Chủ quán hay xem review foody và trả lời khách.
Đã thử trà xanh xoài kem cheese, trà olong trân châu lớn..
Chưa một lần thất vọng dù giá cả k rẻ nhưng thật sự đáng đóng tiền bát gạo lắm.
Cheese rất ngon, ngậy, béo k loãng như những hãng ts khác. Trân châu đen cực ngon, mềm, thơm.
Vị trà đậm vị, rõ vị olong. Xoài thơm, tươi.
Nói chung đỉnh của đỉnh, đáng bỏ tiền ra để thưởng thức được món ngonnnn.
8h05 sáng thứ 7. Quán ko mở cửa.
Quán trà sữa nhà làm của 2 bạn trẻ, mình biết qua insta nên mua ủng hộ, thấy feedback cũng rầm rộ lắm. Mình gọi 3 cốc size M là trà đào bạc hà trân châu kim sa, trà nhài kem sữa và trà nhài kem cheese. Ngon nhất là trà đào bạc hà, vị lạ lắm vừa ngọt mát của đào vừa cay cay của bạc hà. Trân châu kim sa ăn thấy hơi sượng. Trà nhài thì vị chát, kiểu chát xít luôn ấy ủ trà bị lâu quá hay sao đó, mình rất là không thích vị này. Còn kem sữa thì loãng quá, kem cheese thì đặc hơn mà chưa được ngậy lắm, đánh chưa được kĩ (maybe).
Ship khá chậm do mình order mới bắt đầu luộc trân châu hay sao đó, mà còn bị ship nhầm 1 cốc mình ko nhận nên đổi đi đổi lại mất thời gian hơn.
Giá khá rẻ tầm 3 mấy nghìn một cốc thêm topping rồi.
Có điều là uống xong bị đau bụng ko hiểu sao luôn.
1.Về vị trí: nghe mọi người nói đây là shop online nên mình cũng không rõ lắm .-. cũng không xa nhà mình lắm :))
2. Về giá cả: so với nhiều hãng "tà tữa" khác thì có thể nói giá ở đây khá rẻ, phù hợp với học sinh, sinh viên như mình nè :>
3. Về chất lượng: uống tạm được, khá ngon tuy nhiên hơi nhạt mặc dù mình đã để 100% đường và 0% đá
4+5. Về phục vụ + không gian: mình đặt qua Now và cũng chưa ghé qua nên không rõ như nào lắm ^^
* Ảnh dưới là trà sữa nướng nhé :3 Quên mất uống xong mới chụp :)) Nhưng với khẩu vị của mình thì hơi nhạt :/ Mình biết đến quán qua deal 1k nên chất lượng như vậy cũng tương đối ổn. Khá thiếu sót khi không gọi topping :<
* Về bánh thì mình chưa thử của shop :((
> Nói chung là cũng đáng để thử nha <3
Bánh Tiramisu rất ngon, đầy đặn, hai người ăn mệt nghỉ, giá lại rất hợp lý so với nhiều chỗ khác
Ăn Tiramisu của nhiều chỗ rồi nhưng đây là lần đầu ăn của Kloud và đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Trà đậm, thơm, ăn kèm với bánh thì ngon tuyệt
Chắc chắn sẽ còn ủng hộ Kloud dài dài ❤️❤️❤️
Bánh Tiramisu mix vị là 50k
Hồng trà Earl Grey 25k (mình đặt trên Grab còn 12,5k)
Mình là dân Hải Phòng, lên đây chẳng biết đường xá gì, mà lại là một con nghiện trà sữa nặng, bèn lên foody tìm quán. Mình vốn chẳng tin tưởng gì mấy quán homemade đâu, kiểu vẫn thích uống quán nào có thương hiệu nổi tiếng ý. Thế mà chẳng hiểu sao lướt đến quán thấy nhiều review tốt, hỏi mấy đứa bạn trên này thử rồi khen lắm, bảo không ngon không lấy tiền, vậy mới dám đặt về uống. Lần đó mình mua trà nhài kem cheese và bánh tiramisu matcha, mình cũng chẳng kỳ vọng nhiều, chỉ vì mình thèm trà sữa thôi, thế mà lại tuyệt vời ngoài cả sức mong đợi của mình nữa. Mới chỉ lấy đồ ra khỏi túi thôi đã thấy mùi nhài thơm phức rồi, chẳng biết mọi người thế nào chứ hợp khẩu vị với mình cực luôn, ko bị loãng hay quá ngọt, bánh thì ngon, mỏng dày vừa phải cho một đứa ăn, có hơi ngọt một chút thôi. Đỉnh nhất là kem cheese, cũng phải ngang tầm với những quán có tên tuổi luôn ý, thế mới hiểu sao có những người toàn x cheese lên với mua riêng kem cheese về ăn.
Đó là lần đầu của mình, giờ thì mỗi lần lên Hà Nội mình lại thử một vị, lần nào cũng phải cho cheese ngập nửa cốc :)) kem trứng cũng ngon không kém, mình còn ko thấy vị tanh luôn ấy. Nói về điểm trừ thì có lẽ chỉ là địa điểm thôi, do mình ở xa nên phí ship bị mắc ý. Đối với một người đam mê trà sữa như mình thì vì trà ngon mà có đắt đến mấy cũng không là vấn đề ????
Mình đã order của quán rất nhiều lần từ đợt đầu mới mở mà chưa lần nào thất vọng, thấm chí càng ngày càng có nhiều tiến bộ. Dạo gần đây quán có món mới là trà sữa nướng và mình thật sự recommend cho các bạn uống thử vì vị nó rất lạ nhưng dễ uống. Nó có vị ngậy nhưng không bị ngấy, thơm và có mùi caramel thoang thoảng. Loại trà mình thích thứ 2 là trà đào bạc hà, vừa chua chua vị đào vừa có vị tươi mát của bạc hà, rắt thích hợp cho mùa hè. Về phần kem thì mình thấy hầu hết mọi người đều khen kem cheese đỉnh cao, cá nhân mình cũng thấy kem cheese ngon nhưng mình thích kem trứng hơn cả vì nó ngọt, thơm bùi mùi trứng và có lớp đường khò ăn hay hay ở phía trên. Bản thân mình thấy lớp kem được khá dày so với các quán khác và kể cả topping cũng thế. Và mình thường hay order trà cùng với bánh để ăn cho đỡ buồn mồm. Loại bánh mình thích nhất là red velvet. Cốt bánh mềm, có mùi socola nhẹ cùng với lớp kem cheese thơm ngậy ăn rất vừa miệng. Bên cạnh red velvet thì quán vẫn còn 2 loại bánh là tiramisu và bông lan trứng muối. Mình thấy 2 loại bánh này ăn cũng đều ngon cả. Với thi thoảng lớp mình có liên hoan thì mình cũng hay gọi set tok ở đây. Set tok đầy đặn nhưng giá rất hợp lí, vừa túi tiền học sinh - sinh viên như mình. Tuy nhiên, quán vẫn còn 1 số hạn chế như chưa có chỗ ngồi mà chỉ là quán online và nhiều khi quán đông khách, quá tải đơn nên bị delay, mong quán sớm mở rộng để mình có thể tụ tập bạn bè đến chơi
À có 1 điểm mình cực thích ở đây là quán đã chuyển sang dùng cốc giấy thay cho cốc nhựa để bảo vệ môi trường, mỗi tội đợt này order lười chụp quá nên ko có ảnh cốc giấy cho mọi người xem @@
Mình đã uống ở đây rất nhiều lần và phải nói là lần nào cũng rất hài lòng với đồ của quán. Đã thế quán còn có nhiều khuyến mãi hấp dẫn nữa nên mình mê cực kì ý ❤️ ngày trước thì mình chết mê với kem cheese, cheese ở đây rất đặc, không bị loãng như mấy nơi khác và độ thơm với mặn thì vô cùng hợp lí làm mình mê từ lần thử đầu luôn ý thành fan trung thành với cheese của nhà kloud tea lunn ???? xong sau đấy khi mà cơn sốt sttcdd lên ngôi thì ôi dồi ôi lần nào gọi mình cũng ngây ngất với cái vị ngọt thanh của sữa và cái ngọt làm mê mệt lòng người của trân châu hehe :))) Chưa hết nhé riêng với cái thời tiết nóng nực của mùa hè Hà Nội thì chè khúc bạch của quán mình chấm 100d luôn. Giá chè vô cùng vừa túi, chè ngọt thanh chứ không bị kiểu khé như mấy chỗ khác và viên matcha của quán “núng nính” ăn thơm cực kì hihi ❤️ trân châu trắng bỏ vào chè ăn giòn giòn nữa đúng kiểu sự phối hợp hoàn hảo ý???? từ ngày gọi đồ của kloud thì thực sự mình nghĩ là đã dính phải “bùa chè” không muốn đi đâu uống nữa luôn ý, nhất là thái độ của nhân viên ở đây lại nhiệt tình nữa nên mình vô cùng ưng ❤️ sẽ còn ủng hộ dài dài và một ngày không xa sẽ phải thử kem trứng của quán nữa vì mình thấy nhiều bạn uống xong review đỉnh quá hehe ???? chấm 10/10 là vô cùng xứng đáng ạ ❤️❤️
Mình thấy quán tàm tạm. Mình order trà sữa nướng thêm kem trứng và tiramisu matcha. Bánh bị ngọt quá, phần cốt bánh hơi ít nên hơi hụt mất hứng. Trà ngon, ngọt. Thấy giá hơi chát so với chất lượng.