Vị trí nằm ở q bình thạnh ngay trong toà nhà cao tầng nôi tiếng, trog trung tâm thương mại , và cũng rất thuận tiện để mọi người đi mua sắm rồi ghé ăn
Chat lượng: Hôm đó mình ăn đồ nướng cảm tưởng đồ ở đây khá ngon ,thịt bò tươi và chấm nước sốt cũng rất ngon nêm nếm vừa vặn
Mình tinh ra chi phí tâm 400-500k/ng
phuc vu khá nhiệt tình lịch sự .Nói chung là trong trung tâm thương mại giá vậy hơi nhỉnh hơn 1 số chỗ khác nhưng mih thấy cũng ổn
HÃY THƯỞNG THỨC SỰ KHÁC BIỆT CỦA BÒ WAGYU VÀ KOBE TẠI ĐÂY
Điểm nổi bật nhất của bò Nhật là vân mỡ marbling độc đáo, xen kẽ trong thịt là vân mỡ và các hạt mỡ li ti tuyệt đẹp, tạo cảm giác ngọt, mềm tan trên đầu lưỡi. Độ xếp hạng cao cấp của bò Nhật là hạng A5 hảo hạng mà nhà hàng đang dùng. Khi ord ở đây bạn sẽ được tặng 1 phần kim chi 3 màu với 1 phần rau. Ở đây đương nhiên là sẽ tính thêm 10% VAT rồi nha. Bò nước ngon nhất với sốt Momi Tare hoặc sốt muối Shioyaki
Mình đi đông người nên ăn các món
????US Karubi / US Chuck Eye 109k
????US Gyu Bara 99k
????US Kaki Niku / US Oyster Blade
????US Round 99k
????Aburi Salmon roll 125k
????Spicy Salmon roll 139k
✨Toro Sake Ikura Sashimi 169k. Mà tô nhỏ hơn trong menu nha, nhìn menu thấy to lắm ai dè ra món thì bé xíu à
✨Beef Bibimbap / Beef Bibina 119k. Lúc mang thố cơm trộn ra còn nóng hổi luôn, trứng vẫn còn sống. Nên nhân viên sẽ trộn cơm cho mình. Mà cẩn thận thố cơm giữ nóng lâu lắm. Cầm tay cẩn thận bỏng
✨Nước lọc Dasani ở đây cũng đã 29k. Bọn mình mua
2 chai là 58k, còn Orange Juice 49k
Green Salad 49k
Gyu Salad 79k
Supea Ribu 135k
Nhìn chung thì ăn trong đây cũng đảm bảo chất lượng sạch sẽ, nhưng giá cao quá. Bò thì ngon thật, bò cao cấp mà, vân mỡ của bò ở đây xen kẽ đúng hay
Tụi mình đến đây buổi tối, có vẻ như sức hút đang giảm dần của Lankmark81 làm chỗ này cũng thưa thớt khách, còn rất nhiều chỗ ngồi dù là cuối tuần.
Đồ ăn tạm được, đợi hơi lâu. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương.
Mình không bàn về chất lượng đồ ăn. Nhưng phong cách phục vụ quá tệ.
1/Phục vụ cứ kêu mình chọn những set thịt đắt tiền.
2/Chị mình gọi bình trà gạo thì bảo không có, nhưng sau khi kêu li trà riêng hết rồi, chị mình bảo muốn uống đồ nóng thì lại bảo là có ấm trà gạo??? Nếu bình và ấm có khác nhau thì cũng nên bảo là em k có bình nhưng có ấm trà gạo nóng chứ?
3/Tự động đưa ra trứng hấp dù bàn k ai order, nhà mình k biết tưởng là đc tặng theo set nên ăn, rồi tự động tính tiền vô bill luôn.
4/Mình kêu một cơm trộn bò và một cơm trộn heo, nhưng đưa ra hai cơm thịt heo, xong còn cãi là do mình order hai heo? Mình bảo check lại order thì bạn phục vụ thấy sai chỉ ậm ừ.
Sau đó tính tiền vẫn charge mình 1 bò 1 heo, mình complain với quản lí thì quản lí bảo bếp chắc chắn là đưa đúng order cho mình, trong khi ăn thấy đc cả hai miếng ba chỉ heo...
Đồ ăn có thể tạm được không bàn chất lượng, nhưng phong cách phục vụ như vậy mình và cả gia đình sẽ không bao giờ quay lại hoặc recommend ai quay lại nữa.
Đi hai người, gọi 5 món, 5 cái mochi và 2 coca hết hơn 900k. Giá khá cao.
Phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự, có tư vấn cho khách món nào ngon.
Sashimi cá hồi béo, tươi ngon. Sashimi hào hơi bị bự và cũng ngon luôn. Sushi và súp kim chi ăn ổn.
Nói chung quán được cái gần nên khi nào lười đi xa mình sẽ ghé lại. Hoặc sẽ ghé lại để ăn thử các món nướng. Chứ sashimi thì dù ngon nhưng mình thấy hơi đắt, và có tiệm khác ngon hơn (dù cũng đắt huhu).
Hôm nay nhà m 6 người ( 1 bé 1m3 nhưng quản lý nói cứ trên 1'3 là tính ng lớn , ok ) ăn ở chi nhánh Vincom Đồng Khởi . Cả nhà hàng có đc 3 bạn nv , mặc dù đã làm việc hết năng suất nhưng vẫn quá chậm so với lượng khách . Rất mừng là thái độ của các bạn ấy rất nice nên khách cũng ko nỡ la .
Đồ ăn nè .
-Soup đáng nhẽ lên đầu tiên khai vị nhưng đến khi nhà mình tính tiền mới được mang ra , vị thì....
- Đồ nướng thịt rất chán , sốt chán , thịt chán .
- Lẩu thì thôi , nước lẩu vỉa hè còn ok hơn .
- Line đồ buffet có loe ngoe vài cọng cải thìa , nấm và mì tôm . Tráng miệng có dưa hấu và ổi . Hết .
- Quán mở máy lạnh cho có với nhiệt độ set 28*c với ko gian mở nên ăn xong mà như đi sauna
Chấm điểm 1/10 huhu
Chưa ăn ơi đâu ngon bằng ơi đây. Có đầy đủ thịt nướng và sushi nữa, thịt nướng mềm ngọt lắm. Đặc biệt nhà hàng còn bán cả bò Kobe, loại bỏ Hảo hạng nhất thế giới, nhất định sẽ quay lại để trải nghiệm các món hấp dẫn khác của nhà hàng
Giá cả quá cao. Quá mắc. 7 triệu cho 2 người ăn. Thịt bò kube giá 4.2tr
Mình ăn vài món tổng chi phí gần 7 triệu. Choáng váng nhưng cũng phải móc tiền trả. Cái giá không xứng đáng với chất lượng. Ko thể ngờ giá cao như thế. Cao nhất là món bò kube khoảng 3 lạng bò giá 4.2 triệu.
Giá cả có ở menu nhưng giá ghi nhỏ xíu và ko ghi đơn vị đồng nên sẽ lừa được nhiều người.
Mình gọi 1 set bò kube. 1 shushi. 2 chai coca. 1 sup. 1 cá nướng. Tổng hết gần 7 triệu 2 người ăn.
Còn mắc hơn nhà hàng 5 sao. Cảm giác bị lừa.
Còn phục vụ và chỗ ngồi thì cũng chỉ như các quán ăn ở trung tâm thương mại ko có j đặc biệt.
Ăn siêu ngon siêu no siêu phê. Đồ ăn ngon và chất lượng lắm, làm rất nhanh. 4 ly nước tên gì cũng chả nhớ mà nó nằm ở cuối menu í. 4 ly đều ngon mà cá nhân mình thấy ly xanh lá ngon nhất.