Gân nhà mình nên di chuyển cũng tiện. Thịt ngon, canh kim chi ở đây ăn ngon hơn so với Gogi nhiều,giá cả phải chăng mỗi tội mình o mê cái cách ngồi của HànQuốc. Ngồi lâu tê chân thất mother????????????
Nay muốn ăn đồ Hàn, qua Hanuri hết chỗ, chạy lên Kokichip thì hết lun, được chú bảo vệ nhiệt tình chỉ qua đây nên qua thử mặc dù hơi ngược đường. Chi nhánh này rộng hơn và có lầu, lúc mình tới k có khách, vô chút thì khách bắt đầu nhiều ???? mình gọi set ba rọi ướp gia vị và 1 mì lạnh trộn. Tưởng set ít ai dè ăn no quá chời, tô mì cũng nhiều nên ăn no cành hông. Súp kimchi k ngon lắm. Bạn mình nói k muốn tự nướng vì sợ ám mùi khói, bạn nhân viên liền nướng giùm ???????????????? kết nha! Có điều tô mì lạnh mà bỏ đá vô thì hơi lạ, trước giờ ăn mấy chỗ k có vậy ????, nhìn chung giá ổn, có dịp sẽ ghé lại ????????
Mình ăn ở đây cực nhiều lần rồi, từ lúc chưa có foody luôn. Hầu như chỉ ăn thịt vì thịt ngon, mình ăn set 2 ít mỡ nên rất dễ ăn, sốt chấm cũng ngon kiểu Hàn.
Còn lại các món khác thấy cũng tương đối thôi.
Quán có máy lạnh khá mát mẻ và free trà đá.
Tín đồ thịt nướng nên thử.
Mình đọc review và giới thiệu trên Foody thấy khen khá nhiều nhưng khi đến thì thất vọng thật sự. Giá cao, lẩu dở, thịt nướng cũng dở, chả cá có mấy miếng bé xíu, được mỗi bánh gạo ăn ok xíu. Noiơ chung sẽ không quay lại đây nữa.
Từ khi bíêt đến Koki Chip thì khi mà thèm thịt nứơng thì Koki Chip là lựa chọn đầu tiên.
Quán có 2 chi nhánh mà lúc nào qua cũng chỉ có chi nhánh 2 là còn chỗ, tới quán 4-5 lần ùi mà tòan ăn ở chi nhánh 2.
Mình gọi set sườn nướng 130k. Bưng đồ ăn ra hụt hẫng kinh khủng. Có 1 cọng sườn dính mỡ và 1 miếng thịt nhỏ bằng bàn tay, thêm 1 vài dĩa đồ ăn kèm kim chi, cá cơm, giá, rau cuốn, thêm 1 tô canh nhỏ và 1 chén cơm. Mình ko nghĩ đĩa thịt 130k nó lại hẻo như vậy luôn :( Ăn xong k đủ dính răng, tiếc tiền kinh khủng :((((((