Sẽ quay lại vì còn nhiều món ăn ngon chưa được thưởng thức ❤
Mình là đạo dimsum nên đa số những quán dimsum trong SG mình đều ghé thưởng thức ???? Quán này cũng hot lắm nha có món best seller sủi cảo khô tứ xuyên gì đó đc nhiều bạn review khen ngon mà mình chưa có ăn,nên lần sau ghé sẽ order dùng thử. Đối với mình món ăn ở đây ngon, giá cả hợp lý ( ko mắc). Cách trang trí món ăn cũng đơn giản và thời gian đợi cũng ko quá lâu. Mọi thứ đều tốt và mình sẽ quay lại để thưởng thức những món ăn khác ❤❤❤
Mình đi ăn 2 lần rồi. Lần nào cũng vừa ý. Khuyên các bạn là dù đi ngày nào trong tuần thì cũng nên đặt bàn trước nhé. Nếu ko đến sẽ đợi rất lâu nha. Quán theo mình thì giá hợp lý. Đò ăn lên nhanh. Không đợi quá lâu từ bàn hay order đồ ăn.
- Quán đông nên mình đi ngày thường đến quán tầm 6g30 là vẫn còn bàn chứ trễ hơn là phải đợi nhưng quán dời qua địa điểm mới rộng rãi thì đợi cũng k lâu như quán cũ .
- Về món ăn thì cá nhân mình thích xíu mại cua + tàu hủ ky tôm chiên , mình có tham khảo thử bl khác thì mình thấy đúng là đến đây nên ăn dimsum là ngon nhất ( những món như cơm , mì ... thì ăn cũng ok nhưng best nhất vẫn là dimsum ạ )
- Giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với những quán khác , với giá tầm trung này thì k đòi hỏi nhiều vì thấy cũng rất ok .
Quán ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, có bảng hiệu dễ thấy dễ tìm hỏi người xung quanh ai cũng được. Quán gửi xe free. Nhân viên siêu đáng yêu nhưng quán hơi đông xíu nên đặt bàn trước nha, đi nhóm nhiều người được vì quán có bàn bự ở tầng 1. Không gian xinh xắn đáng yêu.
Món trung bình từ 30k đến 50k, phải chăng với không gian như thế này. Mình mới thử menu dimsum thôi nhưng ưng quá trời vì nhân nhiều vỏ mỏng, thơm phức nóng hổi. Đồ ăn ra nhanh rốp rẻng. Nên uống thử trà sữa và ăn bánh trứng. Mê lắm luôn )) không có gì để chê ở quán này cả mọi người ạ.
Mình đi nhóm 8 người, mỗi món gọi 3 phần.
Tổng thiệt hại 2tr nhưng ngon quá ngon, và ăn no ngất ngây.
Bàn mình gọi (có hình ở dưới):
- 3 phần bánh cuốn tôm
- 3 xửng há cảo tôm (lúc đầu tưởng đâu là bánh bao có nước thịt ở trong)
- 3 xửng bánh xếp tôm (này là bắp cải nhân thịt tôm ở trong)
- 3 phần tàu hủ kim sa trứng muối (rất ngon)
- 3 phần rau xào (không nhớ gọi rau gì)
- 3 phần chân gà
- 3 phần miến cầm tay
- 3 phần cơm chiên
Nói chung thì quán lúc nào cũng đông, đi nhóm nhiều người càng chờ lâu hơn. Nhưng mà nhân viên rất nhiệt tình và lịch sự, nên mình vẫn đánh giá cao cách phục vụ.
Về chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mình nghĩ điểm mạnh của quán là các món dimsum, ha gau (há cảo), nên mọi người gọi ít cơm/ miến nha.
Miến cầm tay mình thấy cũng ngon nhưng phần cơm thì chưa thử nhưng thấy hơi dầu vì nhiều lạp xưởng :))
Sẽ quay lại để thưởng thức các món còn lại nè. Ngon lắm.
Thử nhiều món ở quán thì đa phần các món dimsum đều ngon, tươi; các món xào ít dầu mỡ ăn vừa miệng. Quán rất đông nên bạn nào đi ăn cuối tuần nên đặt trước nhé.
Quán lúc nào cũng đông, không nhận đặt bàn chỉ nhận booking trước . Nếu tới đúng h đó có bàn sẽ ưu tiên bạn vào trước.
Về các món hấp mình thấy khá ổn. 1 viên rất to. Há cảo tôm rất tươi, cắn thấy con tôm luôn. xíu mại gạch cua và các món hấp khác đều ngon.
Món sò điệp và bò tiêu đen mình không ấn tượng lắm. Bò sốt tiêu đen nhưng lại bỏ bơ nên át hết mùi tiêu nhưng mặt bằng chung các món ăn đều ổn. Chưa có món nào đặc biệt ấn tượng
Giá tầm trung, giờ cai điểm hơi đông khách. Còn lại mình nghĩ các bạn đến sẽ không phải đợi lâu
Quán phục vụ nhanh. không gian rộng sạch sẽ. Sẽ quay lại ????????
Mình ăn vào thứ bảy rất là đông..đi 6 người đợi cũng 20 phút...được cái gọi món có liền không phải đợi lâu
❌Há cảo tôm, cảo túi vàng: ngon,vỏ mỏng, thịt mềm
❌Xíu mại gạch cua: ăn hơi khô
❌Bao tử bò: ăn cũng ngon, như phá lấu ????????
❌Tàu hủ rang muối Hồng Kông: ăn cũng được thôi, đậu hủ mềm không được giòn, có tỏi nữa nhưng tỏi chưa chín lắm, ăn mùi hơi hăng. Lần sau mình sẽ thử tàu hỉ kim sa
❌Tàu hủ ki chiên, hoành thánh tôm chiên, chả già hạnh nhân: giòn, ngon
❌Bánh cuốn tôm: bánh cuốn hấp rồi cho dầu hào riêng, theo mình thì k ngon
❌Sủi cảo Tứ Xuyên: theo mình thì mùi hơi hăng với chua, khó ăn
❌Cải Hồng Kông xào dầu hào: ăn cực ngon luôn, ăn hoài không ngán
❌ Càng cua bách hoa: hơi bột
❌ Chân gà hấp tàu xì: ăn là ghiền luôn
Mình đi 6 người kêu 1 bình trà bửu lỷ, trà bông cúc ( uống cũng được), trà đào ( ngon )
Tổng thiệt hại của 6 người là 1tr034k
Mình cảm thấy giá này là ok rồi
Do lo ăn quá nên chụp được 2 tấm thôi
Phục vụ không chuyên nghiệp - Chờ món lâu khủng khiếp
Quán này mình ăn nhiều lần, từ hồi còn ở địa chỉ cũ. Hôm nay thấy qua địa chỉ mới, rộng rãi hơn nên qua thử. Đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện nhưng chờ quá lâu luôn. Mình đi 1 mình đến quán và gọi món xong lúc 8h tối, nhân viên nhận order của mình còn ghi rõ ràng trên giấy là 7h59. Mình gọi tổng cộng 5 món dimsum mà chờ 20ph, phải nhắc nhân viên thì mới lên được cho mình 1 xửng há cảo ko một miếng khói bốc lên, lại chờ thêm 10ph nữa mới lên được thêm 3 món tiếp theo, lần này khá hơn, món ăn vẫn còn nóng. Mình ăn xong tất cả 4 món rồi, nhân viên mới đến báo mình là món còn lại của mình (bánh cuốn tôm) hết rồi. Trong khi lúc mình đang ăn, có 3 bạn nhân viên ghé vào bàn mình ngồi, cầm giấy order của mình lên xem, nhưng không ai nói với mình lời nào, đến ng thứ 4 mới cầm giấy đi kiểm tra rồi quay lại báo hết món.
Quán đông là sự thật, nhưng nhân viên quá không chuyên nghiệp, làm ăn kì cục thật sự, không biết phải do mình đi 1 mình nên bị đối xử như vậy hay không vì mình thấy rõ ràng các bàn khác không phải đợi lâu như mình.