi nhạt.
- Giá cả: 2 người ăn hết 280k. No cành hông mà rẻ ghê ????
Sẽ quay lại
Quán này bình dân có nhiều chi nhánh.
Nhưng mà ở***thì ngồi ở ngoài vỉa hè, nên chọn ngày nắng ráo mà đi nha :))
2 cô gái gọi 3 món:
- pad thái 70k: theo mình thấy ngon và có cả trứng nữa
- gỏi tôm 70k: gỏi khá chua, đu đủ giòn và có nhiều tôm
- cà ri tôm + bánh mì 50k: mình thấy cà ri ngon và nêm nếm ổn
Nhìn chung sẽ quay lại để thử thêm món, món signature là thịt heo gì ấy. Lần tới mình đi lại sẽ thử để xem có gì đặc biệt hơn.
Hay đi qua nên ghé ăn thử, mình có ăn món gỏi mực, thịt nướng với cà ri tôm. Món gỏi thì chỉ có 1 cái là cay thôi 60k, k có vị gì đậm đà, món thịt nướng thì tàm tạm 15k, cà ri tôm 80k có 2 con tôm bé bé, nước dùng thì ngọt ơi là ngọt. Chẳng giống món ăn Thái 1 chút nào. Sơ sơ hết bill 200k mà ăn k đáng. Lại còn gửi xe 5k. Thấy bàn bên cạnh kêu gỏi ba khía chê mặn quá mà bỏ ngang đi về luôn.
Mình ăn ở đây vào cuối tuần nên quán tất nhiên sẽ đông nhưng thấy nhân viên nói chuyện còn kinh khủng hơn cả khách, nói như gây lộn với nhau, nghe rất nhức đầu và làm khách cũng ngại. Ai luc đo cũng muốn ăn thật nhanh để thoát khỏi không gian chật chội, ồn ào. Tính bill ra sơ sơ gần 250k mà mình và bạn ai cũng chưa no, phải đi chỗ khác ăn thêm.
Thêm điểm trừ: giữ xe mất 5k
Mình vừa order gỏi bạch tuộc và mực chiên giòn...
Hí hửng mở ra ăn thì thất vọng toàn tập ... thật buồn.
Gỏi thì ngon đó nha mà trời oi cay dã man cay. Chắc quán cho tất cả ớt có vô luôn. Mình là hay ăn cay mà còn ko cố ăn dc.
Bạch tuộc thì dai quá trời . Mà lại còn thái mỏng le mỏng lét .
Mình Đã Thử Ăn ở Nhiều quán nhưng ở krua thai Chất Vị Thật Và Rất Là Vừa Ngon
Và Các Món Của Krua Thái Ăn Là Ghiền Đậm Chất chính Gốc Bên Thailand.....Và Bà chủ Quán Krua Thái Luôn MIễn Cười Với Khách Khi Đến Quán Krua Thái,Và Tui Sẽ Đến Dài Dài ủng Hộ Với Quán Ăn Krua Thái Ăn Là Ghiền
Hi mọi người, hôm nay sau một khoảng thời gian cách ly xã hội thì ngày mình mong chờ cũng tới, quán đã mở bán trở lại, mình đã phi ngay ra đây order hai phần gỏi đủ đủ ba khía và gỏi xoài cá cơm về ăn, vẫn hương vị Thái quen thuộc mà nay nó càng ngon hơn khi bạn phải đợi một khoảng thời gian để thưởng thức trở lại, đồ ăn ở đây phải nói là giá cả hợp với túi tiền cũng như chất lượng và dịch vụ. Bạn nào là thánh ăn thì nên save lại địa điểm này và đến thử ngay nhé. Riêng mình ở đây còn có món xôi xoài với miến hải sản cực kì ngon nữa mình rất thích, lần sau mình ghé sẽ chụp và review thêm cho các bạn. Chúc các bạn ngon miệng nhé!
Hôm rồi mới nghe tin bên Krua Thái bán món mới là Lẩu Thái , mình đã vội ghé liền ngày đầu tiên để thử. Thật sự không có gì để tả nổi luôn. Nước lẩu có hai vị, một bên chua cay, một bên ngọt xương. Mà mình ăn hoài ko hết. Muốn xin thêm nước lẩu cô chủ cũng ưng, rau các thứ cũng có. Mình chấm điểm phục vụ 10 , và độ ngon 10 luôn. Quay lại mình kiu thêm món gỏi bạch tuộc baby trộn xoài, má ôi vẫn là nước sốt thái ngon đậm đà đó. Các bạn nào ghiền ẩm thực Thái thì ghé qua ăn đi nha. Đảm bảo về còn dư vị lâng lâng lần sau muốn ăn nữa hihiii