Tối qua có đi aoen chơi nên sẵn ghé mua Koi uống nè. Thấy Koi đang có chương trình mua 2 ly được phát hành thẻ thành viên free mà hôm qua nhân viên báo do số lượng thẻ phát hành có hạn nên đã phát hết thẻ rồi. Tiếc ghê. Fan của Koi nhưng mà mãi chưa có được thẻ tích điểm. Hay uống nhất vẫn là trà sữa trân châu hoàng kim và trà sữa sương sáo. Trân châu hoàng kim nhai dẻo dẻo ngọt vừa phải. Sương sáo thì thơm thanh mát. Trà sữa không quá béo vừa uống lắm nè.
Đường đen ko thơm, đường đen hòa tan với sữa thì thấy trân châu là trân châu hoàng kim nên cũng ko thơm lun. Uống của the alley rất ngon, đang ghiền qa đây ủng hộ, uống xong ớn lun
Thêm cái nữa là giá 62k bằng the alley nhưng ly của the alley bự hơn, uống phê hơn
Đúng là ăn uống ở quán nào thì chỉ nên chọn món best seller ở đó. Trà sữa trân châu hoàng kim vẫn ngon nhất
Ngoài chi nhánh Aeon Bình Tân thì mình chỉ từng uống bên quận 1
Mình hay order trà sữa trân châu hoàng kim vì thật ra thì trân châu đúng nghĩa best seller luôn riêng nước chắc không phù hợp với khẩu vị mình cho lắm.Vì vậy bạn nào sợ ngọt thì dặn (50% đường là ok rồi nha)
Mình cũng từng thử qua lục trà chanh dây,matcha latte và cũng không thấy nó ngon hơn mấy.
Nhân viên rất dễ thương và chuyên nghiệp. Mình cực thích cách chào khách hàng cứ 2 phút đều đồng thanh "Koi xin chào"
Về chỗ ngồi vì là ở trung tâm thương mại nên bị khá hạn chế không gian ít ghế và bị hẹp nên đa số mọi người đều mua mang đi.
Chương trình mua trà sữa trân châu hoàng kim (S) tặng túi đi chợ diễn ra 19/6 vừa r, mua lúc 12g, may vẫn còn.
Đồng giá 26k cho 2 món Trà sữa trân châu hoàng kim, trà sữa Hazenut, size S.
Bình thường giá túi 20k. Nay dc free.
Về trà sữa, thơm béo ngọt vừa phải khi chọn mức 50 đường, ko đá nhưng đầy ly.
Trân châu giòn dai, thơm mật ong.
Uống vô tuy hơi ít nhưng thèm mới thú vị quý vị ạ
Người xưa thường nói: "Muốn con gái đồng ý hẹn hò với mình, phải cho cô ấy ăn no trc đã"
Cuối tuần r, cùng vi vu Aeon Bình Tân uống KOI cùng bạn gái thôi, các bạn.
Mình gọi hồng trà sữa mật ong & lục trà sữa mật ong, sau đó lại đi bấm đơn hồng trà sữa thường, nhắc lần 1. Mình nhắn là ly lục trà sữa mật ong ko đá, cuối cùng làm ra 2 ly đều ko đá, chán tập 2. Lúc tính tiền thì mình dùng VNpay, bạn này thì cứ loay hoay ko biết xài máy, phải gọi thêm người ra hướng dẫn, chán tập 3.
Mình uống ở đây nhiều lần lắm r, nước vs topping ngon cực, giá cả có lẽ hơi chua, còn chất lượng phục vụ thì được nhaa. Mình thì thích mấy loại series latte ở đây thêm bubble ở đây siu ngon lunnn mà có điều không gian hơi hẹp vị trí thì ko hợp lắm
Ngon lém nhaaa❤
⭐Còn nhớ đây là lần đầu tiên đến AEON Bình Tân và cũng là lần đầu uống KOI, đúng là giá cả đi đôi với chất lượng luôn í, đậm vị trà, trân châu dai, ngon, nói chung là rất hài lòng.
⭐Hôm đó khá đông nhưng mấy anh nv phục vụ rất dthg, ko gắt gỏng đâu nhé
⭐Về giá cả thì ko bàn cãi nữa rùi, tuy hơi chát nhưng cũng đáng với 1 ly trs chất lượng như vậy