Mỗi lần đi chơi đàn đúm túm 5 tụm 3 là lại có trọng trách tìm chỗ ngon ngồi đẹp cho các bạn hưởng???? Lần này cũng nghĩ mãi chẳng ra, phải đi cầu cứu Nym pồ “Koh Yam đê”. Thế là chốt được chỗ ăn cho các con trời????
.
.
Mình đi 5 người nên gọi combo 2 trong set combo của nhà hàng (heo dằm nướng, labb heo, đậu xào sốt samba, súp tomyum và cơm trắng), thêm pad Thái, khoai chiên với heo nướng satay. Món nào cx ổn hết mà mắt to hơn bụng nên no quá đà. .
Heo nướng siêu ngon luôn, phần thịt đươc chế biến khéo nên không cháy quá mà vẫn mềm ngọt, sốt Namchimchao ăn siêu siêu ngon, lạ miệng nhưng dễ ăn, đậm đà và cay nhẹ. Sup tomyum cũng khiến mình mê mẩn, thơm cốt dừa, chua cay đặc trưng, nhiều nấm lắm, ăn cái này với cơm không thôi cũng được. Mà món này nấu cùng mì tôm hay làm nước lẩu thì besttttt. Đậu que xào khéo, chín tới nên vẫn giòn ngọt, mà sốt này cay lắm nhé, bạn nào không ăn được cay nên cân nhắc. .
.
Món pad Thái heo nướng satay gọi ngoài được chàng trai đi Thái 5 lần khen nức nở. Mình chưa đi Thái bao giờ nên không so sánh độ chuẩn được, nhưng ô kia khen thì cũng yên tâm phần nào. Heo satay ngon vch, thịt nạc nhưng không dai khô, thơm mùi cari, sốt chấp kèm cực hợp luôn. .
Đi vào cuối tuần nhà hàng siêu đông nhưng nhà hàng rộng rãi nên cũng khá thoải mái
90-130k/ng .
Hôm trước mới mời mọi ng qua đây ăn sinh nhật muộn :)) mà thề là hơi thất vọng vì lân trc ăn oke ma phục vu cũng oke. Nay thì thất vọng hết ...
Phục vụ lâu, gọi đồ mãi, có cô phục vụ chắc dọn dẹp bàn k chuyên oder nên nhiều khi gọi đồ cô quay ngoắt đi luôn .. hixxx
Cơm rang vỏ dứa thi k mang thìa, k hiểu ăn kiểu j, mãi mới mang lên dc, ăn cũng k ngon như hi vọng, dc cái đẹp, dc món rau sốt cay thì ngon nhưng ai k ăn dc cay chắc sẽ khó ăn, hai món bò thì cũng oke. Nói chunh goi nhiều nhưng đồ lên lải rải quá
Koh Yam - Thai Kitchen & Dessert - Thái Hà ????
Mấy anh em tụ tập vào một ngày đẹp trời gọi cũng kha khá món mà thấy món nào cũng oke phết kk
Khá la ưng món đậu sốt cay cảm giác cay vừa phải lại đậm đà nữa chứ ????
Nấm chiên tưởng binh thg ma lai chấm sốt ngon phết ạ :))
Ga luộc sôt thái cũng ngon cảm giác hợp vị phết :))
Bốn anh em goi cung kha khá món nhưng đêu thấy ưng hêt ma chia ra mỗi ng goi***lẩu cũng chỉ 250k 1 ng thui :))
- ấn tượng của mk đầu tiên là không gian khá ổn vs tường trang trí đẹp.Quán rộng , có 2-3 tầng mk ko để ý lắm do mk ngồi ở tầng 1
-mk gọi set lẩu thái , nước lẩu chua cay ăn kèm vs 1 đĩa rau và 1 đĩa đồ nhúng gồm ít thịt., tôm, đậu,..Sau đấy mk có gọi thêm đĩa ba chỉ vs sườn sụn nữa vì mk thấy thịt trong set ăn chẳng bõ ấy.????. Mk thấy khá ngon
-nhân viên phục vụ nhiệt tình dù mk đi ăn cx khá muộn lúc 9h 30 cơ:))
Quán nằm ở trên đường Thái Hà nhưng là phía chưa có một con đường nhỏ cách con đường lớn Thái Hà, nên để xe rất thoải mái chỉ có một điểm trừ là nếu ai không biết thì sẽ hơi khó tìm. Quán chuyên các món đồ Thái mà mình cực kỳ ưng ý. Độ chua cay ở đây nó vừa vặn hợp với khẩu vị của mình. ăn xong lúc nào cũng xuýt xoa, cay mà đã. không gian ở đây tuy không quá đặc sắc nhưng cũng có nét riêng. Giá cả hết tầm cỡ 500.000 2 người
Siêu chán!!!
Bọn mình buffet gọi tôm từ đầu bữa đến cuối bữa không mang ra nổi 1 con tôm!!
Đồ ăn gọi thì như đi xin!!
Đang ăn giữa chừng thì bị mất điện và nhân viên 30’ sau vẫn chưa khắc phục được!!!
Thực sự quá tệ!!!
K bao h quay lại
Mình đi ăn trưa tại Koh Yam, ấn tượng đầu tiên là nhân viên thân thiện, dễ gần, lịch sự lắm luôn.Mình gọi 1 cơm chiên quả dứa, gỏi miến hải sản và 1 súp tomyum. Đồ ăn ngon, cay chuẩn vị thái. Must try gỏi miến hsan nhé. Đồ uống cũng ngon. Giá thì k rẻ nhưng mình thấy xứng đáng với chất lượng. Riêng điểm trừ là quán không gian hơi ồn ????
Chất lượng đồ ăn ko tương xứng với giá thành!
110k/ đĩa miến tôm mà đảo hết đĩa chắc được hai con tôm chẻ mỏng ra với ít miến và hành tây bóp
còn vài món khác nhưng nói chung vị thái nhạt nhoà
Quán ăn không gian khá đẹp và rộng rãi. Nhân viên phục vụ cũng tốt. Đồ ăn đậm chất kiểu thái. Đặc biệt mình thích lẩu ở đây chua cay rất ngon. Tại mình ăn mới có mấy lần nên chưa thể đánh giá kĩ hơn được nhưng thấy đây đáng để đi thưởng thức một lần và trải nghiệm món ăn Thái ngay giữa phố Hà Nội ????????