Hôm nay có ăn thử mì xào thịt vò & nấm thấy khá ngon, khẩu vị ok. Chị thu ngân tính tiền dễ thương & tận tình, nhưng phục vụ thì không được thân thiện lắm. Giá tương đối cao nhưng ăn ngon! :)
Trước giờ mình cũng có nghe bạn bè khen là sushi ở đây ngon và rẻ nên cũng muốn tới ăn thử.
Muốn ăn ở đây thì phải xếp hàng chờ hơi lâu, 1 lần như vậy có ngắn cũng phải 5 - 10 phút, còn lâu thì chắc cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Giá cả đa dạng các loại từ 50k đến cả gần 200k ấy, 1 cái lẻ thì từ 5 - 6k thôi. Đây tuy là mức giá trung bình, k quá rẻ nhưng mà ở đây làm đồ ăn sạch sẽ, ăn cảm thấy an toàn. Nhân viên thanh toán cũng khá là nhanh gọn nữa. Chỉ có đôi lúc ở đây khi xếp hàng mà bị người khác chen hàng với chờ lâu thì hơi khó chịu chút thôi, còn lại thì khá là ok.
Nhà hàng này nằm ngay tầng trệt của khu trung tâm thương mại AEON Mall, rất dễ tìm.
Đồ ăn khá phong phú: Sushi, Sashimi, Salad, Tempura, Cơm, Mì, Lẩu. Giá cả hơi đắt chắc có lẽ vì tên thương hiệu và nguyên liệu chất lượng.
Sushi có nhiều loại phong phú lắm. Mình thường ăn cả set combo gồm nhiều loại khác nhau để đỡ ngán. Với lại, mua 1 combo sushi tính ra thì rẻ hơn nhiều nếu mình mua lẻ lẻ nhiều phần sushi. Vị ngon, sushi cá hồi rất tươi kèm thêm nước sốt wasabi chấm là tuyệt vời.
Mì thích nhất món mì, nấu theo nhiều kiểu rất phong phú: Mì udon nước kiểu Nhật (75k/phần), Mì Ramen nước (75k/phần), Mì udon hải sản (95k/phần), mì soba xào bò & nấm (95k/phần), Udon xào heo ba rọi (69k/phần)
Cơm nấu theo kiểu Nhật cũng lạ và ngon. Có: cơm chiên cuộn trứng (49k/phần), cơm trứng đùi gà (65k/phần), cơm cari bánh tôm tẩm bột (72k/phần),…
Các bạn nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và cười chào khách suốt dù tay chân làm liên tục. Rất nhiệt tình.
Hôm Noel tớ và bạn có tạt qua Aeon Mall để ăn lẩu trong đây vì được 1 người bạn giới thiệu
Vì chỉ là thuê gian hàng trong A.M nên không gian khá chật hẹp. Đông người thì ôi thôi nóng đổ lửa luôn
Nhân viên bình thường, nhưng không niềm nở với khách hàng gì cả :(
Mình có gọi lẩu và thêm mì udon. Thiệt hại hơn 150k mà được ăn khá ngon nhưng không đến nỗi quá no :))
Rau tươi xanh, thức ăn tươi ngon, nêm vừa vị so với 2 đứa mình :)
Bạn nào có dịp thì tạt qua thử nhé, không tệ đâu :))
Hôm qua sau một hồi đi lanh quoanh tìm quán ăn tối mình đã quyết định chon Kitchen Japan làm điểm dừng chân. Mình đã chon lẩu gà nấu nấm 1 người ăn thêm dĩa rau và mì udon. Lẩu gà thì cỡ cái thố kho cá với vài miếng gà nhỏ. Nước lẩu thì hơi lạt, có vị tương Nhật. Nếu chọn lị mình sẽ không chọn món này đâu. Dĩa rau 35k khá nhiều cải thảo, mỳ udon thì nữa dĩa miến nữa dĩa mì 15k, miến dai và mềm, mì udon thì dẻo. Khu vực ăn uống thì quá là đông đúc, có wifi nhưng không đăng nhập được.
Hôm qua lớp mình tổ chức đi chơi và mình đề nghị đi AEON vì gần nhà mình. Chơi đã rồi lên đây ăn uống vì bụng ai cũng đói. Sushi ở đây nhiều loại, phong phú và ngon nữa. Lớp mình mỗi đứa kêu một loại để ăn thử. Chu choa ta nói nó ngon gì đâu, mà có điều nước chấm hơi cay (hay do tụi mình ăn cay dở nhỉ). Gía cả thì hơi mắc vì thương hiệu có tiếng và chất lượng. Sẽ quay lại lần nữa
Mình tới aeon Mall vì nghe mấy bà bạn giới thiệu sushi và món Nhật ở đây nói chung ngon và rẻ. Sushi không phải là món khoái khẩu của mình nên ăn thì thấy sushi trứng cua và sushi cá hồi là ngon nhất. Bữa đó mình kêu sushi đủ loại khoảng 100k/ phần. Phần sushi khá nhiều 3 người ăn là vừa. Lưu ý là nước chấm wasabi rất cay nhé, xông lên mũi nhức mũi lắm nên bạn nào không ăn cay thì bỏ ít ít thôi.
Khách ở đây khá vắng chắc do aeon mới mở nên vậy, Mấy bạn phục vụ rất nhiệt tình, chào khách tiếng nhật, ở ngoài có cho ăn thử miễn phí( tuỳ ngày)