Chủ nhật vừa rồi mình qua Kói, công nhận là nước dùng cay ở đây ngon hơn cả nước pha dấm chua truyền thống. Thả thịt vào ăn mãi không ngán ????????
Quán có quạt và điều hoà nên ngồi cũng khá mát, ngoài bò chín nạm còn có nhiều lựa chọn khác như đuôi, bắp, tuỷ,... Có vài món ăn kèm nhưng mình mới chỉ thử ngô chiên bơ, món này không ngon lắm
Nhân viên nhiệt tình nhưng tốc độ phục vụ hơi lâu, chắc do quán đông, phần rau cải phục vụ kèm mình thấy hơi ít, cứ phải gọi vài ba lượt ????
Nhai thịt ngập mồm mỗi người hết tầm 220k (đã bao gồm nước và thịt gọi kèm)
Ăn 2 lần ở đây lần nào cũng hài lòng. Nhân viên sẽ chế nước lẩu theo yêu cầu của khách. Nhân viên nào cũng vui vẻ và chào khách rất lịch sự, kể cả nhân viên không trực tiếp phục vụ bàn.
Quán đông nh nhân viên rất nhanh và thái độ rất dễ thương!
10 điểm
- Vị trí: nằm cạnh quán bò nhúng dấm 999 nổi tiếng.
- Không gian: buổi tối thì có chỗ ngồi vỉa hè, ban ngày ngồi trong nhà hơi bí ????
- Phục vụ: được cái quán này mấy zai pv toàn gọi dạ bảo vâng bê đồ nhanh phết, hơn hẳn mấy quán nổi tiếng mà kênh kiệu!
- Đồ ăn: ngon! Đối với mình thì hơn 999 nhé! Nước dùng đậm, thịt đầy ú ụ mà phần nạm gầu cho nhiều, ăn không bị dai tí nào ????????
Đặc biệt recommend món gân bò và viên bò. Gân được ninh nhừ ngon lắm! Bình thường mình toàn gọi thêm mì thêm gân thêm viên bò ăn phê lòi mà chia ra có hơn 150k/người ????????
Hôm 28 Tết nhóm mình 4 người có qua đây 1 cách tình cờ vì các quán bò nhúng dấm khác đều đã nghỉ, ko ngờ lại tìm thêm đc 1 địa chỉ bò nhúng dấm làm tốt thế. Khó chê đc gì, vẫn ấn tượng nên giờ nhớ ra mới viết review cho các bạn thêm uy tín.
Hôm đó đông vãi, hết sạch bàn nhưng vì ko còn lựa chọn nào khác nên 5 người nhóm mình đành ngồi trên xe oto đỗ ngay cạnh để đợi có bàn nào ăn xong thì vào chiếm chỗ luôn :))))). Sau 20p kiên nhẫn thì cũng có bàn, gọi 1 đống đồ ra ăn như lợn. Đồ ngon lắm nhé bà con.
Dù hôm đó siêu đông khách nhưng các nhân viên rất chịu khó nên không đến nỗi chậm lắm.
Lưu lại để còn quay lại ăn tiếp.
Chỉ chê cái là quán hơi bé, mà trên phố thì chắc phải chấp nhận điều này.
Mình có đặt bàn tại Kói cho 10 người vào sinh nhật mẹ mình
- Về không gian:
Nhà mình 10 người lớn và 2 trẻ em, dù các ghế đã xếp sát xịt vào nhau nhưng vẫn không đủ chỗ. Nên bác mình do đang kiêng nên không ăn với 2 đứa cháu ra chỗ khác ngồi.
Phù hợp với đi đôi hoặc nhóm 3,4 người hơn.
- Phục vụ:
Tối chủ nhật nên quán khá đông, nên nhân viên phục vụ khá chậm. Nhờ nhân viên lấy thêm cốc mà phải gọi 3,4 lần.
Đồ ăn lên cũng khá nhanh.
Nhân viên niềm nở. Có bạn nhân viên có ra hỏi nước dùng có vừa không, đồ ăn thế nào.
Đĩa ngọn su su xào có sợi tóc, sau khi mình báo nhân viên thì quản lý đã ra xin lỗi và bảo bếp làm cho đĩa mới. Và không tính tiền đĩa nhà mình gọi và đĩa mang mới lên. Nhà hàng xử lý khá tốt.
- Đồ ăn:
Món ăn kèm: đều ổn
Bò nhúng dấm: nước dùng thơm, hình như có cho nước dừa. Vị chua vừa vặn và rất thanh, ăn không bị ngấy.
Gầu bò và thịt bò khá đầy đặn nhà mình ăn không phải gọi thêm.
Rau sống để cuốn không được tươi lắm
Nhà mình hôm đấy ăn hết 1,6tr tất cả. Giá khá là hợp lý
Chốt lại là mình sẽ quay lại đây ăn vì nước dùng của bò nhúng dấm quá ngon :)) nhưng sẽ đi 2 người thôi ngồi cho thoải mái :))
Hnay đi ăn ở quán mình vs honey gọi xuất 99k/nguoi. Ăn thấy rất vừa vị. Thịt bò cũng ngon. Bày biện đẹp quán sạch sẽ.
Mà có 2 em nhân viên nhiệt tình lắm. Bé nvien nữa mập mập đáng eo. ???????? pvu rất nhiệt tình chu đáo ạ.
Mà quán cho mang đồ uống bên ngoài vào nữa. Điểm cộng.
Không gian thì mình thấy mát mẻ rất ok. Ăn xong có hoa quả tráng miệng.
Có đìu k bit sao xuất 99k ăn xong tt lại hết 253k. K thấy có hoá đơn. Chắc mình có gọi thêm đĩa nấm kim châm vs đĩa rau cải thảo vs VAT chăng. ????????. Nói chung là 2 ng ăn nvay mình thấy rất vừa vặn. No bụng. Ngon. Lsau ăn chắc mình sẽ quay lại ^.^
không gian quán sáng đẹp , nhạc du dương nhẹ nhàng , điều hòa mát lạnh .
Đồ ăn chính gồm lẩu bò , kèm đồ cuốn . Ăn rất ngon và sạch sẽ .
Cám ơn nhà hàng .
Mình là người chẳng bao h review đồ ăn, nhưng vì hôm trước được bạn dẫn đi ăn lẩu bò nhúng dấm ở quán này, nên mình quyết định phải review cảm nhận của mình.
Mình thuộc tuýp người thích đi du lịch nên để mà nói mình đã được thưởng thức lẩu bò nhúng dấm ở nhiều nơi - nam có, bắc cũng có nhưng khi ăn tại đây, mình có 1 cảm nhận khác hẳn các nơi khác.
1. Nước lẩu thanh chua nhẹ vừa đủ, chứ ko bị mùi dấm như các cửa hàng mình từng ăn trước đó.
2. Nhân viên ở đây đã thân thiện lại còn cực kì ngoan, từ các bạn bảo vệ đến các bạn phục vụ nha, đúng kiểu gọi-dạ-bảo-vâng các bạn ạ. Sau khi ra đồ ăn tầm 20' sẽ có bạn nhân viên ra hỏi các bạn về chất lượng đồ ăn (khá là ít các nhà hàng***nào take care khách ntn lắm)
3. Về địa điểm thì khỏi phải bàn, ngay trung tâm, tiện cho việc ăn xong đi cf hay ra hồ gươm tản bộ cho bớt no ạ :))
4. Gía cả mình thấy rẻ và hợp lí - 99k/suất/người.
P/s:Theo quan điểm cá nhân và những trải nghiệm cho lần đầu ăn tại cửa hàng này thì mình nguyện đóng họ dài dài ạ hihi. (Tiếc quá vào lần đầu ăn lúc đói nên ko kịp chụp ảnh :(()
1. Bàn mình gọi điện đặt trc 10-12 người, đến nơi xếp bàn tầm 8 người, mình nói thì lại bảo anh chị đặt bàn 8-10 người, làm nhóm mình ngồi chật đến mức phải xin bàn bên cạnh cho em dịch bớt bàn sang tạo khoảng cách các bàn cho đủ chỗ
2. Bạn mình có 2 người đến sau, gọi 2.3 lần k mang bát đũa ra, trong khi thịt rau ra rồi, bạn mình thấy lâu quá tự vào lấy thì em nhân viên lúc sau ra cao giọng cáu gắt bảo "em lấy bát đũa cho anh chị rồi, chỉ là em chưa mang ra thôi", ok, lý luận xuất sắc quá thể!
3. Đến lúc tính tiền, bàn mình gọi 2 váng đậu nhưng k được mang lên, trong hoá đơn vẫn tính nên mình báo bỏ đi, thì bạn nhân viên đó ra bảo "em mang lên cho anh chị ngay từ đầu", dù cho bọn mình có nói đến 3 lần, bạn ý vẫn cố nói là có mang, bọn mình có nói lại là 13 người ngồi ăn ở đây k lẽ toàn ăn không nói có với nhà hàng, trong khi n chỉ có 50k bạn thích mình cho, thì bạn ý mới chịu đi hỏi lại 1 bạn NV khác thì bạn kia có nói k, thì mới thôi! Thật sự, k lẽ 13 người đi ăn hoá đơn hơn 3 triệu lại đi ăn không nói có với 2 cái đĩa váng đậu 50k, nhân viên thái độ quá tệ!
NÓI CHUNG KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN THỨ 2!
Ăn mãi đến nghiện mồm mà hnay mới lên review cho cả nhà cảm nhận của mình. Hôm qua mình và bạn mình lại có dịp tụ tập hẹn hò nên bảo nhau qua quán này ăn lại. Vị lẩu từ trước đến giờ vẫn giữ phong độ như vậy. Nước lẩu dấm vị thanh thanh, chua chua, có chút ngọt từ dứa nhưng vẫn đậm vị chứ ko bị nhạt nhẽo như các hàng khác. Hơn nữa nước lẩu cay thì nó lại ko có vị chua như dấm nhưng đậm đà đủ vị, vị khá lạ, thử 1 thìa là muốn thử tiếp thìa thứ 2 luôn ạ
Lần trước e đi ăn ngồi tầng 2 decor đẹp, nhưng hqa đến cửa hàng đông quá phải ngồi tầng 1, hơi ồn ào do có bàn gia đình đi cùng con nhỏ tận 3-4 đứa chạy loạn hết cả lên.
Ở đây có một vấn đề em rất ưng là luôn có 1 bạn nhân viên ra hỏi han về chất lượng món ăn, hình như có thấy em vẻ mặt ko được vui do ồn ào nên cũng ra xin lỗi em vì hnay nhà có nhiều trẻ nhỏ (chắc do e khó tính) ????????????.
Bonus thêm em còn được tặng dưa hấu tráng miệng.
Phục vụ ở đây thì best nhiệt tình nên chắc chắn sẽ quay lại ạ.