Gặp một số thành phần mà cứ lười làm nhưng hay ăn như mình thì đây là quán nhận được sự lựa chọn hàng đầu mất chắc cả ngày cắm rễ ở đây luôn :) :) :) . Buổi sáng bán bún tối thì cafe chả cuốn nước uống các kiểu :3 :3 :3 . Quán đẹp, sạch sẽ, đồ uống đồ ăn đều ngon và đảm bảo từ chất lượng đến vệ sinh . Quán được cái đẹp từ chủ quán đến cách bày trí, nhân viên thân thiện :D :D :D . Làm ăn có tâm thực sự... ���
Mình thấy ăn quán này cũng khá ngon đấy chứ, mỗi tội ít thịt. Lần nào qua nhà bạn chơi cũng đc nó dẫn ra đây ăn sáng hoặc ăn trưa. Có sốt vang, với phở bò. Mình thích ăn phở bò hơn, nhưng mà được ít lắm, vớt mấy được mấy miếng thịt thái mỏng dính, với đứa hám ăn thịt như mình thì đây là điểm trừ nhé, bán 30k 1 bát cũng được nhưng hãy cho thêm nhiều thịt :)) (bình thường quán bán 25k) free trà đá, buổi sáng rất đông khách.
Hôm nọ Giáng sinh, thầy có dẫn cả lớp ra đây uống càfe ????
- Quán cafe này trông có vẻ to nhất trên phố VTP. Mà gần lớp học, nên mấy thầy trò đi bộ ra đây ấy ????
- Nhóm ngồi tầng 1. Quán cũng khá đẹp, trang trí tranh vẽ phố phường Hanoi trên tường, nhưng có vẻ hơi tối. Hôm mình tới đúng dịp Noel nên có hẳn 1 cây thông to đùng ấy ????
- Ở đây thấy ấn tượng nhất chính là cái menu trông khá iu, nhìn hình kiểu quyển bí kíp võ công truyền kì trông ảo diệu lắm ))
- Đồ uống của quán tương đối nhiều món, iceblended đủ loại...
Mình thì gọi Sữa chua chanh leo, ăn cũng khá ok. Mọi người gọi sinh tố với sữa chua hoa quả đều hài lòng cả ????
Quán nhỏ nhỏ yêu yêu đúng kiểu mình thích.
Không gian đẹp nhưng đồ uống hơi chat.
Nhưng pha ngon nhé, phục vụ cũng nhiệt tình. Có tầng 2 riêng tư nên khá ấm áp...
Nếu cần ko gian yên tĩnh thì rất lý tưởng ^^
Cứ nhìn vào không gian với cả cách trang trí thì chả có ai bảo đây là quán đồ cuốn + phở cả. Quán y chang cafe teen teen ấy.haha.
Lần đầu đến quán mình cũng phải a ô một hồi.
Nói chung là vào vì thứ nhất quán gần nhà, thứ hai là ăn nhiều thịt quá nên vào ăn cuốn nhiều rau cho nó cân bằng thôi chứ quán cũng không phải yêu thích và lựa chọn hàng đầu của mình.hè.
Rau cuốn hơi ít, thịt thì nhiều mỡ. Cuốn heo quay không được giòn. Nước chấm không ngon.
Giá cả tạm ổn. 45/heo quay.
Không gian nhỏ nhưng trang trí khá nghệ thuật. Những hình vẽ và tranh treo tường khá ấn tượng. Phục vụ chu đáo.
Mình thưởng thức bánh tráng cuốn ở đây thấy khẩu vị khá ok, rau nhiều và đầy đủ gia vị.
Chỉ có điểm là nước uống rất hạn chế. Hôm mình đến chỉ có nước lon chứ không có sinh tố hay nước ép như trong menu.
Quán gần nhà. Bước vài bước là đến quán. Có nhạc sống nhưng chưa đc thưởng thức lần nào. Vào quán 4 lần nhưng chỉ gọi mỗi một loại là trà sữa bạc hà. Buổi sáng có bún phở bánh mì sốt vang. Có thể coi là quán tương đối ở đường khương hạ.