Nghe dân tình đồn ở đây mới có bán mì cay, vậy là đi ăn ngay hihi
Tô của mình là tô mì hải sản 32k, khá đầy đủ món luôn: 2 con tôm, mực, chả cá 4 viên, nấm kim châm, bông cải xanh, mì sợi Hàn. Sợi mì Hàn dai ngon thì khỏi bàn rồi, đồ ăn mình thấy cũng khá tươi, chả cá ngon. Điều mình thích ở tô mì của quán Kissho là nước súp chua cay rất ngon, chua chua cay cay ăn rất ghiền chứ không phải cay xé lưỡi như mấy chỗ khác. Mình kêu độ 1 mà thấy rất vừa ăn, không quá cay, đủ để mình húp hết tô nước súp. Ngon thiệt ấy. Lên món cũng nhanh, không phải đợi lâu. Mình ít khi nào khen mì cay ở chỗ khác lắm. Tô mì này mình chấm chất lượng 8đ nha! Nước súp vậy là ok rồi, đừng có thay đổi gì nữa hết á là mình sẽ ghé ủng hộ nữa. Điểm trừ là đôi đũa nhựa khó gấp.
Quán có nhiều không gian. Trên lầu có phòng lạnh xem phim HD miễn phí nữa!
Quán Kissho chuyên về lẩu kem, ăn rất ngon rất lạ. Ngoài ra ở đây còn có soda trái cây dạng mấy chai đủ màu rất cute mà mình hay thấy trong phim " Sam Sam đến rồi" nữa, màu hồng vị đào uống rất ngon. Trà đào của quán cũng ngon nữa, miếng đào bản to ăn đã miệng.
Còn nữa, kem chậu hoa cực độc chưa từng có ở quán kem nào luôn á, nhìn y như chậu hoa thật đẹp quá chừng mà ăn vào thì quá ngọt ngào luôn í :3
Quán mới có thêm mì cay Hàn Quốc, ăn rất ok giá rẻ hơn mấy chỗ khác chỉ 32k hờ.
Mùng một tết ko thèm ăn thịt kho, không thèm ăn bánh mứt mà đi lết xác ra đường ăn mì cay mới ghê. Vừa không ngon mà lại bị phụ thu 30% nữa, đắng lòng.
Không gian: trên lầu mình không biết nhưn ở dưới thì cảm giác không được sạch sẽ mấy.
Món ăn: mức độ cay hơn omega, mình ăn 0 độ mà tưởng 0.5 không ak, tôm nhỏ hơn bên omega Nhân viên: nói chung là làm tết nên đông mình có thể thông cảm được, nhưng không thích chị đứng quầy thu cho mấy.
Bãi xe: là chỗ đậu trên vỉa hè thôi.
Hôm đi học tối về sẵn tiện đi dạo thấy quán mì cay kissho cũng đông khách chắc ngon hơi đói nên vào thử vừa bước vô quá thất vọng với cách bày trí thôi kệ ngồi trong gốc cầu thang oder một tô mì ăn thử cái dĩa úp mì đen như vừa nhúng mực cũng kệ ăn luôn vừa miệng chắc cũng có thể ăn thêm lần nữa mới vừa ăn xong định kêu tính tiền về thì mình thấy cảnh tượng kinh hoàng nhân viên do bưng nhiều tô quá hay sao mà đỗ ra hết nhìn không thấy ai rồi gấp lia lịa vào tô lại sửa sửa lại đem lên cho khách mới oder hồi nãy...mình dẹp luôn ý định quay lại ăn lần hai cho tiền cũng không ăn uống gì nữa may là không ói luôn tô mì tại quán
Nhỏ bạn dắt vô ăn.Không gian khá ấm cúng.Cơ mà mì ăn vô khá dở,nươsc dùng cũng không ngon,xúc xích ăn cũng k được ngon mấy.Nói chung chắc không có lần sau ????????
Có đến quán ăn thử mì cay , hôm đó buổi tối trời mưa mà quán đông muốn hết chỗ ngồi phãi bắt bàn thêm luôn , mì khá ngon nước đậm đà mà sao kêu độ 0 tưởng làm lộn độ 1 chứ T.T hơi cay tí nhưng không sao