Quán mới mở gần đây nằm trong hẻm D2.
Quán share chung mặt bằng với 1 tiệm quần áo và tiệm nails nên không gian cũng hơi nhỏ, không có lầu.
Mình có uống thử nước ép cần tây ở quán, khá ngon, không quá khó uống.
Quán không thích hợp để ngồi lâu làm việc lắm vì thật sự không gian cũng ko nhiều.
Không gian: quán không gian trắng khá xinh, rộng rãi
Đồ uống: giá vừa phải, chất lượng
Nói chung khá hài lòng, không kịp chụp không gian nhưng khá là thích khi đến đây
???? Vị trí: Cuối đường luôn nha. Nhìn là thấy liền.
???? Không gian: Rộng, tầng trệt bà trên lầu. Tông trắng xinh xẻo, chụp hình dth, có nhiều góc chụp.
???? Thức uống: Điểm trừ là làm nước quá lâu nhưng quán hôm đó lượng khách cũng trung bình nên hoi kh nói.
+ Ép ổi mix dưa hấu: Vị dưa hấu lấn vị ổi nhưng khá ok. Mình thích ép trái cây nên thấy thanh đạm, ngọt nhẹ.
+ Trà sữa hoa đậu biếc phô mai: Lớp kem mặn béo nhưng hợp gu mình. Trà đắng á nha.
???? Giá cả: Tầm 50-60k cho 1 ly. Ổn nhưng kh có gì đặc trưng.
???? Nhân viên: Nice.
Nước ép quá nhiều nc đường đọng dưới đáy, không gian mở mà nhân viên dọng cây lau nhà rần rần như muốn đuổi khách, khách đến làm ồn cũng không nhắc đến giữ im lặng chung, thái độ không vui vẻ, quan trọng là có muỗi và chính nó đã cắn vào đôi chân siêu to khổng lồ của bé khách dễ thương.
Đồ uống ngon, giá các loại nước theo mình nghĩ là không mắc nhưng hơi ít chỗ ngồi bên trong, mặc dù có nguyên khu vực bự ở ngoài nhưng hơi nóng nếu ngồi buổi trưa.
Các bạn nhân viên trong quán dễ thương. Bảo vệ giữ xe bên ngoài cũng nhiệt tình.
Quán nổi bật với tông trắng, phù hợp chụp hình sống ảo - check in các kiểu
Đường rất lớn có bãi để xe máy và xe ô tô miễn phí
Menu thức uống trong quán giá khá ok phù hợp với các bạn sinh viên
Ngoài ra bên trong quán còn có 1 tiệm nail tên Mein Nail xịn xò không kém, có stype "Hàn Xẻng" làm rất vừa ý, nhân viên thì cực dễ thương và còn có 1 shop thời trang cũng hợp style