2 lần trước đến đây vào buổi trưa, phục vụ nói hết bàn, lần thứ 3 đến vào buổi tối mới có chỗ, nhìn thực đơn cũng hơi choáng, toàn món trên 200k, 2 người ăn đơn giản hết gần 600k, nhưng cũng không cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Điểm cộng là các em phục vụ cực kỳ lễ phép.
Nhà hàng đa phần toàn khách nước ngoài nên dịch vụ cũng rất tốt. Các em nhân viên là thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đc giúp đỡ đào tạo nghề, nên đến ăn mình cũng thấy vui lây.
Đặc biệt cocktail và mocktail khá ngon.
Quán này giá đắt nhưng rất chán. Bàn thì cập kênh, ngồi phải kê giấy. Gọi 3 món thì quên mất 1 món. Trên bàn chả có giấy ăn cũng chả có tăm. Giá đắt nhưng ăn thì cũng tạm tạm, có món thì nhạt thếch như quên cho muối. Ra yên xe ướt cũng chả thèm lau luôn. Nói chung chỉ dành cho Tây vào ăn thôi.
Quán này chủ yếu phục vụ mấy anh tây ba lô đến du lịch thôi nhưng hôm trước mình cũng phải bon chen đến làm xuất bún chả xem thế nào mà mấy anh tây lại ca ngợi thế. Không gian quán trẻ trung, tông màu xanh- trắng bắt mắt, chắc hợp gu người nước ngoài. Bún chả ngon, bún sợi săn, ăn dẻo, cái chả nạc, thịt mềm nhưng hơi nhỏ và hơi ít chả. Nước chấm pha khéo, vừa miệng thôi chứ cũng chưa hẳn là đặc sắc. Rau sống tươi non, nhìn ngon mắt, chắc đảm bảo vệ sinh. Ăn cho biết vậy thôi chứ lần sau chắc mình cũng ít khi quay lại lắm.
Koto là một doanh nghiệp xã hội, mở ra vì mục đích phát triển cộng đồng nên mình rất có cảm tình. Mình tì thỉnh thoảng có ghé đây ăn đồ Tây (cheese burger và bamboo beef nè), còn mấy ông bạn người nước ngoài thì chết mê chết mệt bún bò Nam Bộ và bún chả ở đây mới ghê chứ )) Sinh tố khá ổn và cream brulee rất ngon.
Nhân viên rất lịch sự, nhiệt tình, xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Không gian quán lịch sự , ngon mắt, thích hợp tiếp khách vì giá cũng không rẻ.
Nghe nói quán có chủ là người tây hoặc người đi du học nước ngoài về, đào tạo các bạn trẻ bị khuyết tật để tạo công ăn việc làm cho họ tại quán. Nhân viên phục vụ 100% là người khuyết tật nhẹ nhưng được đào tạo rất chuyên nghiệp và phong cách phục vụ rất chu đáo. Do tính nhân văn rât cao của quán nên quán cũng thu hút rất nhiều khách Tây. Hôm mình đi ăn thì chủ yếu là Tây. Về đồ ăn của quán thì mình đánh giá là cũng khá ngon nhưng hơi đắt. Mải ăn quá nên chụp đc mỗi món vịt cho các bạn thị thực :))
Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Quán có hẳn 3 tầng và một tầng trên ngoài trời.
mình khá thích nơi này, đây là 1 doanh nghiệp xã hội, họ ko chỉ kinh doanh mà còn giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, đào tạo và giúp họ xây dựng 1 nghề nghiệp tốt. Người sáng lập ra nhà hàng này là jimmy phạm, 1 công dân úc gốc việt, thỉnh thoảng mình ms gặp nhưng thấy quí vì cách giao tiếp cực thoải mái mà còn vui tính, tốt bụng
Quán bài trí đẹp, ko quá cầu kì nhưng đủ để thu hút. Đồ ăn ngon, kết bún chả ở đây, các loại sinh tốt dứa, chanh leo pha khá ngon
Giá thành hợp lí
Mình làm cho NGO, nên nếu có dinner thì hay đưa đối tác nước ngoài qua đây. Ngoài thưởng thức ẩm thực, còn để họ ủng hộ cho các bạn trẻ khó khăn và ủng hộ chủ quán 1 doanh nghiệp xã hội.
Các món ăn có thể nói là ngon. Nước uống cũng vậy. Cái thú vị là tên gọi món ăn, đồ uống rất hay, rất kêu. Bữa đó đi đoàn 20 người, mình ăn món như jungle với cá nướng bọc lá. Tụi tây kêu như jungle, tụi ta kêu như món ăn để bàn thờ.
Ăn ngon, nhân viên nhiệt tình. Nên đặt bàn trước.
Quán này rất ý nghĩa khi giúp người cơ nhỡ có việc làm. Nhưng đồ ăn thì: đắt, chán và rất chán. Mình gọi phở xào thì đầy dầu mỡ ngán kinh. Nước uống cũng tệ, tart táo vs chanh leo không ra gì, ăn xong chỉ muốn trả lại tiền. May có món bò nướng ống tre còn tàm tạm. Nhìn chung quán ý nghĩa, nhưng đồ ăn dở tệ.