_ Thương hiệu Klever fruits chắc đã quá nổi rồi, mình cũng k phải giới thiệu nhiều, hôm nay đi qua đây mua về ăn chút. Giá cả ở đây đắt, toàn trái cây nhập khẩu mà. Cơ mà có 1 điều mình k ưng đó là quán cứ bọc sẵn cân cho hoa quả, mình k muốn mua nhiều vì k ăn hết, để lâu thì mất ngon nhưng cân toàn cân lớn, mua toàn phải mua nhiều. Mà đã vậy, k phải mua mới về ăn ngay là ngon hết đâu, kiểu gì cũng phải có nhiều quả bị thối @@
Nho: thậm tệ nhất là nho, số lượng quả hỏng nhiều k tả được, dù nhìn bên ngoài vẫn căng mọng tươi ngon nhưng rửa mới thấy nhiều quả mốc trắng lốm đốm @@ tuy vậy thì phải công nhận nho ngon, trong 3 loại thì nho đen là ngọt và ngon nhất, chắc quả, mọng nước, k hạt. 2 loại nho kia cũng k chua nhưng mình thấy k được ngọt và chắc quả bằng.
Táo: táo to ngon hơn táo nhỏ, mua cùng tùy hứng lắm, có hôm thì ngon ngọt giòn, có hôm thì chua hơn hẳn :))) k biết đằng nào mà lần, được cái là k lo bị hỏng như nho
Cherry thì cũng tùy mùa, đúng mùa thì ngon mà trái mùa thì vừa hỏng nhiều mà chua
Rất thường xuyên mua hoa quả ở đây. Nhiều loại hoa quả nhập ngoại, rất ngon, tươi và yên tâm về chất lượng vì thương hiệu Klever Fruits cũng khá uy tín rồi. Chi nhánh ở Bà Triệu thì mặt tiền hơi nhỏ một xíu nhưng ko gian cũng ko bí bách, vẫn thoải mái lượn qua lại chọn hoa quả. Giá cả cũng tùy mùa và loại hoa quả, nhưng tất nhiên là cũng hơi cao vì toàn các loại quả ngoại. Địa điểm trung tâm, tiện đi lại. Nằm ngay mặt phố dễ tìm.