Quán nằm trên trục đường lớn nên rất dễ tìm. Nhân viên rất thân thiện, vui vẻ, tận tình. Gửi xe tại quán,***bảo vệ rất thân thiện dẫn vô giùm mình.
Quán khá to, trang trí đẹp, rất ổn.
Giá thì hơi cao 1 chút so với các quán trà sữa khác nhưng so về chất lượng thì rất tuyệt.
Mình có gọi ly trà đen macchiato size S uống lạ lạ rất ngon, kem béo béo không ngọt gắt như các loại kem của các quán khác, kết hợp với trà đắng nhẹ thật sự rất hợp.
Mới biết có chi nhánh này, uống thử thì thấy ngon miễn bàn, best seller trà sữa tc hoàng kim ahihi...mình đặt qua grab ý được giảm từ 64k còn 46k quá rẻ cho 1 ly Koi size M. Cảm động muốn khóc.
4 đứa Đặt 4 đơn kmai tặng túi, nhưng cuối cùng chẳng ai nhận đc. LÀM ĂN GIAN DỐI, KHUYẾN MÃI DỎM, đăng khuyến mãi làm gì mà không tặng. 4 đứa đặt cách nhau 10p nhưng ng đặt cuối lại có trc.
Mất gần 2h, shipper dầm mưa lấy đơn, mới nhận đc nước.
#gian_dối #chất_lượng_kém #now_lừa_đảo
Không bao giờ mua hàng khuyến mãi của now.
Cửa hàng chạy khuyến mãi nhưng không có sự chuẩn bị. Quá tệ
Vừa rồi thấy trên now đang có khuyến mãi Koi Thé Best Seller nên đặt về uống liền tay. Mình đặt 1 ly trà sữa trân châu hoàng kim size S có giá là 26k. Trà sữa siêu thơm, béo, chắc khỏi phải bàn rồi, mình chọn 70 đường 50 đá thì vừa nè. Và được tặng một cái giỏ Koi giá 1đ.
Về hình thức ship tới: ly được bỏ trong túi có dán tem an toàn chuyên nghiệp ghê luôn.
Shipper có báo quán hơi đông do khuyến mãi nè mà ship chừng 25p là có nha.
Giá món 26k cộng ship 15k, chi nhánh này no parking fee nha.
Chắc mình là kiểu thích vị trà và sữa thật đậm, nên so với Phúc Long hay GongCha mình thấy KOI không ngon bằng. KOI dành cho các bạn thích sự thanh tao nhè nhẹ ý ))))
Chung là không dở, nhưng không thần thánh hoá như một số lời giới thiệu. Mình đánh giá uống được, các món "best-seller" ở đây cũng chẳng có gì quá đặc biệt, thậm chí Macchiato được thiên hạ tung hô mình thấy cũng khá bình thường.
Nhân viên siêu dễ thương (đôi lúc hơi lố quá, chắc vì mình không quen phong cách phục vụ của Nhật). Wifi, chỗ ngồi các thứ đều ok hết.***sạch ơi là sạch :v Hoặc ít ra sạch hơn mấy chỗ mình thường đi rồi.
. Chỉ có 1***uống trà sữa còn xách súp cua vô ăn, trong khi phòng máy lạnh, thiệt chả biết nhắc nhở sao luôn
Hôm qua đặt 2 ly ở chi nhánh này , hồng trà sữa sương sáo va trà sữa konjac sai s , phải nói là dở còn hơn trà sữa ở vỉa hè, mắc không nói nhưng lại uống kg ra gì, uống vào chẳng thấy mùi vị gì hết, lạc lẽo , trà kg ra trà mà sữa kg ra sữa, chia tay từ đây vẫn thấy toco là ngon nhất ????