Thời sinh viên thi hay ăn ở đây vì giá cả cũng rẻ mà đồ ăn cũng ok ;)
Lâu rồi mới quay lại vì bạn ru, kêu lâu lắm rùi chưa lẩu tok với bánh xèo thì ok quất luôn nè.
Quán không quá to đẹp nhưng không gian ấm cúng. Chỗ để xe rộng rãi, nv khá nice. Bố trí bên trong cũng có chỗ ngồi sát bếp để , cũng có bàn riêng lịch sự, nhưng cảm giác ko đc hài hòa ấm cúng cho lắm.
Ấn tượng ban đầu khá ok, nhưng đến phần quan trọng nhất là đồ ăn thì lại hơi nhạt nhòa. Đồ ăn thì nhiều, rẻ nhưng không có bản sắc riêng cho lắm. hơi chán!
Kỷ niệm này iu nhao nên dẫn ani đến quán ruột ăn,quán hầu như có lượng khách ổn định,ko đông lắm cũng chả bao h thấy vắng khách,quán luôn sạch sẽ,quán phục vụ rất nhanh,mình kêu mỳ lạnh,món phải gọi mỗi khi đến,chân gà rut xương và thịt cuốn kim châm,mỳ lạnh vẫn rất ngon,nhiều rau,thích hợp vs người thích ăn rau^^, còn có nhiều loại mỳ lạnh khác, ăn 2 ngưỡi vẫn no,gia vị thấm,chân gà rut xương hơi mặn,mà toàn rau thôi ak,được mấy miếng chân gà thôi,may chỉ có mình ăn,thịt cuốn kim châm ngon,thịt mềm,thấm gia vị,hầu như lần nào đến ăn đều không có j phàn nàn,riêng hum nay món chân gà làm mình ko thích lắm,nhưng dù sao vẫn luôn ủng hộ quán
Đây có thể nói là quán ruột về đồ ăn hàn quốc, nhật bản của mình. Được hôm đi sớm nên không phải đợi hay là hết thức ăn như lúc trước
• Về đồ ăn :
- Cơm cuộc quấn cá hồi khè lửa : mình phải công nhận 1 điều là cơm cuộn ở đây tất cả các loại đều làm rất ngon, có thể nói đây là chỗ ngon nhất mình từng ăn về cơm cuộn. Mọi nguyên liệu đều rất ngon và vừa miệng
- Lẩu kimchi hải sản : đối với mình thì chưa đủ cay và hơi nhạt, tôm trong lẩu rất ngọt và ngon nha, có mỳ ăn kèm.
- Mỳ gà phô mai : món này rất ngon, phô mai béo, không quá ngậy, hơi nhiều dầu một chút, gà rất thấm gia vị, mỳ cũng khá ngon
- bánh gạo truyền thống : bột bánh ở đây rất ngon, có rắc vừng nên ăn bùi, và món này cũng chưa đủ cay với mình
• Đồ uống : - nước màng gạo không đá thì có vẻ sẽ ngon hơn
- soda việt quất rất thơm và ngon, các bạn nên uống thử.
- Trà đào khá thơm và ngon
*** Chung quy thì ở đây ăn khá là ok, tuy nhiên giá so với mình thì hơi chát, nhưng chất lượng được bảo đảm. Thái độ nhân viên và không gian quán rất được, mọi người nên ghé qua ăn thử nhaa
Chuẩn bị vào mùa đông rồi, đã tìm được quán ẩm bụng vào ngày đông, quán đây đồ ăn nhìn bắt mắt ngon chất lượng giá thành không quá mắc có món sala cá người trộn mình thích
Theo khẩu vị của mình thì đồ ăn ở đây ngon nhaaaa. Giá không quá cao mà ăn lại chất lượng. Nhân viên phục vụ lại tận tình, vui vẻ. Không gian quán có 2 tầng thì phải. Tầm 8h hơn thì khách đông lắm đó. Lần sau sẽ đến thử những món khác.
Thấy review tốt quá nhiều nên chị e mình đi ăn thử..
+Giá cả: cũng cho là đc... Chỉ đắt hơn những quán mình từng đi ăn tầm 20k,30k
+ phục vụ:ok
+ không gian: ấm cúng
+ Đồ ăn: hôm nay mình ăn 3 món:
-mì tg đen: mình nghe.ko ngon(thích kiểu sợi mì như zé food hơn,
-thịt vai ???? nướng: miếng thịt dày nên hơi ngấy mong là đc sắt mỏng lại ăn có lẽ ngon hơn
- cơm trộn: nhão nhẹt và hơi nhạt
+ Đồ uống: nc lựu và ya ua jk đó bị ngọt và ko ngon
Có lẽ mình hơi khó ăn và khẩu vị khác mọi ng nên cảm nhận như vậy.
Nhưng trên đây là nhận xét chung của 2 ce
Thất vọng nhẹ nước thì lỏng lẻo rất nhạt. Mình oder gà sốt phomai mà như ăn canh thịt gà vậy. Tokkboki thì bánh dẻo nhưng lạc nhách. Tổng 110k khá mắc không hài lòng
Tối nay mình đến nhà hàng cùng anh trai (đi lần thứ 2), mình order 1 gà sốt cay, 1 súp sườn hầm và 1 cơm thịt heo kiểu nhật. Mọi thứ đều ổn nhưng riêng về phía món cơm thịt heo kiểu nhật, nó rất mặn (Thịt heo với trứng nêm muối quá đà). Mình có nói với nhân viên nhắc bếp để cải thiện. Vì đã lỡ order nên mình ráng ăn còn 1 nửa (tiếc money :D), chỉ vì 1 món mà khiến mình chẳng thấy ngon miệng cả buổi @@ Mong quán lần sau chú ý hơn về món ăn. Chỉ góp ý vậy thôi, mọi thứ đều ổn cả. (Hình món đầu tiên là món cơm thịt heo á).