Cái bạn Koh Yam nầy làm tui tốn cơm tốn tiền quá cơ, lần trước ăn buffet lẩu đã ưng lắm rùi, giờ thêm mấy món mới tui thích hết mới khổ chứ ?
Trộm vía thực đơn mùa hè món nào trông cũng mòn con mắt, rực rỡ sắc hè ghê ? Mà sao toàn đồ chiên đồ nướng mà vẫn mềm vẫn mọng nước thế nhỉ ?
? Mình mê nhất món mực nướng nguyên con kiểu Thái, cả con mực to đã được cắt thành từng miếng mỏng dễ ăn, miếng nào cũng được tưới sốt kĩ càng, chưa kể dưới con mực cũng có sốt nữa, ngon thì có ngon nhưng lại hơi đậm quá mức với những bạn ăn mặn, nên ăn kèm cơm thì chuẩn bài luôn nha.
? Món mình mong chờ nhất tôm khỏa thân tắm mắm chanh, vì cái tên kích thích quá đáng ? tôm là tôm sống nhưng k bị ghê mồm, sốt này cũng rất ngon, có thể ăn mỗi bát tôm mà k phải ăn rau k ?
? 2 món còn lại bọn mình ăn là đùi ếch chiên và gà chiên sốt pattani. Thoạt nhìn giống giống nhau nhưng ăn là biết liền, đùi ếch mềm hơn nhưng thịt gà chắc hơn ? sốt của 2 món này giống nhau, vừa vặn hơn 2 món trên rùi.
Đang giảm 15% cho mấy món nầy nên tui ms dám ăn đó ? Gọi hết menu tính ra 5 người vẫn 150k như ăn buffet lẩu mà cũng đủ no ?
Koh Yam có thể coi là một sự thay đổi đúng đắn của Koh Samui (còn đỡ hơn cái Koh Samui Hut Hoàng Cầu), ít nhất là ở thời điểm hiện tại, khi mà mấy chiêu buffet lẩu, nướng vẫn hút khách lắm. Mình đến vào hôm trời mưa rầm rì bẩn thỉu, thế mà cũng đông kín bàn. Dịp này quán đang chạy km mua 3 tặng 1 set buffet lẩu thái tháp vàng. KM này chỉ áp dụng vào buổi tối đến 15/4 nhé.
Khá bất ngờ với chất lượng set buffet lẩu thái tháp vàng, nước lẩu phải ngang ngửa Food House mà đa dạng đồ nhúng hơn, chưa kể có thêm 6 món ăn kèm hợp miệng. Đồ nhúng gồm bắp bò, ba chỉ bò, chả cả, mực, tôm, đậu và đĩa rau, gọi bao nhiêu cũng được. Thịt ở đây ăn ngon lắm, mềm, lượng nạc mỡ cân bằng. Nước lẩu nhúng thịt thôi đã thấy đậm đà, các gia vị hòa hợp với nhau, không đến nỗi sực nức cốt dừa hay ngọt quá, chua quá.
6 đồ ăn kèm đi theo set này luôn, nên cũng gọi bao nhiêu tùy ý. Có nhiều món hay ho phết. Gỏi miến nấm kim châm mình thích nhất, chua dịu ngon ngon. Bọn bạn mình thì thích nấm hải sản chiên lắm nè, bề ngoài cứ tưởng râu mực chiên mà k phải. Khoai chiên to, rán hơi già nên bị cứng, thêm phô mai k hiểu sao thấy lạc quẻ. Chân gà đi với 2 kiểu, rang muối và sốt cam. Chân gà chiên bị cứng quá, được cái sốt cam ngon lạ. Món k ưng nhất là gỏi đu đủ tôm khô, đựng trong cái bát rõ xinh mà vị k ra gì, kiểu cay gắt quá mà toàn sực lên mùi tỏi.
4 đứa ăn no lòi kèn mà rẻ phết, tính ra chỉ 170k/ người cả đồ uống rồi VAT ý ? Cũng vì thấy khá ngon miệng nữa nên đáng tiền ?
Nhân viên vẫn trai xinh gái đẹp như hồi Koh Samui, nhưng bài bản nhanh nhẹn hơn rất nhiều ?
Không gian quán vẫn bê y nguyên từ Koh Samui, nhưng k còn quá coi trọng tính decor nữa, trông hơi lộn xộn và màu mè, giờ chỉ có một tầng thôi, tầng mái xinh đẹp 1 thời giờ đã thành kho để đồ :( quán tối, bên ngoài còn đỡ chứ bên trong còn chật chội bí bách, kê bàn ghế kiểu như cố nhét thêm khách vào càng nhiều càng tốt.
Nói chung lần 2 quay lại địa điểm này, với một cái tên khác dù vẫn cùng chung thương hiệu, nhưng thấy hài lòng hơn hẳn.
Mình đã ăn ở Koh Yam 3 lần, 1 lần thì vào KY gọi nấm chiên và mỳ thái hải sản nhưng mình k nhớ vị mỳ ntnao nữa :).
Trong 2 lần sau có gọi nhiêug món hơn, bây giờ mình sẽ nói về từng món mình đã thử nhé.
------
1. NẤM CHIÊN: Đây la món mình rất thích, chấm miếng nấm với sauce rất ngon ăn, kiểu ăn này cũng vui vui :)). Ăn kiểu nhậu cũng hay.
2. GÀ SỐT CAM: Món này cũng ngon, 1 trong những món mình thích ở đây và chắc chắn quay lại sẽ gọi tiếp.
3. MIẾN TRỘN KIỂU THÁI : Món này ăn ngon, dễ ăn
4. CƠM RANG DỨA: Món này với mình là hơi ngậy vì có bơ thì phải và lúc phục vụ caca bạn lại cho ra cùng 1 luc với những món ăn chơi trước nên khi ăn cơm bị nguội cũng ảnh hưởng tới chất lượng. Nchung món này hơi ngấy nên mình chỉ ăn 1 thìa nhỏ xíu xíu để biết vị thôi.
5. THỊT LỢN NƯỚNG ĐÁ: Thịt mềm nhưng béo quá vì nhiều mỡ, nước chấm k có gì đặc bịet bị ngọt với khẩu vị của mình. Món này đc gthieu la kiểu thái nhưng ăn k khác gì thịt nướng mắc mật của VN í :)).
> túm lại tới đây mình sẽ chỉ gọi: Nấm chiên, miến trộn, gà sốt cam, có thể bún thái hải sản, lẩu.
Về nước: Mình thích gọi 1 bình chà có 20k dễ uống. Nứoc khác thì mình chưa thử, à có nước me mình đã uống nhưng ăn với kiểu cơm này k họp phải đóng mang về.
? Koh mới ra menu mới lại đc giảm 15% nên ce ý ới đi ăn thử.
- có món mực nướng sốt nhìn ngon mắt lắm luôn ý, deco hấp dẫn đủ màu sắc và đầy đặn, mực được ướp sẵn xong nướng chín tới để giữ được độ ngọt, sau đó là rưới sốt chua cay mặn lên. Ăn một miếng mực thấy đậm đà phết, nhai kĩ hơn thấy vị mềm ngọt của mực, rất thơm và ổn, món nayd khá đậm đà nên ăn khát nưodc phết :))
- Có món tôm khoả thân tắm mắm cx hay, tôm sống bóc vỏ làm sạch sẽ rồi đc để trong bát sốt mắm ớt, ăn giống kiểu gỏi ý, trộn vs bắp cải và mùi tàu, ăn giòn giòn thơm thơm giống kiểu nộm gỏi.
- Món ếch chiên thì thịt ếch chắc mềm, ngấm đeu sốt, và ngoài ra có món gà chiên sốt nhìn giống món ếch phết nhưng ăn mùi vị khác hẳn, thit gà nạc mềm nhưng không bở, sốt vừa miệng, ăn ngon lắm, kiểu vị mặn ngọt hoà quyện ý.
- Trà đá ở đây cx hay, màu xanh nõn chuối trông lạ lạ, uống rất thơm và dịu, giống trà sữa thái ko có sữa :)))
Đang khuyến mãi buffet lẩu Thái Tháp Vàng ăn 3 tặng 1
Lâu lâu mới được ăn buffet giá rẻ ngon mà hài lòng như này.
Nước lẩu thơm ngon, không cay quá mà thơm vị cốt dừa vừa độ. Đồ nhúng lẩu kèm rất ổn, đồ ăn kèm còn ngon nữa.
Không gian quán nhìn tưởng bé nhưng vào bên trong rất đẹp luôn ý, mỗi tội hơi vàng (cảm giác ấm cúng nhưng chụp ảnh buổi tối thì chưa nổi).
Nhân viên cool ngầu sành điệu dễ sợ, cơ mà không hề chảnh, phục vụ cẩn thận và nhanh lắm. Ăn buffet mà lúc gọi thêm đồ đợi 1 2 phút là có, đồ ăn kèm lại còn nóng sốt, đồ nhúng kèm thì đầy khay chứ ko lơ thơ vài miếng mà các đồ còn được để trong xô giá trông đẹp vs hay cực.
NỘM MIẾN, NẤM CHIÊN HẢI SẢN là 2 món kèm nên thử. Rất tuyệt.
4 đứa con gái mà ăn 3 đĩa hết 3 đĩa nộm miến, 3 khay nấm chiên hải sản.
Nên gọi 1 bình trà đá chỉ 20k
KHUYẾN MÃI TỪ 5/3 - 15/4 áp dụng buổi tối và áp dụng khi đặt bàn qua hotline 0962294040 thôi nha.
Bên này bắt buộc tính VAT.
170k/ng (bao gồm vat và nước uống)
Koh Yam 34b Quang Trun
?Koh yam là koh samui hut đó, hot lâu lắm r mà h mới có dịp thưởng thức. Đồ ăn trang trí đẹp mắt, cả mặn cả ngọt. Nhìn rất nghệ. Bát bún màu sắc hài hoà hấp dẫnn, tách cà phê đổ nghệ. Cơ mà điểm trừ là mùi vị quá đỗi bình thường. Bún thái hải sản rõ vị chua cay nhưng không nỏi mùi giềng lá chanh thái đâu, sả hơi thơm 1 ty. Mà hải sản không tưoi lắm, mực kiểu nhạt để đông lạnh :)) Cà phê uống thơm ngậy hơn, nói chung là chất lượng chấp nhận được.
? Menu nhiều món từ mặn đến ngọt thái cx có vn cũng có nhưng chưa có món nào quá đặc sắc. Giá cả cũng không phải là rẻ lắm
? Quán được cái trang trí đẹp. Khá ấn tượng. Kiểu chịu khó đầu tư trang trí ý. Ít thấy mấy quán không chuyên cà phê đồ uống mà đầu tư không gian như nayd lắm
Chắc đây là cơ sở rộng rãi nhất của koh samui vì trước vào cơ sở bên giảng võ thấy chật chội và nóng quá ?
Cơ sở bên này đẹp, trang trí bắt mắt lắm, còn mang phong cách kiểu quán cafe cơ ? nói chung là view đẹp để sống ảo tự sướng check in ))
Quán này có cả đồ ăn mặn như lẩu hải sản, bún thái, cơm gà ... Cơ mà mình chỉ thích mấy đồ ăn vặt như xôi xoài, kem dừa thui ?? giá cả bình thường tầm 100 k hai người với đồ ăn vặt nha ?
❤️ Đây là cơ sở rộng rãi nhất của Koh Samui Hut đó ạ ^^ Quán đẹp đẽ, pcach trẻ trung, nv năng động.
Có 1 điều mình hơi hơi k thíc đó là bh Koh Samui lại chú trọng sang làm đồ mặn như kiểu Lẩu Thái, tôm chiên,.. Thành ra nhg cái đồ ngọt, thường là thế mạnh tnay thì lại hơi bị chán đi ???
❤️ Mình gọi kem dừa vs kem xôi xoai thì ăn k còn ngon nữa, xôi hơi cứng,.. Vs nhất là món kem xôi xoài ăn klquan j đến nhau, lại còn đắt nữa ?
❤️ Tính ra fai 100k/2 ng đổ lên nhé
lần trước đến đây ăn lẩu đã cực hài lòng rồi, quán mới ra mắt menu mới nên rủ các chị em off một buổi đi ăn lun )))
Ấn tượng chung là món nào cũng rất đậm đà, nên có thêm cơm ăn kèm thì sẽ hợp lý hơn:))
mực nướng nguyên con kiểu thái thì là món ấn tượng nhất, đĩa bày bắt mắt, mực nướng vừa vẫn giữ được sự giòn dai, không hề bị khô chút nào, sốt mực ko quá cay, hơi chua quá so với khẩu vị của mình.
gà chiên và đùi ếch chiên sốt đều ok, gà có phần ngon hơn một chút:)) cả 2 đều có lớp vỏ giòn, bên trong thì mềm ẩm, ngon ngon nhưng mà hơi nhiều hành tây:))
"tôm khoả thân tắm mắm chanh" ))) cái mắm chanh ngon, tôm tươi ăn sống kiểu gỏi ý:))
nhùn chung những món mới ăn đều khá ấn tượng, ai thích đậm đà kiểu thái thì nên đến đây thử nha, ở đây làm khá hợp khẩu vị người Việt, không cay đến nỗi xé gan xé ruột đâu ))
Hội Thái Làn họp mẹt ????????♀️????????♀️????????♀️ •
•
Ú ù, món Thái ở đây hơi bị ngon nhá, cứ tưởng lỏm cơ.
Tomyum ngonnn, bằng Thái luônn, thơm mùi cốt dừa, lá chanh, chua chua cay tê rất vừa độ với mình, húp xùm xụp chan cơm trắng bao phê ????. Nấm chiên hải sản - món ai đến cũng khen đúng là đáng khen thiệt; vỏ bột chiên giòn rụm bao trọn cái nấm, chấm với sốt mayo vị chanh thơm thơm rất lôi cuốn????. Cơm rang quả dứa không nêm nhiều gia vị nhưng lại rất thơm mùi vị quả dứa, không ngấy, rất hay. Pad Thái thì lại không hay, như hủ tíu xào cho xì dầu thôi, cái gia vị Thái nó ngon lạ mà sao không thể bắt chước nổiii ????. Miến bò Mỹ thì dùng nước tomyum, cũng ổn. Gỏi đu đủ thanh mát với kem dừa thì khá ok.
À nhá, trà đá (cốc xanh lá) ở đây là trà thái xanh không sữa, một bình to ụ có hai mấy nghìn, uống ngon phết á. Trà Thái đỏ cũng không kém lun. •
Mình thấy bữa này túm lại là ngon, cực ổn, nếu thích món Thái hãy đến đây nhaa ❤️ Nhớ nhung đồ Thái đã được thoả mãn phần nào rồi ???????????? !! •
????Thai Koh Yam Quang Trung •
Hội Thái Làn họp mẹt ??♀️??♀️??♀️ •
•
Ú ù, món Thái ở đây hơi bị ngon nhá, cứ tưởng lỏm cơ.
Tomyum ngonnn, bằng Thái luônn, thơm mùi cốt dừa, lá chanh, chua chua cay tê rất vừa độ với mình, húp xùm xụp chan cơm trắng bao phê ?. Nấm chiên hải sản - món ai đến cũng khen đúng là đáng khen thiệt; vỏ bột chiên giòn rụm bao trọn cái nấm, chấm với sốt mayo vị chanh thơm thơm rất lôi cuốn?. Cơm rang quả dứa không nêm nhiều gia vị nhưng lại rất thơm mùi vị quả dứa, không ngấy, rất hay. Pad Thái thì lại không hay, như hủ tíu xào cho xì dầu thôi, cái gia vị Thái nó ngon lạ mà sao không thể bắt chước nổiii ?. Miến bò Mỹ thì dùng nước tomyum, cũng ổn. Gỏi đu đủ thanh mát với kem dừa thì khá ok.
À nhá, trà đá (cốc xanh lá) ở đây là trà thái xanh không sữa, một bình to ụ có hai mấy nghìn, uống ngon phết á. Trà Thái đỏ cũng không kém lun. •
Mình thấy bữa này túm lại là ngon, cực ổn, nếu thích món Thái hãy đến đây nhaa ❤️ Nhớ nhung đồ Thái đã được thoả mãn phần nào rồi ??? !! •
?Thai Koh Yam Quang Trung •
Mình đã đi ăn buffet lẩu ở đây, giờ mới thêm các món mới nên qua thử tiếp. Menu món mới gồm 5 đồ giá từ 68-238k
- Mực nướng nguyên con kiểu Thái
- Gà chiên sốt Pattani
- Tôm khoả thân tắm mắm chanh
- Đùi ếch chiên sốt Pattani
- Gỏi xoài cá cơm
Tổng thể đồ khá đầy đặn, với đứa ăn nhạt như mình thì vị hơi đậm, nhất là món mực, mình đã góp ý với quán gia giảm lại. Mực ăn siêu ngon, sốt chỉ hơi cay chút, nhai miếng mực khá đã. Món gà chiên ngon nhất đúng ý mình. Nên gọi thêm cơm ăn cùng nha. 5 đứa con gái bọn mình ăn kèm nước hết >700k thui. Nhân viên ở đây nhanh nhẹn nhiệt tình.
Đồ ăn ở đây khác ngon đặc biệt mấy món chiên
sốt chấm siêu ok lạ miệng
Lẩu thì bình thường như các quán lẩu thái khá
Nhưng đc có trà xanh ( cơ mà mình cảm nhận của mình thấy nó giống trà zâm dứa ) uống lạ mà rất ngon
Đồ ăn ở đây khác ngon đặc biệt mấy món chiên
sốt chấm siêu ok lạ miệng
Lẩu thì bình thường như các quán lẩu thái khá
Nhưng đc có trà xanh ( cơ mà mình cảm nhận của mình thấy nó giống trà zâm dứa ) uống lạ mà rất ngon
✨ Vị trí: quán nằm đoạn quang trung khá là trung tâm rồi nhé. Quán ở ngay đoạn giữa phố chính mặt đường luôn. Quán cũng mới dựng lại tầm gần nửa năm trước nên là cảm giác khá là mới a
✨ Giá cả
? Kem xôi xoài: 40k
? Trà xanh thái: 30k
✨ Chất lượng: nhìn chung quán kiều đời đầu mấy món này nên mình thấy vẫn là ok nhé. Cái xôi xoài ăn khá ổn, may mà lần này xoài của mình ko bị chua quá a. Còn trà xanh thái ngọt vừa đậm vị ok nhé
✨ Vị trí: quán nằm phố quang trung khá là trung tâm rồi nhẹ, tụ điểm 1 loạt các hàng quán ăn vặt luôn a. Quán cũng khá là rộng, thêm nữa là trang trí bắt mắt nên là dễ thấy luôn. Nếu đi buổi tối có cả chỗ ngồi vỉa hè khá rộng và thoáng mát nhé
✨ Giá cả:
? Kem dừa: 39k, nếu thêm xôi thêm 6k nữa nhé
✨ Chất lượng: nhìn chung là ăn ổn. 1 bát kem đưa lên trông cũng khá là bắt mắt có kem, xôi và bánh waffle cứng bên trên. Xôi dừa ở đây khá ngon, ăn đậm vị. Tuy nhiên cái xôi kiểu bị nhạt nhạt sao a, ăn cùng kem thấy nó ko có hợp lắm a
???? Vị trí: quán nằm đoạn quang trung khá là trung tâm và rất là dễ tìm nhé. Nhìn bên ngoài tưởng quán nhỏ nhưng thực chất bên trong khá là rộng rãi thoải mái và sạch sẽ a
???? Giá cả: đồ ăn thuộc tầm trung bình nhé, đi 2 ng tầm 400-500k là ăn ổn a
???? Chất lượng: quán đồ thái các món cực kì đa dạng luôn. Ko chỉ có lẩu thái là món đặc trưng mà các món về cơm hay thịt cũng khá là nhiều. Mình ấn tượng nhất là bát tom yum ăn rất là vừa miệng luôn. Mình chưa có dịp thử lẩu nên hôm nao sẽ qua thử thêm
? Vị trí: quán nằm đoạn quang trung khá là trung tâm và rất là dễ tìm nhé. Nhìn bên ngoài tưởng quán nhỏ nhưng thực chất bên trong khá là rộng rãi thoải mái và sạch sẽ a
? Giá cả: đồ ăn thuộc tầm trung bình nhé, đi 2 ng tầm 400-500k là ăn ổn a
? Chất lượng: quán đồ thái các món cực kì đa dạng luôn. Ko chỉ có lẩu thái là món đặc trưng mà các món về cơm hay thịt cũng khá là nhiều. Mình ấn tượng nhất là bát tom yum ăn rất là vừa miệng luôn. Mình chưa có dịp thử lẩu nên hôm nao sẽ qua thử thêm
✨ Vị trí: quán nằm đoạn quang trung nhé thay chỗ koh samui ngày xưa khá là trung tâm mà đi từ xa đã nhận ra quán luôn rồi a. Ko gian khá là rộng và thoáng, trang trí có gu vào khá là thoải mái a
✨ Giá cả: giá cả thuộc tầm trung bình khá là ổn, mỗi ng tầm 150-200k là ăn ok nhé nếu ăn các món đơn giản thôi a
✨ Chất lượng: ở đây chuyên về đồ thái nhưng thích cái là có cả đồ mặn lẫn đồ ngọt nên đến ko nhất thiết vào bữa ăn mà chiều ra ăn đồ ngọt cũng ok a. Mình có gọi kem xôi thái và vài món ăn vặt khá là ok
✨ Vị trí: quán nằm ở phố quang trung khá là trung tâm đó nha, ngay đoạn cạnh blackball a. Quán trước tên koh samui h đổi tên thành koh yam nhưng thực chất bán đồ vẫn vậy a. Ko gian sửa sang lại nhìn đẹp vs thoáng hơn a
✨ Giá cả
? Xôi xoài: 45k
? Kem dừa: 45k
✨ Chất lượng: nhìn chung ăn kiểu lạ lạ hay hay chứ chưa đến mức đặc sắc lắm a. Về phần trình bày thì nhìn khá là hấp dẫn, nhất là cái kem dừa đựng trong trái dừa nạo nhỏ a. Vị kem mát mát thanh thanh khá là ok
Mấy lần hỏi đứa bạn chỗ ăn lẩu, nó đều chỉ ra đâyy. Ừ thì ra! Wow, công nhận, mình sáng suốt )) lẩu thái ở đây đúng là tinh tế, nc lẩu xuất sắc, cực chuẩn vị thái, chua cay vừa đủ lunn, lại thơm mùi cốt dừaa. Mà á, trc khi cho đồ vào là phải đánh tan trứng lên r đổ vào nồi nè. Đồ nhúng thì bao gồm bò mỹ, tôm, bạch tuộc, chả, gà, đậu, rau và nấm... đây là nổi lẩu đôi 2 ng mà no phết đấy. Gọi thêm mấy món phụ nữa là lặc lè đi zề lun. Best seller ở đây thấy bảo là món nấm kim chi chiên lắc phô mai này đây, công nhận ăn cũng là lạ mà cuốn hút thật, tg ít thế thoy chứ 2 ng ăn mãi vất vả lắm mới hết í?? nhiều vcđ. Salad trứng ngầy ngậy thanh đạm cho bớt ngấy nè. Có món pad thái xào cùng vs chả, tôm phủ lạc khá vừa miệng nháa, mình ăn tì tì suốt thoy. Món nộm miến chua chua cực lạ miệng, cũng ngon lắm, toàn nhg món ăn heo thì k àa :)) súp tomyum vs nấm và tôm tươi chua cay thì toẹt vờii, phải làm ngay miếng cơm quả dứa bên cạnh cho vào mới đcc )) sốt bơ ngọt ngậy khá ngon nếu chấm cùng nấm chiên lắc phomai đó, còn thịt thì đã có gia vị chanh ớt thần thánh đây roy. Món nào cũng ngon cũng thít hết áa. Giá cả lại phải chăng, có 289k/nồi lẩu đôi kia thoy nhaa, no lắm í các mẹ ạ. Tuyệt vời lsao bữa hnay vừa no căng lại đúng í toàn nhg món ngon ntn nữa chớ hehe. Kgian thì miễn chê, cảm giác thoải mái và thích mắt cựcc?? k quá sang trọng nhưng lại đầm ấm, tinh tươm và lịch sự hết biết. Cảm giác khách vào ngày thg mà cũng nườm nượp luôn ấy, vị trí quán đắc địa và dễ tìm. Có lần khai trg mình cũng qua đây dùng thử mấy món linh tinh royy :3 ưng. Cách phục vụ thì khỏi bàn, chăm sóc khách hàng quá tốt, nv thái độ nhã nhặn và thân thiện :3 chả còn gì để nói nữa royy ahihi
Ăn 2 cơ sở rồi, đây là cái thứ 3. Đồ Thái chưa bao h làm mình thất vọng. Cơ bản nó chua cay mặn ngọt đủ cả, mà mình thì rất khoái những vị đó.
Miễn xào hải sản kiểu như món quốc dân trong mấy nhà hành Thái ý. Ăn hao dễ sợ.
Thích nước lẩu. K lẫn đi đâu được vị chua ngọt thanh thanh, ăn cái là mê. Đặc biệt nước lẩu này mà ăn với miến nữa thì cứ phải gọi là ăn mãi k no. Mình cũng chơi phải 2-3 bát miến chan nước lẩu :))
#REVIEWNOW
Ăn 2 cơ sở rồi, đây là cái thứ 3. Đồ Thái chưa bao h làm mình thất vọng. Cơ bản nó chua cay mặn ngọt đủ cả, mà mình thì rất khoái những vị đó.
Miễn xào hải sản kiểu như món quốc dân trong mấy nhà hành Thái ý. Ăn hao dễ sợ.
Thích nước lẩu. K lẫn đi đâu được vị chua ngọt thanh thanh, ăn cái là mê. Đặc biệt nước lẩu này mà ăn với miến nữa thì cứ phải gọi là ăn mãi k no. Mình cũng chơi phải 2-3 bát miến chan nước lẩu :))
#REVIEWNOW
Giờ trưa hai đứa lặn lội lên phố để ăn bữa cải thiện. Cuối cùng lại mò vào đây. Quán có mặt tiền nhỏ và điều hòa nhưng vẫn nóng như thường vì phải mở cửa thông ra phía sau.
Bọn mình gọi 1 pad thái hải sản, 1 cơm rang dứa, 1 salad chân gà rút xương, 1 cafe kem dừa. Pad Thái vị lạ, cơm rang có mùi thơm của dứa, chính là cơm chiên hải sản đựng trong 1 trái dứa rỗng ruột, phía trên là 2 con tôm. Tôm ở món cơm chiên này không có vị, thấy nhạt và ăn không liên quan gì tới món cơm cả. Cafe kem dứa béo ngậy, nghe bạn mình khen là ngon lắm. Món cơm chiên là hơn 100k mà mình thấy ăn chưa tới, không ngon và cũng không đáng với mức giá đấy.
Salad chân gà rút xương thì chủ yếu là hành tây với khoảng 10 cái chân gà rút xương. Ăn giòn và vị khá vừa miệng nhưng cũng hơi đắt.
Nhìn chung các món ở đây ăn cảm giác không có gì ấn tượng hay đáng đồng tiền bỏ ra. Mình sẽ không ăn ở đây nữa.
Chắc đây là quán koh samui hut to nhất và đẹp nhất trong toàn hệ thống quán ăn này r ạ.nằm trên con phố quang trung đông đúc.con phố có rất nhiều quán ăn ngon và quán cafe view đẹp
Ở đây phục vụ cả đồ ăn mặn.nhưng mà mình chỉ thích ăn món kem xôi dừa.món có thể coi là đặc sản của koh ah.kem ăn ngon.có thể ăn kèm với xôi hoặc là k.tùy do bạn chọn.nhưng mà giá cả thì hơi cao
Các bạn nhân viên phục vụ cũng khá nhanh và nhiệt tình chu đáo với khách
Hôm rồi thèm lẩu thái, mà gần đây nên đặt bàn vào đây ăn luôn. Quán ở đúng địa điểm Koh Samui hut ngày xưa nhé. Mình có gọi 1 lẩu nhỏ và 1 đĩa chân gà sốt chanh leo.
Lẩu nhỏ nhớ ko nhầm là 269k thì phải, mà nếu như vậy thì khá đắt với giá tiền. 1 đĩa có: 4-5 miếng bò ba chỉ, 2 con tôm, 2 bạch tuộc, ít thịt gà, vài miếng chả cá, đậu. rau, nấm... và 1 quả trứng ăn kèm cho vào lẩu. Nước lẩu ban đầu khá chua, nhưng sau khi thả đồ vào 1 lúc thì vừa miệng và ngon.
Chân gà chiên sốt chanh leo, ngon mà cũng hơi chua í.
Quán khá đông, mình nghĩ các bạn nên đặt bàn trước qua tablenow vừa được giảm giá 10% mà lại yên tâm có chỗ ngôi. Vì hôm rồi đi quán từ chối khá nhiều khách vì hết chỗ.
Và có 1 điều thắc mắc là sao quán này mà cũng có VAT vậy??
Mình đưa cô em gái nhỏ vào đây chờ bạn 3h, vậy mà gọi liên mồm cứ tù tì tù tì ăn )))
Quán dễ tìm, dễ thấy ở trên phố Quang Trung ( đoạn ngược chiều nên mng hãy để ý hén, đi từ bên hồ thiền quang đi ấy )
Đây là hàng ăn Thái khá quen thuộc với teen, cộng thêm cả ảnh đồ ăn hấp dẫn nữa nên mình cũng hào hứng lắm, và hơi thất vọng, again -.-
Đầu tiên phải nói đến nỗi thất vọng đầu tiên )) cơ sở quang trung là cơ sở rộng nhất nhưng mình đến thì chả thấy rộng lắm, decor trông cũng trống trải cơ. Mà á, khách thì cũng k đông lắm mà không hiểu do thiếu nhân viên hay sao mà mỗi lần gọi món lười dã man vì chả thấy nhân viên đâu... Thậm chí mình gọi món còn bị thiếu của mình T_____T
?Anw, chất lượng đồ ở mức ngon-ok )) tức là ngon bình thường.
Xôi xoài : uhu :) chả ngon tý nào. Xoài thì ngon nhưng xôi thì k dẻo đều, chỗ cứng chỗ dẻo. Đã vậy, ít nc cốt dừa nên cũng k thích lắm :( tóm lại thì vị của nó rất bình thường huhu mình thì đang thèm phát điên.
Khoai rán lắc : khoai rán giòn, miếng được cắt vừa miệng. Tuy nhiên đc gthieu là có lắc gia vị của thái mà mình thấy vị nó chả rõ gì cả, bình thường nốt -.-
Xoài lắc : ít, chọc chọ ít là hết đĩa )) ăn đưoc ( mình dùng từ bình thường nhiều quá rồi...)
Pad thái hải sản xào xì dầu : ngon nè, nhưng ít, được cái nhiều chả và mực phết và giá cũng k rẻ lắm )) hình như 99k
Pad thái xào trứng và bò : ngon típ )) hay do mình thích ăn pad thái nhỉ... Nhưng ngonnn, bò kiểu bò mỹ thái mỏng đấy, xong vị hơi ngọt ngọt, có cả đậu rán giòn và nhỏ
?Đồ uống :
Sinh tố xoài dừa : ngon nhaaa, nhưng chả nhiều đâu :( ngon vì mình thích xoài, mình cũng thích dừa nên xoài dừa thì uống kiểu hét lên sung sướng vì ngon ))
Trà đào xả : bt :) btbtbtbtbt ))))
Trà thái xanh : ngon nhá, vừa vặn và thơm, so với gia ở những quán cafe lại còn rẻ nữa hình như 25k/c.
Tóm lại , phần trăm quay lại quán là 50/50 )) không ấn tượng không thích không ghét lắm ))
Quán nằm ở mặt đường Quang Trung cạnh Black ball nhé, bây giờ hình như còn chuyển đổi thêm gì mới, mình đi qua thấy hoành tráng lắm. Đồ ăn ok, giá vừa phải. Xôi xoài khá ngon, ăn cùng với trà thái xanh, trà thái đỏ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện. Để xe trước cửa hàng luôn.
Bây giờ còn có cả bún hải sản, lẩu hải sản nữa, đang có chương trình khuyến mãi giảm giá đó, chỉ cần tham gia trên facebook của họ thôi. Giảm giá lên đến 50% nhé. Must try bro !
Mình ít ăn đồ thái nên ra đây ăn thấy khá ngon, chủ yếu là nước sốt và chấm lạ miệng, còn thức ăn thì gần y chang đồ Việt.
Món tôm cởi trần ngon này, thịt heo chấm cũng ngon. Mọi người đi ăn thì nên gọi những món signature chứ đừng gọi mấy món quen thuộc quá, chả mấy khi ăn.
Mình ít ăn đồ thái nên ra đây ăn thấy khá ngon, chủ yếu là nước sốt và chấm lạ miệng, còn thức ăn thì gần y chang đồ Việt.
Món tôm cởi trần ngon này, thịt heo chấm cũng ngon. Mọi người đi ăn thì nên gọi những món signature chứ đừng gọi mấy món quen thuộc quá, chả mấy khi ăn.
Đồ ăn ngon lần nào đi ăn cũng no phè phỡn. Nhân viên tốt mình chưa gặp lần nào thái độ với khách cả.
Mới ăn 2 điểm Quang Trung và Thái Hà, Giảng võ gần hơn nhưng số đánh tìm hơi khó chịu nên chưa ăn thử. Tạm nhận xét không gian bên Quang Trung thoáng đãng hơn nên Thái Hà bí quá.
Nghiện món nấm chiên ở đây duy có có cái nấm hải sản trong lẩu thì mình k ăn được vì tanh quá dai nữa nhưng bạn mình lại thích.
P/s lấy tạm ảnh hôm ăn ơ TH vì quên k chụp hôm ăm QT cho mn hình dung cái nấm đen đen dưới con tôm trông khá lạ nhưng đv mình tanh quá k ăn được
Đồ ăn ngon lần nào đi ăn cũng no phè phỡn. Nhân viên tốt mình chưa gặp lần nào thái độ với khách cả.
Mới ăn 2 điểm Quang Trung và Thái Hà, Giảng võ gần hơn nhưng số đánh tìm hơi khó chịu nên chưa ăn thử. Tạm nhận xét không gian bên Quang Trung thoáng đãng hơn nên Thái Hà bí quá.
Nghiện món nấm chiên ở đây duy có có cái nấm hải sản trong lẩu thì mình k ăn được vì tanh quá dai nữa nhưng bạn mình lại thích.
P/s lấy tạm ảnh hôm ăn ơ TH vì quên k chụp hôm ăm QT cho mn hình dung cái nấm đen đen dưới con tôm trông khá lạ nhưng đv mình tanh quá k ăn được
Đi từ xa là đã nhìn thấy biển r ak,nổi bần bật. Thật ra hôm mình đi là cũng hên xui hoy, đi theo mấy đứa bạn,cno chỉ vào đây thì vào. Chỗ để xe các thứ thoải mái tẹt ga nhé
Quán có 3 tầng, rộng phết. Ở đây là gọi món chứ k có buffet. Giá cho các đĩa nướng như hình ~65k-75k/đĩa. Thịt thì mình thấy bt, tẩm ướp cug đc n0 nước chấm ngon thật. Nước chấm kiểu nâng tầm cả thịt lên, thế nên ăn vẫn cứ thấy là ngon :)))
Tiếp đến là lẩu thái hải sản. Đồ nhúng có bò,gà, bạch tuộc, tôm, ngao,rau,miến... Nước lẩu cá nhân mình thấy hơi cay, tại mình ăn cay k tốt lắm. Ngoài ra thì vị lẩu khá được, ăn không bị ngọt ngấy như nhiều chỗ. Nước chấm lẩu thì mình thấy k ngon nướng. Cơ mà nước lẩu đã khá vừa r nên đồ nhúng mình thấy cug k cần phải chấm thêm. Giá các nồi lẩu mình cug chụp lại lun cho mn tiện tham khảo
Nói chung nếu cần 1 chỗ phục vụ tốt, không gian rộng thoải mái cho đông ng thì t khá recommend chỗ này
Cuối cùng cũng đến Koh Yam ;) Koh Yam đang chạy chương trình buffet mua 3 tặng 1 đến hết 15/4, áp dụng tối các ngày trong tuần và cả ngày thứ 7 chủ nhật nhé :)
Ấn tượng đầu tiên là Koh Yam không gian siêu ấm cúng, decor khá đẹp. Ấn tượng thứ 2 là nhân viên nhanh nhẹn dù quán khá đông mà vẫn không quên đồ khách gọi. Ấn tượng cuối là đồ ăn siêu ngon, nhất là nấm chiên ý các cậu ạ. Ngon dã man! Nước lẩu chuẩn Thái, cay vừa và chua chua ngọt ngọt. Thịt cũng tươi, thịt bò không quá mỡ, thịt gà đùi không bị khô, bạch tuộc và tôm cũng ngon. Rau thì chỉ có cải và rau muống chứ cái khác là phải gọi ngoài. Đồ uống cũng đa dạng nhưng thực sự là đắt hơn chỗ khác mà cũng chỉ đến vậy thôi.
Highly recommend nha các cậu! Hãy đến thử trước khi hết chương trình.
Chỉ chụp mỗi nồi lẩu, còn món phụ nữa.
* Lẩu: chả nhớ gọi loại gì :)))) nhưng lẩu hơi nhạt. Còn lại giống mấy chỗ khác.
* Hôm đấy gọi 2 món phụ, nhưng giờ nhớ mỗi nấm chiên thôi TvT Món này lạ, ít chỗ có, khá ngon.
* Địa điểm: đẹp, thoáng
Koh Samui Hut từng mở rất nhiều nhưng rồi cũng đóng gần hết. Giờ chỉ còn địa điểm ở Giảng Võ và Quang Trung. Koh Samui Hut ở Quang Trung có phần rộng rãi hơn so với Koh Samui Hut Giảng Võ, bài trí cũng khá ổn.
Mình đi Koh Samui Hut chỉ duy nhất một lần và không có ý định quay lại. Kem dừa bé xíu, hơi ngọt quá mà đắt kinh dị. Trà cam quế nóng pha cũng tàm tạm. Quan trọng là giá cả quá cao và chẳng thấy chất lượng tương xứng với giá tiền. Quanh khu Quang Trung cũng là thiên đường quán xá và có nhiều quán chất lượng hơn nhiều.
Bún Thái hải sản ở đây khá ngon. Nhưng cũng đắt. 55k/bát. Xôi xoài thì cũng được, khá đẹp mắt. Nhưng mình ko thích ăn xôi xoài lắm. Kem thì ngon. Ăn thêm 1 viên là 29k. Còn bình thường thì ko nhớ bao tiền nữa. Nói chung là đồ ăn khá ngon nhưng giá cả thì hơi mắc
Quán nằm ở Quang Trung khá dễ tìm. Món Thái là sở thích của mình, đặc biệt lẩu thái vì chua chua cay cay ăn mấy ngày mưa hay lạnh thì phê pha lắm. :))
Mình cũng hay qua đây ăn vì giá cả hợp lý mà đồ ăn thì khá ngon.
Lẩu Thái ở đây k chê được, ngoài ra còn mấy món như patthai, cơm rang, xôi xoài, kem dừa, ...
Không gian quán thì vừa phù hợp cho ăn trưa, tối lại cả uống trà hay ăn kem nữa.
Một điều vô cùng ấn tượng đó là trà thái ở đây. Cái này lại free nữa chứ. Và đặc biệt là món nấm chiên xù (mình k nhớ tên chính xác) nhưng ăn ngon hơn mấy món như khoai hay ngô chiên là cái chắc.
Chắc chăn sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Mình mới ăn ở đây m8 Tết, đồ ăn ở đây cũng ổn k có gì đặc sắc nhưng giá lại khá cao so với đồ thực tế, bò fuji k hiểu khác j bò thường 1 đia 250k có đc chục miếng lại làm rất dai, salad thì có vài miênga dưa chuột vs 3 con tôm nưong dưới sốt mayone hết 98k, bình trà sâm dứa 85k... nc nhìn menu giá bt nhưng đò ăn ra ít hơn nh,
Nhân viên ở đây thấy khách vânz còn mà tụ tập chơi bài đầu năm chắn hết cả lối đi
Nước dùng chả có vị ngon ngọt gì cả, thịt bò cũng không ngon, có cả rau bị mốc nữa. Đói mà chả biết gắp gì thêm vì đồ ăn quá chán. Gà sốt cam quá ngọt, chân gà rang muối thì chỉ mút đc thôi chứ chả gặm đc. Hông muốn quay lại.
Koh samui hut là 1 trong các quán thái đầu tiên ở Việt nam ;) thường thì mình ra quán chỉ hay ăn kem dừa thôi nhưng hnay thử đồ uống xem sao thì thấy ko ngon lắm :( nói chung lsau quay lại koh samui chắc mình cũng chỉ ăn kem dừa thôi T.T
Ôi thề ăn ở đây như dở hơi ý các cậu ạ.. trà thái xanh thái đỏ uống rất tệ. Mình gọi kem xôi dừa vừa đắt vừa ít.. ngồi thì nóng chẳng có quạt. thái độ nhân viên hơi chảnh..
Đồ ăn ở đây khác ngon đặc biệt mấy món chiên
sốt chấm siêu ok lạ miệng
Lẩu thì bình thường như các quán lẩu thái khá
Thích nhất ở đây là thái độ nhân viên, dễ chịu, nhiệt tình khiến mình thấy thoải mái.
Phục vụ chưa nhanh lắm khoảng 10p có đồ.
Không gian tạm, màu đỏ chủ đạo mùa đông thì ok, mùa hè có vẻ hơi nóng.
Đồ ăn ở đây khác ngon đặc biệt mấy món chiên
sốt chấm siêu ok lạ miệng
Lẩu thì bình thường như các quán lẩu thái khá
Thích nhất ở đây là thái độ nhân viên, dễ chịu, nhiệt tình khiến mình thấy thoải mái.
Phục vụ chưa nhanh lắm khoảng 10p có đồ.
Không gian tạm, màu đỏ chủ đạo mùa đông thì ok, mùa hè có vẻ hơi nóng.
? Koh samui có khá nhiều cơ sở nhưng có lẽ cơ sở ở quang trung là rộng rãi nhất ạ! Ở ngay mặt đường quang trung đi qua là thấy luôn! Quán rộng rãi trang trí chủ yếu bằg tông trắng nhìn sạch sẽ với khá sang ạ! Trang trí đơn giản, ánh sáng đẹp selife siêu đẹp ạ!
? Koh samui ở đây có thêm 1 số món ăn mặn khác giá cả cũng oki! Mình chưa thử qua nhưng nhìn các bàn ăn thấy cũng tương đối đầy đặn trang khí đẹp! Mình đi có gọi 1 số món
? Kem dừa: thơm mát chất lượng vẫn như xưa! Nên gọi thêm cả xôi ăn cùng ạ! Đây là món mình thích nhất ở koh samui
? Xôi xoài: xôi mềm thơm dẻo tạo hình trái tim khá đáng yêu! Xoài hơi nát với không được ngọt! Nươc cốt dừa thơm ngậy! Theo mình thấy thì món này hơi nhạt ạ!
? Khoai tây chiên: chưa bao giờ mình thấy khoai tây ăn vừa miệng như ở đây!lúc mang ra khoai khá là nóng thơm! Lớp bột trên khoai đậm đà!
? Thái xanh: uống vừa miệng
? Nhân viên nhiệt tình chu đáo nhưng không niềm nở mấy cứ nhìn khách chằm chằm thôi
Quán có không gian dễ chịu, nếu đông khách thì ngồi sẽ hơi chật vì bàn kê sát nhau. Nhân viên ngoan, lễ phép và nhanh nhẹn.
Đồ ăn ở mức tạm được, nếu so sánh với hệ thống Koh Samui cùng chủ thì hơn hẳn ?? Đa số các món mình đã thử qua đều khá giống vị Thái: lạp gà, lạp bò, tom yum, pad Thái, miến trộn, gà chiên sốt cay. Bạn có thể yêu cầu giảm cay (rất thik điểm này).
Món cơm rang trái dứa khá dở, ăn quá ngọt và còn rất ít nữa, khuyên các bạn không nên ăn món này. Đồ uống không đặc sắc làm và giá khá cao với chất lượng.
Đồ ăn Thái làm vừa vặn khẩu vị với người Việt, ko quá cay, tuy nhiên cũng k quá đậm đà vị Thái nếu bạn nào thik ăn đúng vị chua cay của Thái. Đồ uống kiểu trà Thái xanh và tráng miệng kiểu kem dừa ngon, k bị ngọt. Cơm rang dứa thì hơi ngọt cho nên cũng k dễ ăn cho lắm. 2 người gọi như ảnh hết tầm 500k. Thik hợp để thi thoảng thèm vị Thái thì ghé vào ăn, cửa hàng dễ tìm !
Quán sáng trưng ngay mặt đg rất dễ nhìn. Bên ngoài nhìn tưởng nhỏ nhưng bên trong khá rộng. Có 1 tầng. Chỗ gửi xe trước cửa thoải mái miễn phí. Có bảo vệ trông xe đàng hoàng.
Ấn tượng đầu tiên là nhân viên rất nhiệt tình lễ phép. Đứng mở cửa chào hỏi từ lúc vào đến lúc ord đồ đều rất ngoan.
Menu đa dạng và có hình ảnh từng món. Hnay mình gọi Lẩu thái thập cẩm nhỏ cho 2 ng. Nước ép dứa, thạch sâm dứa và chanh tuyết. Nước ép dứa thì k ngon thật sự :( cứ lợ lợ ăn cùng lẩu chả liên quan. Thạch sâm dứa thì ngon, mát, ngọt dịu. Uống rất thích. Lẩu đầy đặn. Ngoài ra đồ ăn cuối có mì, bún, miến chứ k chỉ riêng mì. Nvien hnay rất qtam khách khi mình gọi lẩu thì bạn ord có hỏi là vì hnay đầu tháng có muốn đổi mực sang món khác không. Ưng lắm luôn. Đĩa dùng xong là xin phép dọn ra ngoài. Gà sốt cam đậm đà, mềm, thơm.
Giá cả so với chất lượng nhân viên và đồ ăn nvay là quá ổn.
Miến trộn hải sản cay
Thật ra mình thấy không cay như mọi ngừoi nhận xét
Vị cũng bình thường. Chua hơn 1 tí thì thích hơn
Giá hơi đắt vì tận 109k chỉ có vài miếng hải sản
Không gian quán decor khá đẹp và rộng.
Mình đi ăn hôm 8/3 nên đông full bàn,tuy đông nhưng nhân viên phục vụ rất nhanh! Cho 1 like
Quán ở Quang trung,rất trung tâm dễ tìm,để xe thoải mái,chỗ Koh samui ngày xưa ấy
Đồ ăn ngon đấy.Rau chiên rất giòn và thơm,rắc bột phomai thì phải với rắc gia vị gì ăn chua chua lạ lạ. 8/3 nên được free 1 gỏi miến ăn rất vừa miệng.
Gà sốt cam thì hơi ngấy. Cơm chiên trog quả dứa thì rất nhiều,1 người ăn k hết đâu. Còn 1 món cơm của Thái mình không nhớ tên,cũng ngon nhưng vì no qá k ăn được hết nữa
3 người lớn ăn no căng hết hơn 500 ??
Quán có nhiều món lắm mà hôm nay mình mới ăn buffet lẩu thôi nhưng rất ưng ý. Món mời có chân gà vs nấm chiên ăn lạ lạ ngon phết. Nước lẩu đậm đà rất vừa miệng nhưng không hiểu sao lúc cuối mình bỏ miến vào ăn thì thấy bị***� hải sản thì vì lý do sức khoẻ nên mình không ăn được nhưng nhìn chung là tươi, b nên thử cái nấm biển ăn giống sụn ý vui phết :))) nước chấm có muối tiêu chanh vs 1 nc sốt ăn thấy cũng hợp lắm. Mình khá bất ngờ vì đĩa đồ ăn cũng đầy đặn nữa, mà đặc biệt điều khiến mình viết cái review này là trời ơiii nhân viên cực kì niềm nở nhiệt tình luôn ý mặc dù quán rất đông❤️ 10 điểm cho service. Lần sau mình nhất định sẽ quay lạii.
Quán có nhiều món lắm mà hôm nay mình mới ăn buffet lẩu thôi nhưng rất ưng ý. Món mời có chân gà vs nấm chiên ăn lạ lạ ngon phết. Nước lẩu đậm đà rất vừa miệng nhưng không hiểu sao lúc cuối mình bỏ miến vào ăn thì thấy bị***� hải sản thì vì lý do sức khoẻ nên mình không ăn được nhưng nhìn chung là tươi, b nên thử cái nấm biển ăn giống sụn ý vui phết :))) nước chấm có muối tiêu chanh vs 1 nc sốt ăn thấy cũng hợp lắm. Mình khá bất ngờ vì đĩa đồ ăn cũng đầy đặn nữa, mà đặc biệt điều khiến mình viết cái review này là trời ơiii nhân viên cực kì niềm nở nhiệt tình luôn ý mặc dù quán rất đông❤️ 10 điểm cho service. Lần sau mình nhất định sẽ quay lạii.
Đồ ăn nguội, thịt bò nướng mắc mật nướng đá nên cứng cũng như đá, dai ko nhai nổi.
Pad Thái ăn khá ngon nhưng cũng ko nóng lắm
Điểm ưu là đồ ăn phục vụ nhanh
Nói chung là còn phải cải thiện nhiều
Đồ ăn nguội, thịt bò nướng mắc mật nướng đá nên cứng cũng như đá, dai ko nhai nổi.
Pad Thái ăn khá ngon nhưng cũng ko nóng lắm
Điểm ưu là đồ ăn phục vụ nhanh
Nói chung là còn phải cải thiện nhiều
Mình đã ăn ở Koh Yam 2 lần, thực đơn phong phú và chất lượng đồ ăn khá ngon. Quán hơi bé, khó xếp chỗ ngồi, chỗ ngồi ngoài ok hơn. Nhưng phục vụ tại quán chưa được chu đáo (không quá tệ) và nhân viên trực hotline đặt bàn làm mình rất khó chịu. Khi gọi điện đặt bàn nhân viên liên tục gọi sai tên mình. Cá nhân mình cảm thấy việc gọi sai tên rất xúc phạm khách hàng, vì khi không nghe rõ có thể nhờ khách hàng nhắc lại chứ không thể gọi bừa bãi 1 cái tên vớ vẩn được. Và khi mình có request bàn trong nhà, chỗ ngồi thoáng một chút thì nhân viên bảo thế thì ngồi ngoài. Dù chất lượng đồ ăn tốt nhưng mình sẵn sàng không quay lại nữa và review không hay về quán. Quản lý nên xem xét lại nhân viên này để giữ những khách hàng khó tính!
Mình đã ăn ở Koh Yam 2 lần, thực đơn phong phú và chất lượng đồ ăn khá ngon. Quán hơi bé, khó xếp chỗ ngồi, chỗ ngồi ngoài ok hơn. Nhưng phục vụ tại quán chưa được chu đáo (không quá tệ) và nhân viên trực hotline đặt bàn làm mình rất khó chịu. Khi gọi điện đặt bàn nhân viên liên tục gọi sai tên mình. Cá nhân mình cảm thấy việc gọi sai tên rất xúc phạm khách hàng, vì khi không nghe rõ có thể nhờ khách hàng nhắc lại chứ không thể gọi bừa bãi 1 cái tên vớ vẩn được. Và khi mình có request bàn trong nhà, chỗ ngồi thoáng một chút thì nhân viên bảo thế thì ngồi ngoài. Dù chất lượng đồ ăn tốt nhưng mình sẵn sàng không quay lại nữa và review không hay về quán. Quản lý nên xem xét lại nhân viên này để giữ những khách hàng khó tính!
Koh Yam - Phiên bản dupe của Food Center và hậu duệ của Koh Samui
■ Chính xác cháu nó là hậu duệ của Koh Samui (nếu không phải thì cho em xin lỗi chủ đầu tư, em chỉ đoán mò huhu), vẫn nằm tại địa chỉ 34A Quang Trung, ngay cạnh Black and Ball và gần Vocanu cho chị em đỡ lăn tăn vì Quang Trung là đường một chiều, em sẽ rất thương những người phải quay đầu tìm lại. Đi bộ cách quán chút chút bên đường có chỗ để xe tiện lợi, người trông đàng hoàng. ✌?
■ Có thể mọi người không tin, nhưng mình đến chỉ vì comment tag gấu ngày Valentine, Admin fanpage lập tức vào mời mình đến dùng bữa rất thân thiện. Mình hoàn toàn gục ngã trước sự ngọt ngào này và gọi hotline đặt bàn.
■ Mình đặt bàn đúng tối valentine, và đến đây chính là nguồn cơn của sự cảm thấy không thoải mái, mình book bàn 2 người, mình hiểu tâm lý các bạn sẽ muốn tối đa đc số khách có thể, nhưng trời ơi, có nhất thiết phải tách bàn ra và để mình với ng iu mình ngồi đối diện nhau, chiếc bàn vỏn vẹn 60cm mỗi chiều, để 1 chiếc bếp ga là hết 1/2 bàn, ăn rất không thoải mái và mất thẩm mỹ. Mình lại còn thuộc dạng ăn nhiều, bày nhiều, huhu nhìn mà lòng tê tái.
■ Chính vì lẽ đó mà ăn cũng không thấy ngon nữa, mình order 1 khoai chiên, 1 salad chân gà rút xương, 1 set lẩu 2 người (và phải gọi thêm rất nhiều đồ).
- Khoai chiên ổn, nhưng hơi ít so với mức giá 55k mình ăn ở những nơi khác.
- Salad chân gà rút xương: huhu em rất chi không hạp với cái tỏi với cả hành tây còn cái món này thì có đủ, mùi cũng thơm lắm nhg nhất quyết em không ăn được ?, chân gà (đã rút xương) miếng hơi to và dai, nói chung gặm vẫn sướng nhứt
- Set lẩu, huhu quả set lẩu nè hơi quá đáng nè: 298k, vậy mà cảm giác những thứ cần ăn lại chẳng có mấy, ví dụ trong set không có váng đậu, mình order thêm +20k, set có rau và nấm nhưng ít nấm kim châm +20k, những đồ còn lại mình thấy nếu ăn để bụng ăn tráng miệng thì ok, chứ người ăn tốt là thiếu. Được cái muốn đổi đồ sang bò thì thoải mái, và nước lẩu ở đây ngon, vừa phải, thanh thanh chứ không quá nồng nước cốt dừa hoặc váng cay vị mỡ. *xì xụp*
■ Nhân viên rất ngoan, nhanh nhẹn, đồ mình order lên khá đều đặn, mình muốn lên món nào trước sau đều được phục vụ đúng.
■ Tổng tấn công hết tất cả 667k, bao gồm 10% VAT. Đắt hơn Food street ngã trên, nhớ lần cuối ra khỏi food street mới hết 4 trăm mấy, mà 2 cái tầu há mồm đều đã ngậm hết cả mồm vì no (chắc do hđấy ăn nhiều bò quá )))))
Mình gọi gỏi xoài thái ăn bình thường nhưng chua và không có vị cốt dừa. Thịt nướng satay ăn khô nguội và chán, vị rất khó tả. Lẩu chỉ bò nhỏ lèo tèo độn nhiều rau, nước dùng ngon. Xôi xoài rất chua, hạt xôi sượng cứng như để tủ lạnh rồi đem ra hâm lại. Nói chung là tệ nhất trong những hàng đồ thái đã ăn ở hà nội.
Điểm tuyệt vời nhất của cửa hàng là nhân viên vô cùng lễ phép và chu đáo. Quán có không gian ấm cúng, trang trí khá đẹp, đồ ăn cũng ngon, chuẩn vị Thái. Giá tiền có hơi đắt hơn so với quán vỉa hè, không hợp túi tiền sinh viên, cơ mà cũng không quá đắt, hợp với dân văn phòng hơn
Combo1 mình chọn là 480k (lẩu + nấm chiên + heo chiên + nộm ) cho 5 người. No căng he he
Bên đặt bàn nhẹ nhàng . nhân viên vui vẻ. Nói hơi to xíu ;)
Nói chung mình sẽ quay lại ;))
Gọi buffet mà đợi 30 phút đồ ăn ra được 1 lần. Buffet gọi thịt ba chỉ thì mang cả đậu, gà, chả cá ra. Mình hỏi thì kêu gọi Bufet nên ra tất cả các món, như vậy khác gì bắt mình ăn món mình không thích. Phục vụ thì lâu, mình gọi 4-5 lần, đi ra quầy hỏi 3-4 lần mới có người mang 1 đĩa vào. Đi ăn buffet mà đói các bạn ạ. Thực sự tệ. ???
Đợt trước mình hay qua đây ăn đồ ngọt kiểu kem dừa, xôi xoài, trà Thái các kiểu thì không thấy ngon lắm, không có ấn tượng mấy.
Hôm đấy tình cờ vào Koh Samui QT này đúng giờ cơm xong mới biết quán mới có menu các món mặn nên gọi thử chân gà với cơm tomyum thì thấy các món đều đậm đà hương vị. Tomyum khá chuẩn vị Thái nhưng ít cay hơn nên cũng dễ ăn.
Không gian quán cũng đẹp, thoáng; nhân viên lịch sự, dễ chịu.
Chắc lần sau mình sẽ qua đây thử thêm mấy món khác xem sao ^^~
Phục vụ hơi chậm vì đông, đồ ăn thì ko cay, nước lẩu hơi chua, đĩa lẩu thì độn rau nhiều trong khi bát rau thì ít.
Khi đặt qua table now được giảm giá 10% thì nhà hàng có tính thuế VAT 10% vào. Lúc thanh toán thì không được trừ 10%, sau đó được nhân viên gọi lại và nói quay lại lấy tiền thừa nhưng số tiền không lớn nên nhân viên đưa ra cách trả bằng thẻ điện thoại. Nhưng thẻ điện thoại không nạp được. Không biết vì lí do gì.
Đã gọi điện thắc mắc nhưng chờ không được giải quyết, chăm sóc khách hàng quá kém.
Không hợp khẩu vị của tôi. QUán có không gian ok, nhân viên phục vụ ok, mỗi tội đồ ăn (hnay 2 đứa gọi combo 169k + 2 cốc trà sữa) thì quá mặn. Mình không biết ăn phải cái món gì nó đánh nhau lại còn bị đau bụng nữa hixxxx
Lần đầu tiên đến ăn ở Koh Yam, mà chắc là không có lần thứ 2 ?
?Về không gian: Quán nằm ở mặt đường Quang Trung tương đối dễ tìm. Đứng từ ngoài nhìn vào quán có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi và thoáng đãi. Điều hoà, quạt mát lạnh luôn, nên các bạn yên tâm ăn lẩu không lo bị nóng nhé.
?Về thái độ nhân viên: Ngay từ khi phóng xe đến trước cửa quán đã có một bạn nam nhanh nhẹn ra dắt xe cho nên mình rất ưng ?? Tưởng lúc vào ăn cũng sẽ được phục vụ với một thái độ tuyệt vời như vậy ai dè thất vọng hoàn toàn luôn. Bạn waitress từ đầu đến cuối mặt mũi cứ hằm hằm chả tươi chả cười, mình cũng thông cảm thôi cơ mà làm mình ăn mất ngon hẳn. Lúc mình gọi thêm đồ cảm giác bạn ý không nhiệt tình lắm, nhiều lúc bơ bơ giả vờ như không nghe thấy, thái độ như kiểu mình ăn xin không bằng ?
?Về đồ ăn: Mình đi 4 người, gọi buffe lẩu, có đồ ăn kèm là khoai chiên, nấm hải sản chiên, gà ngũ vị... Nói thật mình ấn tượng với đồ ăn kèm hơn vì nó lạ lạ :))) Còn lẩu thì nói thật là bình thường. Lẩu có thịt bò, tôm, mực/bạch tuộc (mình không xác định được :))), đậu phụ, váng đậu, rau muống, cải thảo..., nước lẩu không đậm đà lắm.
?Mức giá trung bình tầm 200k/người. Nói chung với chất lượng đồ ăn và thái độ phục vụ như vậy thì mình thấy không đáng lắm.
Ở đây ăn giá rất vừa mọi người nhé, nhóm mình 4 người ăn gói buffet 199k/1 ng tổng hóa đơn có VAT là 876k mà ăn no nê ăn không thể thở nổi nx (4 thằng đều là cái máy ăn nên mọi người phải biết là nhiều như thế nào rồi đấy)
1 năm trước mình ăn xôi xoài kem dừa ở đây mình thấy ngon mà giờ ăn chán quá. Xôi xoài nhạt, xoài nhạt, xôi không có vị xôi mà cũng chả đậm vị xoài. Trà thái thì rất bình thường, như các quán bán online trên instagram vậy. Kem dừa thì như cho coconut cream vào trộn lên, ngậy béo chứ không phải ngậy ngon. Không ưng tí nào!
Mình ăn đầu tiên bún Thái này là của Koh samui sau đó ăn nhiều chỗ khác khu ngũ xá.Nhưng phải công nhận bún Thái Koh Yam ngon hơn của Koh Samui cũ trước đây.ngon,đậm vị
Mỗi tội ko cay lắm nên mình phải gọi thêm sa tế thái.
Giá hơi cao,50k là vừa.Bún ngon,địa điểm dêz tìm
Tối vừa đến quán, thấy nv từ cửa đã rất nhiệt tình. Set lẩu uyên ương mới ăn rất ngon, 1 đôi ăn set đấy thì no căng. Chưa ăn ở đâu có nước lẩu ngon như vậy, đúng chất lẩu Thái. Nhất định sẽ quay lại.
Chao ôi một buổi tối của mình, thật là đáng thất vọng. Vừa đi ăn về phải review ngay không quên mất...
*Ưu điểm:
_Các bạn nhân viên rất chi là lịch sự thân thiện. Phải nói là phục vụ quá tuyệt luôn, thưa gửi lễ độ, thao tác nhanh nhẹn, mình đi bao nhiêu nhà hàng thì phục vụ ở đây thuộc hàng đỉnh nhất!!!! Vô cùng cảm ơn các bạn.
_Mình gọi tổng cộng 3 món: set lẩu 289k, heo tắm nắng và nấm chiên thì mình ưng heo tắm nắng nhất. Sốt ngon, thịt ngon, cảm giác rất tuyệt. Nếu như có quay lại, mà chắc là không đâu, thì mình sẽ lại gọi món này .
_ Chỗ gửi xe miễn phí, thoải mái
_ Nước dưa hấu ngon
* Khuyết điểm: bây giờ mình sẽ nói tại sao mình không muốn quay lại nữa
_ Chao ôi, lẩu chẳng đúng với expectation của mình tí nào, vừa bò vừa mực vừa .... , lại đặt chung một đĩa, tạp nham hổ lốn. Mình chưa hỏi có được đổi đồ hay không, nhưng quả thực với một người kĩ tính như mình thì lẩu gì ra lẩu đấy, cả bọn đi ăn đứa kêu chán, đứa kêu tạp nham quá, đứa thì nửa bữa buông đũa vì bụng khó chịu chả ăn gì mấy. Phục vụ khiến mình hài lòng bao nhiêu thì đồ ăn làm mình thất vọng bấy nhiêu.
- Nấm chiên ăn vài miếng thì thấy ổn, nhưng vị sốt, vị bột chiên át cả vị nấm, ăn nhiều thì ngấy chả muốn ăn nữa. Mà đây lại là món Signature nữa, chả hiểu các bạn định tạo ấn tượng kiểu gì với thực khách? Ngon miệng hoàn hảo hay là chán ngấy dở tệ?
- Decor bình thường, nhà vệ sinh có cảm giác không được thoải mái lắm
- Bàn ăn hơi bé, mình không vui
Phải nói rõ là mình chính là đứa nửa bữa buông đũa vì đồ chán mà bụng cứ gulugulu. Tâm trạng mình đi ăn rất tốt, sức khoẻ bình thường nên chắc chắn là tại đồ ăn rồi. Được cái hôm nay có anh đẹp trai ngầu lòi vào quán nên mình fangirl, lại thêm bạn đi cùng siêu đáng yêu lại còn bóc tôm cho mình, không thì mình hờn cả buổi tối mất!!!
Về giá cả thì nếu xét với đống đồ ăn thì không đắt, nhưng với khẩu vị mình thì không đáng
KOH YAM thân mến, chúng ta phải nói lời vĩnh biệt thôi.
Lẩu Thái ngon ngây ngất, ăn no muốn rụng rốn, các bé nhân viên tư vấn nhiệt tình, vui vẻ nữa, mỗi tội hôm ấy đi ăn đông, 6 người ngồi bàn 4 nên hơi chật xíu, còn lại mọi thứ rất ok. Mình sẽ còn quay lại.
Mình là 1 tín đồ của món Thái, đã ăn nhiều nhà hàng Thái nhưng cực kỳ ấn tượng đồ ăn ở Kohyam, mình đã từng thử món chân gà sốt cam và gỏi chân và rút xương ở đây, món chân gà được chiên giòn, rưới 1 lớp sốt cam, ăn dễ gây nghiện, chân gà rút xương thì hơi cay 1 chút nhưng nếu bạn nào ăn được cay thì đây là 1 món rất đáng thử. Ngoài ra lẩu ở đây cũng rất dễ ăn, nước lẩu chua chua cay cay thơm ngậy mùi nước cốt dừa, đồ nhúng tươi rói. Mỗi tội ăn vào buổi trưa đông nên phải chờ đồ. Còn ko gian thì kiểu lạ lạ, biệt thự cổ ngày xưa, các e nv thì thân thiệt, nhiệt tình, sẽ ghé quán dài dài.
Mình kết nhất đồ Thái với xôi mít, chè, gỏi xoài và vị nước Tomyum. Thế nên bún thái, lẩu thái là mình mê lắm. Ngày xưa thì hay lên trên quán này ăn dessert, sau này quán đổi tên sang Koh Yam, phục vụ thêm món ăn trưa và tối. Hôm trước check-in thấy có mấy món mới cũng thử nghiệm món nấm chiên. Ăn hay phết, nấm ngòn ngọt mềm mại bên trong, giòn rụp bên ngoài. Nước lẩu Thái thì từ ngày xưa rồi nhưng có vẻ cải thiện đầy đặn hơn, đặc biệt về thịt ???. Nhân viên ngoan và dễ thương dã man. ?
Ngày nào đông thì không gian quán ngồi hơi chật. Nếu bạn nào không ăn được cay thì nên lưu ý với nhân viên của quán giảm cay nhé!
Vừa hôm qua lũ bạn rủ đến đây ăn lẩu, ấn tượng ban đầu khá tốt, mấy bạn nhân viên mở cửa, chào từ cửa vào trong nhà, làm mình thấy ngại ngại, lúc bàn mình gọi món, các bạn tư vấn rất nhiệt tình, cuối cùng bàn mình gọi 1 set lẩu đặc biệt, 1 nấm chiên, 1 thịt nướng tảng gì đấy với thêm salad miến, đồ ăn khá hợp khẩu vị nên cả bọn ăn hết sạch đồ, nước lẩu chua cay đậm chất Thái, mấy món kia mình khá hài lòng, nhân viên rất thân thiện, thỉnh thỏang lại ra bàn mình dọn đồ bẩn rồi hỏi có cần thêm gì k, rất ưng vì các bạn chu đáo nhiệt tình. Không gian quán khá hay, kiểu càe, nói chung là sẽ ghé quán khi nào có dịp tụ tập.
Lần đầu đến Koh Yam là ăn sinh nhật con bạn thân, ấn tượng ban đầu là không gian khá rộng (mình ngồi khu trog, khu ngoài hơi nhỏ nhưng sáng và có cửa sổ nhìn ra đường),hôm đấy mình ăn theo combo có cả lẩu cả món ( nhưng giờ đã dừng ?) và hôm đấy thực sự ấn tượng với lẩu của quán.Thực sự ăn xong sẽ thấy Lẩu thái ở ngoài chỉ như nước xương thêm sa tế thôi vì nước lẩu ở đây đậm vị, thơm ngậy, chua chua cay cay, nhân lẩu thì có ngao, bò mỹ, mực, tôm, gà, nhân lẩu khá đầu đặn bàn sinh nhật có 10 người mà gọi 2 combo ăn no căng.Ấn tượng ban đầu khá tốt nên lần tiếp sau đó mình quyết rủ anh ny đến và mình chọn bàn sát cửa sổ,thay vì gọi lẩu thì bạn nhân viên gthieu cho mình những món khác, nhân viên tư vấn rất nhiệt tình theo khẩu vị của mình, bản thân tham ăn nên nv gthieu món gì cũng gọi xong bạn nv khuyên nên chọn món gì để ko bị thừa mứa mà lại ăn đc đa dạng các món mà ko quá no( cái này đánh giá cao vì bt đi nhà hàng khác nv chỉ mog mình gọi nh để họ có tiền thôi).Mình gọi 1 cơm rang dứa ( mê nhất món này), phở to bản xào xì dầu với thịt bò ( món này đáng thử nhất), nấm hải sản chiên kiểu thái( nv tư vấn là must try và mìn thấy rất xứng đáng,mình còn gọi thêm 1 bát súp hải sản vì vẫn nghiện nước dùng của quán từ lần trước,ngoài ra mình gọi 1 trà thái xanh và 1 nước quất xả mật ong ( cũng do nv tư vấn và cực kỳ ưng)
Với những bạn đã ăn đồ Thái ở nh nơi thì nên đến đây thử vì đồ ăn đúng vị và nổi trội hơn chỗ khác, giá cả ko hề cao so với mặt bằng chung những quán Thái khác.
Với những bạn chưa ăn ở đây hoặc bắt đầu tìm hiểu đồ ăn Thai thì hãy để nv tư vấn,các bạn nv ở đây khá nhiệt tình và ngoan, lịch sự ko kiểu loi choi trẻ trâu nên mình ưng dã man.
Nhà hàng không gian đẹp ấm cúng , mình đến đây ăn nhiều lần rồi và rất thích đồ ăn ở đây , món ăn ngon , phong phú trình bày đẹp mắt , lẩu đúng chất kiểu thái . Hơn nữa , các bạn nhân viên phục vụ rất chu đáo , hiểu ý .
Hôm t2 vừa rồi mình có qua quán ăn sinh nhật và gọi thử 1 set lẩu đặc biệt vì nhìn ảnh rất hấp dẫn . Thực sự rất thoả mãn con mắt và cái dạ dày của mình , nhiều nhân đến ngập mồm ?? nước lẩu chua cay ăn rất chuẩn hương vị Thái . Cũng rất ấn tượng vs salad chân gà và đặc biệt là thịt heo dăm nướng gì đó :D thực sự rất ngon ăn xong vẫn còn thèm . Không gian ngồi cũng khá thoải mái thoáng mát và nhân viên nhìn già hơn mình nhưng vẫn rất lịch sự và lễ phép . Rất okk chắc chắn sẽ còn quay lại nhà hàng ủng hộ dài_ ??
Mình đã ăn tại nhà hàng nhiều lần nhưng bây h mới review. Không gian rộng rãi, có thể đặt bàn sinh nhật hoặc liên hoan dành cho 40-50 người. Nhân viên thì lễ phép, phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Hôm trước mình đi 5 người gọi 1 đảo lẩu tomyum 490k ăn no nê còn được tặng thêm cả pudding trà xanh tráng miệng nữa. Ngoài ra còn có cơm rang quả dứa, pad thái, bún hải sản cx rất ngon. Nói chung là sẽ còn quay lại và ủng hộ dài.
Có mấy lần qua koh yam 34a quang trung ăn với bạn nhưng ít khi chụp ảnh lại lắm í,đây là mấy món mình thích ăn nhất ở đây,ăn mãi mà khôg thấy chán luôn,ở đây rất đông nên muốn có chỗ đẹp thì đặt bàn trước sẽ tiện hơn,chất lượng món ăn thì ok mà nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình vs nhanh phết.Nói chung đây là một nhà hàng khá lí tưởng,sẽ còn ủng hộ dài dài
Dù mình vốn ko hề thích lẩu Thái, tuy nhiên ăn lẩu Thái ở đây quá ngon nên ăn say sưa.
Ngoài ra còn ghiền món nấm hải sản chiên và gỏi chân gà rút xương. Gỏi tôm thì cũng ngon nhưng mà bị cay quá, dù đã dặn giảm cay tối đa rồi mà vẫn xé lưỡi :D.
Địa điểm trung tâm, quán sạch sẽ xinh xắn. 9.5đ! ;).
Vừa rủ công ty đi ăn Tất Niên ở đây xong vì có chương trình giảm giá, 30 người ăn hết có hơn 5tr mà tĩ tã, xong mấy bác giáo viên Tây còn thích mê món phở cuốn cay cay nữa chứ :))
Quán nên có chính sách (kiểu thẻ VIP) cho khách hàng thường xuyên để thu hút nhiều khách đoàn hơn hehe.
Anw, đang đc sếp khen nên mấy bữa tất niên tới sẽ đưa bạn bè đến ăn.
Ai mới ăn lần đầu nhớ gọi lẩu thái, súp tomyum nấm, phở cuốn Thái, thịt nướng tảng, và nhất là nấm chiên nhé :))
À đồ uống thì thích pudding dừa trà xanh và kem dừa :D Nhưng gọi lẩu thì cũng có kèm bình trà vị lạ lạ rồi :))
Bún Thái và súp Tom yum, kem dừa xôi xoài Thái cực ngon
Bún Thái và súp Tom yum ở đây ngon nhất. Nhớ hồi xưa đi ăn ở Anh các quán Thái rất chất lượng và hương vị Tom yum sữa ngon tuyệt. Từ khi về VN đi rất nhiều quán cũng không có súp tom yum ngon đúng điệu như vậy. Quán này có thể nói là hài lòng nhất về lẩu thái tom yum và bún thái hải sản.
Tráng miệng cũng khá ổn, kem dừa Koh Samui nổi tiếng rồi nhưng mình hay gọi cái đảo kem dừa xôi xoài ấy, vẫn là đĩa xôi xoài nhưng có thêm kem dừa. Xôi xoài rất thơm, kem dừa ngọt mát 2 cái mix với nhau khá ổn.
Thật ra là ăn ngon rồi dễ tính hơn còn dịch vụ với không gian thì tạm ổn, nhân viên khá thân thiện.
Không gian quán ngồi thích, nhân viên ngoan ngoãn nhanh nhẹn, menu đẹp nhìn món nào cũng muốn gọi. Quan trọng nhất là đồ ăn ngon, giá hợp lý. Đây sẽ là địa điểm ăn thường xuyên của mình.
Món ăn đậm đà mùi vụ đặc thù hương vị Thái và đã được điều chỉnh theo khẩu vị người VIệt, không quá cay và đậm như kiểu người Thái. Đa dạng trong thực đơn và nhu cầu của khách, có thể ăn lẩu ngồi lâu quây quần với nhóm bạn hoặc ăn nhanh bát bún Thái cho bữa trưa văn phòng hoặc business lunch vì vừa có đồ ăn và đồ uống luôn.
Địa điểm quán thuận tiện, món ăn đồ uống đa dạng, nhân viên thân thiện nhiệt tình, giá cả khá phù hợp với dân văn phòng (trung bình khoảng từ 75 đến 150k k/người tùy theo lựa chọn) vì vậy luôn là lựa chọn ưu tiên khi mình định gặp gỡ bạn bè.
Tuy nhiên vào giờ ăn trưa quán thường rất đông, nhân viên dường như chạy hết công suất nên đôi lúc phải đợi. Mình thường đặt trước bàn nếu đi từ 4 người trở lên
Lần đầu tiên đến với của hàng nhưng rất ấn tượng với các món ăn ở đây.
Món ăn ở đây rất ngon, dịch vụ với khách hàng rất tốt
Chắc chắn sẽ quay lại và mời thêm bạn bè của mình đến nữa.
Mình đã ăn ở KohYam 3 lần và lần nào cũng cảm thấy hài lòng. Đồ ăn ở đây có hương vị đặc trưng của đồ Thái và gây ấn tượng nhất là món nấm chiên hai sản, phở cuốn. Ngoài ra ở đây có món lẩu cũng rất ngon. Không gian quan cũng đẹp và thoáng, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Nhất định sẽ còn quay lại quán.
Thực sự là không thấy thích Koh Samui lắm, tât cả các cửa hàng luôn, một lần đi thử và một lần được khao nên mới vào đây. Xôi xoài bị cứng và xoài thì chua loét luôn. Trà thái ngon, đậm vị và thơm là điểm công duy nhất.
Giá cả ở đây so với sản phẩm thì không đáng tiền chút nào. tầm 30-40k/bát xôi kia nhưng 2 miếng là hết và không ngon cho lắm. không gian tạm ổn, nhạc hay. Koh Samui cũng nằm ở những vị trí thuận lợi và có nhiều chỗ để xe.
Chốt lại là chắc sẽ không có lần sau quay lại mà phải bỏ tiền đâu :))
Mình tới quán 2 lần, 1 lần gọi bún Thái bò Mỹ, 1 lần gọi lẩu Thái và chân gà sốt me
Cảm nhận nước lẩu Thái ngon, thơm, ngậy, mình ăn đc cay nên độ cay mặc định ko ăn thua, vợ chồng mình ăn khoẻ nên đồ ăn suất nhỏ này ko ăn thua. Đc cái nước ngon nên chan mì tôm ko ăn cũng thấy ngon
Chân gà sốt cam thì vị ngon nhưng chân nhỏ xíu, nên khó nhằn, và dai, nhưng nhấn mạnh là vị ngon
Bún thái bò Mỹ thì nước dùng giống vị lẩu Thái, nói chung là cũng ngon
Đồ uống thì trc uống ở Nhà Chung thôi, thấy cũng bt ko ấn tượng với đồ uống lắm. Thik đồ ăn hơn ?
Bún hải sản ở đây ngon lắm ^^ nước dùng cay cay đúng chất ))) chỗ ngồi mát mẻ thoáng phết :>>> mình thích đi ở Quang Trung nhất vì có tầng trên trông đẹp mắt :> giá oẻ koh samui cũng thuộc loại bình dân thôi, mà đồ ăn thì cũng ngon nữa
Bị nghiện lẩu Thái nên mình đã ăn thử rất nhiều hàng lẩu Thái ở Hà Nội. Hôm nay qua thử Koh Samui ăn thì phải bất ngờ vì chất lượng và giá cả khá rẻ. Một nồi lẩu 250k cho 2 người đầy ắp, nhiều hơn những quán bán bằng giá mà mình đã ăn. Nước lẩu chua cay đúng điệu, thơm vị cốt dừa, đặc biệt còn có thêm 1 quả trứng gà cho vào rất đúng vị Thái Lan.
Không gian, phục vụ, vị trí thì không có gì để bàn, khá ổn, nhất là không gian quán sạch đẹp.