Là Lần đầu tiên ăn cơm của quán Komhome ☺️
Bạn mình đặt bữa trưa cho mình ở quán này.
Ấn tượng đầu tiên là hộp cơm rất đáng yêu, hình tròn xinh xinh. Khi mở nắp ra thì mùi bò sốt rất thơm.
Mình không thích ăn cơm cháy lắm, nhìn lúc đầu tưởng cứ lắm cơ nhưng khi ăn thì giòn lớp vỏ bên ngoài và mềm cơm ở bên trong.
Sốt ngon, ngọt vừa. Bò mềm và cũng khá nhiều bò nữa. Có kim chi và canh giá đỗ ăn kèm.
Tóm lại là ngon và đẹp ạ ☺️
Hôm rồi có đặt qua Now cơm sườn ở đây. Trông khá đầy đặn với phần thịt nhiều nhưng lại hơi nhạt. Quán lại quên không cho kèm theo sốt nên ăn có phần hơi chán. Đồ ăn kèm có rau đỗ luộc cùng bắp cải muối nhưng chưa chua lắm mà kiểu ngọt ngọt ấy. Nói chung là chất lượng so với giá tièn là chưa tương xứng. Quán cần cải thiện nhiều hơn.
Quán có 2 tầng rộng rãi, lại ở mặt ngõ lớn nên khá dễ tìm, gần các văn phòng quanh đó. Đồ ăn ở đây nhiều thể loại, cơm, mì, lẩu nhg tập trung chủ yếu là đồ ăn Việt và Thái. Hương vị cũng tạm ổn, mức giá hợp lý với dân văn phòng, nếu để ăn trưa hoặc ăn tối chưa biết ăn đâu thì có thể chọn chỗ này
Lần đầu ăn ngon
Nên đánh giá khá tốt
Lần t2 thất vọng hoàn toàn
Quen đũa thìa thi thôi lỗi nhỏ ko tính
Nhưng thịt bò phaie nói là lạnh ko phải nguội nữa
Nước sốt là đổ lên chứ chả đun nấu gi
Đậu ko biết dán bằng dầu rất hôi
Đây là quán tệ nhất tôi từng ăn. Tôi gọi 1 suất combo cơm gà sốt nấm giá 75000( chưa tính tiền ship). Mở ra thì chao ôi! Họ cho mấy miếng kim chi, gà thì có 5 miếng bé bằng đầu móng tay. Nêm nếm rất nhạt, cơm thì ăn không khác j cơm khê thường????. Điểm tạm chấp nhận được nhất chắc có mỗi canh!
Ngày trước ăn ở đây rất ngon, mình đến ăn liên tục.
Bây giờ chất lượng kém so với 2 năm trước. Mình đặt ship về thịt bò còn bị chua vị thiu, mùa hè này bảo quản vậy thì mất hết khách. Chưa kể chất lượng đi xuống... thấy buồn ghê!
Cơm dẻo, nhưng đồ ăn đc 5 miếng bò và 2 miếng kim chi, trừ cơm ra còn lại mọi thứ đều nguội lạnh dù ship k xa, chỉ khoảng hơn 2km. Hy vọng quán chuẩn bị phần ăn đầy đặn hơn, mình là nữ mà ăn còn k đủ no