Vị trí: nằm ngay ngã 4 đèn xanh đỏ giữa đường 41 và Tân Vĩnh.
Không gian: rộng rãi và thoáng mát, có nhiều lầu. Giữ xe cặp hông quán nha, có bảo vệ dắt xe cho khách.
Nhân viên phục vụ nhanh nhiệt tình với khách hàng.
Mình không ngồi lại quán nên chụp được rất ít hình. Ly nhựa cứng cáp có in logo quán.
Nguyên nhóm mình gọi hết các vị soda ý uống luôn.
Soda chanh bạc hà 49k: vị the mát.
Curacao bạc hà 47k: vị này lạ lắm, khó uống.
Dừa chanh dây 47k: sự kết hợp không được ngon.
Chanh dây 47k: uống ngon
Việt quất 47k: loại này mình ưng ý nhất uống ngon nè
Có hẹn với bà chị bên Q4 nên cafe đây cho gần. Tụi mình gọi 3 loại soda khác nhau. Mojito uống ngon nhất, vị siro ko nồng, rất fresh. Cocobeach thì có mùi dừa nên hơi kì kì, và có vẻ ko hợp, chắc béo của dừa pha với soda nó bị lạc quẻ, còn ly màu hồng mình quên mất tên thì uống hơi bị ngọt, vị ngọt siro ắt luôn cả soda. Nói chung nước cũng ok, tầm trung thôi.
Quán rộng rãi, có 3 tầng, không gian, bàn ghế thích hợp làm việc. Decor cũng khá đẹp từ cái ly đến không gian. Giữ xe free trước cửa quán.
Nằm ngay góc đường và trang trí khá thu hút.
Giữ xe ngay trước quán, bên trong sạch sẽ, rộng rãi, nhân viên ok, các vị thức uống tốt, giá không quá cao. Đặc biệt là mở nhạc có chọn lọc với các bài nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng không qá lố kiểu "Quăng tao cái boong??", "Buồn của anh??" (chắc bạn nhân viên hợp gu nhạc với mình ????)
Gần nhà, giá cũng vừa nhưng đồ uống chưa ngon lắm, hơi gắt cổ xíu, không gian đẹp, nhạc hay, máy lạnh có hôm mình ghé thì hơi nóng còn có hôm lạnh quá tr ????
Đi ăn gần đó tìm quán cafe thì thấy Kopo đói diện The coffee house, quyết định chọn Kopo để thử mới
Không gian thoáng, concept khá tương đồng coffee house.
Có 1 trệt 1 lầu, ở trên nữa là khu vực phòng tập boxing
Nhân viên vui vẻ nhiệt tình, nước uống khá ngon.
Mức giá khá tương đương với hiland và cofeehouse
Bánh plan gato không ngon, bánh hơi khô
Quán đẹp, nhân viên dễ thương chu đáo, món ăn và thức uống ngon
Lang thang tối thứ bảy định bụng ghé The Coffee House ngồi cafe tán dóc với con bạn thì vô tình nhìn thấy quán Kopo đối diện trông cũng ra gì phết. Thế là 2 đứa quyết định thử thách bản thân với trải nghiệm mới. Ấn tượng đầu tiên là anh giữ xe rất thân thiện, chu đáo và hiếu khách. Anh giúp chúng mình giở yên xe để cất đồ và còn mở giúp cửa nữa cơ, điểm 10 cho sự nhiệt tình, cảm ơn anh nhe!!!
Các bạn nhân viên trong quán cũng lịch sự và nhiệt tình, mình gọi món oreo cafe xay rất nhon và đúng ý, còn bông lan phô mai chảy phô mai béo ngon nè nhưng cẩn thận coi chừng phỏng lưỡi nhé. Giá cả cũng ok nhắm. Chắc chắn sẽ quay lại nhe!!!
Quán cũng khá rộng rãi, thoáng mát, tầng trên có ghế dạng sofa dài rât tiện khi tụ tập vs nhóm bạn. Món uống thì không quá đặc sắc, cafe sữa không thơm lắm, hơi nhiều sữa, về mặc giá cả hợp lý mình chấm mức trung bình.