Nhân viên tomboy coi thường khách. Rõ ràng là order lục trà sữa trân châu hoàng kim và sương sáo. Lúc nhận thì chả thấy trân châu đâu. Feedback là thiếu trân châu thì ko thấy take action mà quăng cho câu “chỉ có vài hạt thôi”.
KHÔNG HỀ CÓ TRÂN CHÂU MÀ TRẢ LỜI KHÁCH VẬY À?
Okau giả sử là vậy thì có ly nước nào order trân châu, có thanh toán đầy đủ mà chỉ cho vài hạt trân châu không?!
Chi nhanh tệ nhất của Koi về cách hành xử và customer care!!
Như các chi nhánh khác của Koi, trà sữa ở đây luôn làm mình vừa ý nhất do vị ngọt điều chỉnh theo ý khách chứ không như mấy thương hiệu trà sữa nổi tiếng khác. Các bạn phục vụ ở đây cũng dễ thương, nhiệt tình, sẵn sàng cho thử topping như khách yêu cầu.
Ghé vào một ngày sau tết nên không quá đông. Thích trân châu ở đây không quá dai như nhiều chỗ khác.
Chắc chắn sẽ quay lại đây khi có dịp, hy vọng lúc đó ở đây sẽ có bàn ghế cho khách ngồi.
Nhân viên ord sai nước cho khách nhưng khi hỏi lại thì nhân viên thái độ khó chịu từ nhân viên ord cho đến nhân viên pha chế( trong khi đó là lỗi mình gây ra). Không làm lại liền li khác mà bắt khách đứng đợi trong lúc đó không có khách khác
KHÔNG LẼ NHÂN VIÊN ORD SAI THÌ KHÁCH PHẢI CHỊU UỐNG LI NƯỚC ĐÓ À ???
Không hổ danh Koi Thé, mới phát hiện ra đồ uống lục trà mật ong machiato. Ko biết có từ khi nào. Vị mật ong thơm, lưu lâu. Hôm đầu order 100% đường, thấy hơi ngọt so với khẩu vị gần đây. Hôm sau order 70% đường thấy chuẩn vị luôn.
Mà giá chát quá
Order về vừa mới hút một phát đã thấy chán ngán. Trân châu thì cứng như để mấy ngày, còn trà sữa thì nhạt toẹt mặc dù mình đã order 100% đường. Hứa là k bao giờ chỗ này nữa, mặc dù gần nhà. Thua xa những chi nhánh khác