Mình order 1 ly lục trà sữa macchiato (72k) và 1 ly sữa tươi sương sáo (80k).
+Lục trà sữa macchiato: Trà sưa 70% đường uống vừa miệng, vị thanh, ngon. Còn lớp macchiato nó ngọt dã man, mình chịu k nổi phải khuấy đều lên cùng trà sữa.
+ Sữa tươi sương sáo (80k) : uống được nhưng quá đắt @@ 80k cho 1 ly Size M trong khi ly sữa tươi sương sáo lớn bên Sharetea có 54k mà rẻ , ngon hơn Koi.
Koi chỉ nên gọi Lục trà sữa trân châu hoàng kim là ngon nhất nha????
Có mã giảm nên đặt thử, cũng uống Koi mấy lần nhưng lần này mới uống thử món best seller
Mình chọn Trà sữa trân châu hoàng kim 70% đường, cảm thấy trà ko đậm lắm nhưng trân châu hoàng kim ngon, nói chung size M mà có 36k cũng ok
Trời mưa đã tạnh rồi, không cho shipper bước vào trong quán sợ dơ quán hay gì ấy, thu tiền ngay trước cửa quán nhìn thiếu chuyên nghiệp kinh khủng, đã vậy mang ra còn đưa thiếu ống hút, dịch vụ quá kém
Lần đầu uống koi ở hệ thống này lạc gắt - uống xog chua miệng .không có tí vị ngọt nào quên không cho đường hay sao mặc dù để 70% đường . Pha dở ????????
Bắt đúng giờ ly Trà sữa trân châu hoàng kim (S) giảm còn 26k, sử dụng thêm coupon freeship nữa. Vừa mới đặt xong, chỉ vài phút sau đã được giao tới. Nếu ly L cũng được giảm giá thì quá tuyệt!
Nhân viên pha chế thái độ hời hợt, vừa pha đồ uống vừa quăng quật như dằn mặt khách. Khách thì vắng mà làm lâu ơi là lâu. Mình oder ts trân châu hoàng kim, trân châu thì cứng sượng, trà thì nhạt toẹt như nước chả nghe được mùi trà. Mua CN này 3 lần thì 3 lần đều kém.
bữa mới qua đây oder ạ, nhân viên là ba bạn nữ nhìn có vẻ là người mới, gần như 1 tuần mua ở đây 2-3 lần vậy mà mấy bạn phục vụ rất hãm, vào còn tưởng bị câm hết ạ, xin lỗi khi nói vậy, mình oder thì chỉ biết bấm rồi im im, tới số lấy nước lấy xong đưa cũng không biết mở miệng nói câu nào, mặt mày thì như dằn mặt ai đó có cần phải vậy ko ạ? nhân viên quá kém, lúc trước mấy bạn nam kia hiếu khách hơn nhiều, hi vọng ko gặp lại 3 bạn nữa nhé
Hôm nay ghé mua ly trà sữa mà khách quá đông, hên mà không chờ lâu lắm.
Chất lượng thì vẫn vậy, nhân viên nhiệt tình, đông mà vẫn vui vẻ, mà hoi buồn cái không còn cốc giấy chụp hình đẹp nữa.