Nơi tụ tập thường xuyên của mình. Riết mỗi tuần 3 4 ly nên mập thây thây rồi mà không chừa. Quán alway đông, hiếm khi vắng vẻ, nhất là khi vào lễ hoặc là vào thời điểm tan học. MÌnh vào thì alway gọi trà xanh, đấy là món must have rồi, dù menu gong cha ngày càng nhiều.
Máy lạnh luôn ở chế độ lạnh nhất nên lên đây mặc phong phanh hơi không khả thi. Đi kiểu nói chuyện mà thích gong cha thì mình recommend chi nhánh bên kia vì rông và view đẹp, có điều bên kia không có bãi gửi xe, còn bên đây thì có.
Do nhóm rủ đi koi nên đi chứ mình không thấy koi kinh tế với ngon bằng gong cha :)) Đi ngay trưa nên đông cực, ngay lúc đinh thiện ra về luôn nên đông học sinh cực :(( quán làm luôn tay cho now nữa :(( chờ 15 phút mới có nc :(( còn mấy ly có trân châu thì chờ tới tận lúc mình đi về mới có :)) câm lặng luôn :(( đc cái chú bảo vệ cute :)) mình vẫn order 120% đường :)) mình thiện ngọt nên phần trà với mình vẫn khá nhạt :)) bớt ghét koi hơn 1 tí
Thèm KOI Thé nên ra chi nhánh này do gần nhà, ra hơi trễ nên mới ngồi được xíu thì quán đóng cửa.
-Chi nhánh này tối nào cũng đông lắm í, có cái gương xinh xắn thần thánh ai cũng vào chụp hình.
-Mình gọi:
+ 2 bubble milk tea (hồng trà sữa trân châu): trân châu ở KOI vẫn là cực phẩm ngon dã man, trân châu hoàng kim giòn ngọt ngon dai dai nhai siêu đã lại cho nhiều nữa, nhiều khi chịu không nổi phải gọi double trân châu. Trà sữa cũng ngon nốt.
+ 1 Grass Jelly Milk Tea (trà sữa sương sáo): sương sáo mềm tan trong miệng giống như ăn cao quy linh của Meet Fresh vậy í.
-Nhân viên dễ thương, vui vẻ.
Quán nhỏ nhỏ dễ thương, chứa được khoảng 20 người, có chỗ ngồi nhìn ra mặt đường.
Nước uống ngon mà giá hơi cao, 1ly size S mà tới 50k. Nhưng mà nước uống ngon, vị thanh, pha vừa miệng, mùi cacao vừa phải, không bị nhạt. Trân châu hoàng kim thì ngon khỏi nói rồi, dẻo dẻo ngọt ngọt không bị sượng. Nói chung là uống ngon nhưng mà lâu lâu mới ghé thôi tại giá cao quá mà ly nhỏ quá.
Mua nước kêu không đá, trên tem cũng ghi không đá
Nhưng mà mở ra full of ice luôn, lần thứ 2 mình gặp vấn đề này rồi, complain nhưng không hề đc giải quyết/tiến nộ
Hôm nay vào mua 1 ly ts trân châu hoàng kim mang đi. Lúc nhận nước lỡ tay đánh rơi, cái cốc bể ra chảy đầy sàn. Rõ ràng là lỗi của mình nhưng các em staff vẫn đề nghị làm bù cho mình một ly khác. Cảm thấy áy náy và yêu KOI quá! Nhân viên phục vụ phong cách chuyên nghiệp rất tuyệt vời ????????????
Hồng trà latte đậm đà hương trà và kết hợp sự thanh mát của sữa tươi
Trời ơi!!!!! Sự kết hợp tuyệt vời luôn
Được hôm thèm uống trà sữa nên quyết định order về 2 ly. Quá là bất ngờ vì sự ngon mà lại không gây ngấy.
Recommend cho ai đã ngán trà sữa thì đổi sang hồng trà latte nhé (uống không hề béo, không sợ bị béo nữa)
Lâu lâu trước giờ học mình hay lựa chọn quán trà sữa koi trên đường NĐC thay vì những nơi khác vì ở đây khá là yên tĩnh, thoáng đãng rất phù hợp cho những cuộc hẹn, hay ngồi làm bài tập. Tsữa ngon, phục vụ khá là ok mình rất thích ^^
Ovaltine macchiato - Cacao macchiato
(size M) 50% đường 75% đá
Món này uống tạm ổn, dễ hợp khẩu vị mọi người vì uống giống giống sữa ovaltine hay sữa milo. Chính vì sự giống này nên mình cảm thấy nó không có gì đặc biệt lắm . hơi chán, cảm thấy không đã. Bạn nào không thích bị ngọt quá thì nên uống 25 đường thôi nha.