Mình đang ở gần q1 sẵn thèm Koi nên order 1 ly uống luôn, shipper giao hàng nhanh chóng lắm nè, tầm 30’ là có ly nước cho mình rồi, hên ghê ly macchiato còn nguyên lớp kem bên trên không bị hòa lẫn nhau như mọi bữa, 5 sao cho a shipper nè hihi. Mình gọi chanh dây macchiato: khá là ngon nè, chua chua ngọt ngọt, hớp chung với miếng macchiato thì công nhận đã thiệt, lâu rồi không uống nay uống thấy ngon ghê. Mình nghe bạn mình nói có món trà sữa hạt phỉ với thạch konjac cũng ngon để bữa sau mình thử xem sao nè.
Mình gọi Grass Jelly milk tea, 50% đường k đá(48k). Món này thấy khá nhạt nhẽo???? vẫn thích lục trà sữa trân châu hoàng kim hơn!
Koi đóng gói rất chắc chắn.
Mình hay mua về, đây là lần đầu ngồi lại chi nhánh này thấy cũng thoải mái rộng rãi.
Order lục trà sữa trân châu hoàng kim 62k, 70% đường đá. 70% thấy hơi ngọt, nên gọi 50% thôi thì hơn. Với lục trà sữa mật ong ngon hơn lục trà sữa^^
Trân châu hoàng kim của Koi lúc nào cũng best rồi.
Đi đường thấy koi thé nên ghé ngang vào thử mặc dù đà nẵng cũng có. Nhg nhiều ng bảo vị ở sài gòn ngon hơn. Cảm giác đầu tiên là không gian quán nhỏ xíu. Chỉ có 1 dãy bàn ngang để ngồi. Tụi mình gọi 4 ly. Mỗi ly tầm 60k kể cả thạch. Trà sữa bình thường. Không có gì đặc sắc lắm. Không rõ vị trà, vị sữa. Cũng không có vị thơm béo đặc trưng riêng. Riêng thạch thì ngon. Mà nhiều. Uống hết ly vẫn còn thạch. Tóm lại chỉ thử cho biết chứ không quay lại
Quá tuyệt cho lớp Machiato ????????
Mình bao mê lớp machiato ở đây, ngọt và béo vừa đủ mê ????
Mình oder ovaltine machiato và mango machiato.
Ovaltine uống đậm vị thơm thơm qua lớp machiato béo béo, tuyệt vời lắm ????
Mango machiato thì vị xoài ko đậm vị như Share tea nhưng cũng khá ok, cũng thơm, vị ngọt thanh và béo ( chắc do lớp machiato kéo lại ) ????????
Mà lần nào vô đây cũng phải kêu size lớn chứ uống size nhỏ ko bao giờ là đủ :(( uống ly lớn mới đỡ ghiền nạ
Chi nhánh hồ tùng mậu theo mình thấy là rộng nhất khúc q1, mấy chi nhánh kia có chút xíu à, mà còn xếp hàng rồng rắn ra đến tận ngoài đường ????
Giá cả: tầm 60-70k/ly size lớn, uống đáng đồng tiền lắm nà ????????????????????????
Lại cái ly S siêu bé của Koi, chắc cùng size vơi ly size S của Boo Coffee, may là quán đang giảm từ 55k thành 22k nên thấy cũng ok, uống trà sữa chỉ nên uống lấy hương lấy hoa, uống nhiều vừa béo người vừa ngấy miệng. Hút ngụm đầu tiên là shock sugar???? đã note đơn xin pha 0 đường vẫn ngọt ngấy họng phải chờ đá tan gần hết mới uống được. Vị ts ok nha, ko quá đặc biệt nhưng cũng ko dở, ưng ý cho 2 loại topping nhai vui miệng.
Không gian rộng rãi, trên lầu thoáng mát, order nhanh dù xếp hàng đông dài.
Mình kêu trà sữa đường nâu, tinh ý một chút sẽ nghe mùi nước tương Nhật :)))) không hiểu vì sao :)))
Còn lại các loại trà khác thì thanh nhẹ, ít ngọt
Mình không thích trà sữa lắm nhưng rất ấn tượng về địa điểm này.
Bữa trước ra phố đi bộ coi đá banh có ghé đây mua nước thì thấy rất thích.
Đặc biệt là chú bảo vệ của quán, rất dễ gần và niềm nở.
Không gian rộng rãi, sạch sẽ, rất hợp vệ sinh.
Mình mua ly yakul uống rất ngon, có điều hơi mắc.
Koi có 1 điểm mình thích nữa là khi vào quán nhân viên chào rất đồng thanh, nhiều lúc vô nghe giật mình luôn.
Nói chung là rất ấn tượng với chỗ này.