Bb kim sa vàng , bb xá xíu , bb trứng sữa , bao burger bò
Bánh bao kim sa vàng : vị vừa vặn ngon nhưng hơi ngấy
Bánh bao xá xíu : nhân xá xíu ngọt quá , ăn xong vẫn đọng vị ngọt ở cổ
Bánh bao trứng sữa : nhân cũng ngọt nốt
Bao burger bò : bò ngon không ngấy , tẩm ướp vị quen thuộc dễ ăn , sốt cũg ok . Món này ổn nhất !!
Đến Kisu vì tò mò về bao burger..
Quán dễ tìm, sạch sẽ, cách bài trí mang đậm phong cách châu Âu; nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp.
...
Đồ ăn ngon, thơm, không bị quá ngậy.
...
Các bạn nên ghé nơi đây để không bỏ lỡ 1 nơi tuyệt vời như này.
Không hiểu sao đã ăn khá nhiều lần ở đây mà mình lại không chụp lại ảnh. Từ lần đầu tiên mình đã ấn tượng với món bánh bao burger và từ đó cũng luôn quay lại vì món này :)) tuy bánh hơi nhỏ cơ mà khá chất lượng. Bánh bao mềm và đặc biệt là nước sốt rất đưa miệng,là điểm đặc biệt nhất của món này. Ăn khá lạ và với mình thì ngon hơn burger bình thường :)) có một lưu ý là có lần mình đã order bánh to và hoá ra nó là thêm một miếng thịt bò so với bánh thông thường :)) minh cũng đã thử qua cả mỳ ý tươi, khoai tây chiên và bánh mì bơ tỏi, đều khá ok, tiếc là mình chưa có cơ hội thử bít tết mà khá nhiều bạn khen. Thái độ của chủ và nhân viên thì rất tốt, có lần mình order qua now bị đưa thiếu 1 burger sau đó mình có gọi cho nhà hàng thì anh chủ cũng cho người ship ngay. Địa điểm quán thì nằm ở trong ngõ đường tô hiệu nên sẽ không nhộn nhịp bằng ngoài phố, nếu mình nhớ không nhầm thì quán gần mint cosmetics tô hiệu, và cạnh quán có hàng bánh mỳ que, đi vào ngõ cạnh quán cà phê mộc. Mong quán sẽ làm ăn thuận lợi và phát triển hơn để mình có hàng ăn chuẩn và đảm bảo lâu dài :))
Quán nhỏ nhỏ cũng dễ tìm trong ngõ 215 Tô Hiệu. Tuy nhiên không gian hơi bí, phòng trong cạnh nhà vệ sinh nên mở cửa ra thì dễ bị mùi, may mà wc tương đối sạch sẽ, mình ngồi gian ngoài nên thoải mái hơn. Mình đặt bàn qua table Now được giảm 10% nhưng lưu ý là sẽ k áp dụng giảm giá đối với các set đâu nhé, chỉ tính giá món lẻ . Một phần vì mải ăn với k có thói quen chụp ảnh nên chỉ có mỗi ảnh burger thui. Quán này đồ Âu nhưng đúng kiểu là món làm theo kiểu Việt ấy. Salad kisu thì phải khá dễ ăn, khoai tây chiên thì bt. Quán có burger vỏ như vỏ bánh bao thì mình recommend mng nên thử, ăn mềm và hay hơn vỏ burger thường, nhân là bò băm ăn cũng được, size small 40k như hình. Riêng steak thì từ đầu mình đã k kỳ vọng vì quán không chuyên món này với cả kiểu phong cách trông không giống. Mình gọi sốt nấm ăn kèm steak, sốt rất loãng, mình ăn nhạt nên thấy vị bị mặn quá, gọi medium rare nhưng bếp làm cũng chưa chuẩn, nói chung là cũng không khác so với suy nghĩ ban đầu. Lườn vịt ăn cũng tạm, cơm ăn kèm nhão và nói chung là thấy đói thì ăn tạm chứ tổng thể không thấy liên quan lắm. Quán nhỏ nên nhân viên bao quát được các bàn, phục vụ khá nhanh, có trà free. Chụp ảnh check in theo yêu cầu thì dc giảm thêm 5% hoá đơn. Ở gần lâu lâu không biết ăn gì thì ra ăn burger cũng được thôi chứ chưa đủ đặc sắc để lặn lội đi ăn. Mình ăn tính ra khoảng 160k/người
Bánh baober bò: Ăn được, khá ngon, thịt bò băm ăn bình thường
Bánh mè đen: ngon, nhân đẫy, ngọt và có hạt đường nên ăn hơi cộm
Bánh trà xanh: ngon, ngọt hơn bánh mè đen vì có vị sữa đặc ở đây
Sữa gạo lứt: Uống vị nhạt dễ uống, đi kèm với bánh bao nên giảm được độ ngọt của bánh
2 combo này ổn, mỗi tội tầm gần 9h mới mở và giao bánh đi.
Có nước gạo lứt mới thấy no chút, chứ chỉ bánh ko thì ko xi nhê
Nếu mở sớm hơn để ăn sáng thì tốt ????
Không gian khá yên tĩnh, lãng mạn, rất phù hợp là nơi để hẹn hò.
Phục vụ nhiệt tình, chu đáo , quan tâm tới khách hàng.
Steak đậm đà, sốt ngon , mình thích loại nước sốt vang hơn, thịt mềm, thơm, đồ ăn kèm bánh mỳ nướng thơm giòn.
Món bánh baoburger , trước giờ mình chỉ từng nghe hambergur , đây là lần đầu tiên mình nghe đến món này, khá là ngon so với tưởng tượng, bánh mềm mềm, thơm ngọt, một suất gồm bánh , khoai tây chiên , salat mà giá hạt dẻ chỉ 40k, nước sốt rất đặc biệt, ban đầu nhìn qua mình tưởng sốt mayonnaise nhưng lúc chấm ăn thì không phải, mình có hỏi phục vụ thì họ bảo là sốt xoài.
Nói chung rất là đáng tiền, có ý định sẽ quay lại quán vào một thời gian sớm nhất có thể.
Mình và bạn gái đặt bàn qua Table Now vào T4 dc giảm 10%. Khi đến nhà hàng thì thấy biển báo ở quán là T4 bít tết dc giảm giá từ 149k xuống còn 99k. Kết quả là đặt bàn trước bị lỗ, đắt hơn là cứ đến thẳng quán. Bạn phục vụ cũng ko có tâm. Ko tư vấn mình vụ đó.
Bao burger ở đây ngon xuất sắc ^^ bò mềm nóng hổi, bánh bao không bị nát mà mềm thơm. ăn tại chỗ có lẽ ngon hơn là ship về dù bánh ship đến nơi vẫn nóng ngon nhưng sốt bị chảy hết ra ngoài, bánh cũng bị méo nên trông không đẹp mắt :(
Mình thích Kisu ở món Bánh bao kẹp thịt bò, ăn mãi không thấy chán luôn ???? nhưng lần này đặt thêm một suất súp bí đỏ, lúc mở ra thì ui trời ơi, súp sấp sấp bề mặt )) xong nồng mùi gừng nữa, bánh nướng tỏi ngon nhưng cũng hơi ít so với giá tiền