Vì mới ăn khá là no nên mình chủ yếu chọn dòng trà trái cây cho thanh thanh dễ uống. Mình và bạn chọn khá giống nhau. Của bạn mình là Lục trà mật ong thêm thạch dừa. Còn mình là Lục trà chanh mật ong - 51k (size S) đường đá bình thường. Mình có đem theo ly cá nhân mà quán bảo mùa dịch này ko nhận ly của khách được :( (bên Starbucks cũng vậy). Nhưng vẫn trừ 5k cho mình vì mình có đem theo ly. Hơi buồn vì ko bảo vệ được môi trường :( Do còn quá no nên mình đem về nhà mới uống. Đá tan hết mà trà chanh vẫn còn khá đậm uống giải khát ngon lắm.
Đợt này Koi giảm giá mấy món trà sữa thạch cà phê coffee jelly còn có 29k à. Nên cũng ham hố đặt lắm. Được cái uống cũng ngon, thạch cà phê như sương sáo á, mềm mềm, thơm mùi cà phê. Trà sữa thì ko ngon như bình thường, chắc do bill đông quá. Nhưng mà thôi trà sữa trân châu hoàng kim của mình vẫn là chân ái haha
Hẹn bạn đi uống nước ở koi*** chi nhánh koi khá ưng ý lại gần nhà và tiện đường di chuyển. Dù nằm trên đường***khúc đông xe di chuyển hơi khó khăn nhưng mỗi khi hẹn bạn koi thì luôn nghĩ đến chi nhánh này đầu tiên, view bên ngoài quá xinh xẻo, lên hình đẹp, không gian bên trong cũng rộng rãi, thoáng mát, view xịn. gửi xe ở trước cửa nhé hoặc đẩy xuống taka gửi cũng được. Tầng trệt là quầy order, lên trên còn 2 tầng lầu nữa, sức chứa lớn, có view ngoài ban công nhìn xuống đường phố cũng art lắm. Mình gọi 3 ly peach black tea, hazenut green milk tea, passion fruit machiato, mình uống ly peach black tea khá ngon, vị trà thơm vừa phải, mùi đào ngon, 2 món còn lại cũng là những món best seller của koi nên chất lượng chắc chắn ổn òi ha. Còn ủng hộ koi và chi nhánh này dài dài
Điểm danh những món mình hay uống nhất tại Koi Thé. Đều lấy không đá để được full ly.
Hầu như mình toàn đạt trên Now do có khuyến mãi thường xuyên nên tính ra giá rẻ hơn khi uống tại quán + giao hàng nhanh dù trời mưa hay nắng.
Trà sữa trân châu hoàng kim: món này là best seller tại đây rồi, ai thích nhai topping thì chọn món này nha.
Ovaltine: vị y như mua ovaltine về pha vậy không thấy khác biệt chút nào.
Trà sữa sương sáo: món này cũng ngon lắm, sương sáo nguyên miếng bụ luôn.
Do tính chất dịch bệnh COVID 19 khá nặng nên hầu như KOI chỉ cho mang đi
Mình cũng không ngoại lệ.
Hơi tuần hoàn 1 xíu, viết view để được code 50k, rồi lấy mua Koi Thé hay hãng khác, có sự lươn lẹo nhẹ. Nhưng mà trong thời buổi khó khăn mà, có view là mừng rồi, uống ở nhà cũng có cái hay.
KOI thì chắc chắn là giá phải 50+ uống mới thích, bạn mình làm ở bảo vệ KOI, sự thân thiện tính bằng sự khen ngợi của khách hàng, thưởng cao hay không là ở sự thân thiện bởi vậy họ khá nhiệt tình, mấy chú già không còn nhiệt huyết nhưng vẫn nhiệt tình hết cỡ.
Hồng trà thơm ngọt đắng nhẹ nên cần phải có Macchiato làm kim chỉ nam.
Trân châu dẻo dai ngọt mật ong cần đường lối của trà sữa để phát triển.
Khách hàng thật sự là thượng đế khi uống Koi Thé, tại sao ư? Khi gặp sự cố hãy ibox Fanpage KOI Thé trên Facebook, các bạn sẽ được phản hồi nhanh nhất, và kết quả vượt mong đợi.
Trẻ con nào cũng trưởng thành, cuộc vui nào cũng khép lại, câu chuyện hay nào cũng kết thúc, hẹn gặp lại các bạn tuần sau với màn review của mình ở quán kế tiếp.
Mình là fan của KOI nên hay uống bên pearl plaza. Có việc gần***nên ghé uống, không hiểu chị phục vụ nói gì đó rồi thêm gì topping xong tính tới 84k 1 ly (giá trên menu 77k). Lên đơn xong vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chị phục vụ thái độ hằn học nên k dám hỏi. K cho confirm lại luôn. Nói chunng k thích thái độ chị NV này nên k muốn quay lại
Hôm nay tôi có mặt tại cửa hàng Koi Thé quận 1 đường Pastuer. Tôi có sử dụng máy order dưới quầy để order tuy nhiên khi tôi thanh toán bằng thẻ Visa thì máy đề thị thay giấy. Tôi có quay sang nhờ 1 bạn nhân viên nữ trong quầy là: “Em ơi thay giúp chị giấy trong máy”. Thì bạn nữ không hề lắng nghe khách hàng mà chỉ nói: “Chị qua bên đây order giúp em?” Trong khi thẻ tôi cà đã trừ tiền bạn chỉ việc lôi giấy receipt ra thay thôi. Sau đó bạn có lôi cuộn giấy ra để trên bàn và không ra thay. Lát tôi đứng bấm đt chờ thì tôi bực quá nên tiếp tục hỏi: “Em ơi em có thay giấy cho chị ko”. Bạn lại tiếp tục nói với tôi: “Chị qua đây order giùm em?” Tôi nói: “Chị order xong bấm hết rồi”. Xong bạn lại nói:”Vậy chị đợi xíu”. Tôi lại tiếp tục đứng đợi bạn, bạn không hề có 1 động thái gì là muốn giúp tôi hay 1 tiếng xin lỗi.Tôi tiếp tục hỏi: “Em ơi có định bỏ giấy vô ko?” Thì bạn lại kêu tôi qua kia order lại? Tôi mới hét lớn: “Thẻ chị trừ tiền rồi em hiểu ko?” Thì sau đó có 1 bạn nữ khác mới ra cầm giấy thay máy kế bên tôi trước rồi quay sang thay máy tôi. Và tất cả các bạn cho tôi đợi không có 1 câu xin lỗi kèm với thái độ phớt lờ khách hàng. Và thể hiện thái độ khinh thường khách hàng trừ 1 bạn nhân viên Nam lúc đưa nước có “Cám ơn và chúc ngon miệng”. Mong các***thay đổi thái độ lại để cửa hàng được tốt hơn
Phải nói không gian ở đây cực thích . Tiệm rộng chà bá lửa luôn , mình nhớ ko nhầm thì là 3 tầng luôn thì phải . Là ng Đà Nẵng vô SG chơi thì ko lần nào mà bỏ qua trà sữa koi hết, ngon và ko quá ngán nha.
Mình mới đặt hai ly tra sữa hoàng kim size M ở KOI*** nhưng về đến mình mở ra uống 1 chút cảm giác có mùi*** mình lấy vai viên trân châu ngửi có mùi ôi chua, mình nghĩ dịch cô vy nhiều quán bán thực phẩm cũ nhiều ngay hoặc như thế nào đó, nếu bán mà không kiểm tra trước bán như vậy có phải uống vào nhẹ không sao nặng thì ngộ độc ko, chua kể ăn trúng ôi thiêu dễ gây ung thư, thật sự bó tay thất vọng và say bye KOI thé.
Đây là lần thứ 2 mình đi quán này. Do quán đông nên ồn thì có thể thông cảm được. Và r mình nhận ra là wifi ở đây ko thể sử dụng được, mang tiếng là được kết nối 120p nhưng cứ 1-2p lại disconnect 1 lần. Bàn thì cũng k ai dọn dẹp. Thôi thì nên đầu tư 1 quán vỉa hè chứ ko nên đầu tư 1 quán lớn để rồi dịch vụ kém như v.