Đi ăn tại Gogi House trong BigC no nê xong, bọn mình vào thử Klever Fruit vì thấy bắt mắt quá với lại nhân viên giới thiệt nhiệt tình nữa.
- Vị trí: Quán này nằm tại tầng 1 BigC Thăng Long bán cả trái cây nhập khẩu các loại và đồ uống, kem tươi.
- Không gian: Rộng rãi, riêng mấy gian hoa quả bày đã choán hết diện tích rồi nên quán chỉ còn mấy bàn kê trong gian và dọc theo bờ tường tới hàng kế bên để phục vụ khách đồ uống và kem thôi.
- Chất lượng: Mình và bạn mình gọi ăn chung một suất kem viên gồm hai vị là sầu riêng và dâu, socola. Kem tươi ăn khá mát và mịn nhưng mình chỉ thấy vị sầu riêng là ngon và hợp khẩu vị với mình thôi còn dâu và socola ăn hơi bị ngọt quá.
- Phục vụ: Nhân viên khá nhiệt tình cứ tư vấn mãi nhưng vì no lên bọn mình chỉ ăn thử cho biết vậy thôi.
- Giá cả: Một suất kem như hình mình ăn là gần 80k tính ra mỗi viên là tầm 25k, giá hơi đắt so với bình thường và với chất lượng vì nhiều thương hiệu kem khác giá mỗi viên chỉ tầm 15-20k mà ăn cũng ngon rồi.
Mình sẽ quay lại đây nhưng để thử sinh tố và vị kem khác xem thế nào.
Thái độ phục vụ của nhân viên của Klever tại BigC Thăng Long quá tệ.
Chào anh/chị,
Em xin giới thiệu, em là Thắng. Chiều ngày 17/8/2014, khoảng 2h20 phút, em và bạn gái em đến quầy của Klever Juice tại Big C Thăng Long (nằm ở phía đầu cầu thang tự động, phía bên trái nếu xét từ phía đường Trần Duy Hưng, em không rõ là có mấy quầy ở đó nên nói rõ để anh/chị rõ). Lúc đầu chúng em vào, nhân viên phục vụ tỏ ra rất chu đáo. Thế nhưng, khi chúng em gọi ít sản phẩm (gọi kem quế) nên lúc đó nhân viên phục vụ tỏ ra coi thường khách, lúc lấy đồ lại chỉ trỏ làm chúng em rất khó chịu. Em thực sự không hiểu là công ty anh/chị đã đào tao nhân viên chưa. Nếu cứ phục vụ với thái độ đó thì chỉ đuổi khách mà thôi. Anh chị xem xét.
Thanks,