Hôm này mình có đặt online ở đây 1 món sushi lươn , sủi cảo áp chảo và đậu nhật. Đánh giá về món shushi thì ăn khá là vừa miệng, sủi cảo ăn cũng ổn, nhưng riêng món đậu nhật có lẽ do không quen nên chỉ ăn đc 1 miếng còn lại đều nhè ra và mình bỏ cả hộp luôn, nói thật món đậu Nhật ăn khá sượng, cũng rất khó nuốt
Đã đến ăn thử 1 lần khuyên các bạn là đừng gọi theo set mà hãy gọi lẻ vì gọi theo set mình thấy không ngon mặc dù món rất đầy đặn.Sashimi cá trích ngon bánh xèo cũng ngon mà hơi ngấy mình gọi set mỳ soba tempura ăn cungz tạm nhân viên phục vụ lễ phép quán rất yên tĩnh
Nhà hàng Nhật nằm ngay ngã tư rất dễ tìm, không gian quán thoáng có phòng riêng hay bàn ở tầng 2 hoặc tầng 3. Rất phù hợp để hẹn hò, đi ăn với đối tác, gia đình bạn bè.
Giá cả: Như các quán Nhật khác rơi vào tầm Trung không đắt quá nhưng không hẳn quá rẻ. 200-300k/ng
Chất lượng: Mình thấy nhiều người Nhật ăn, vị thì có món hơi đậm đúng kiểu bên Nhật nên nhắc nhân viên cho nhạt bớt để đúng vị của mình nếu ăn nhạt. Sashimi ngon tuy không được đa dạng các loại SSM cho lắm, sushi cơm đậm ăn rất thơm đúng kiểu dấm Nhật. Mấy đồ chiên ăn ổn không bị thấm dầu, giòn. Bạn mình cực thích đồ nướng xiên que ở đây thấy bảo là giống hồi ăn bên Nhật. Mình thì khoái sushi với Ramen hơn. NÓi chung là rất ổn cho các tín đồ NHật mà không lo cháy túi
À đặt trước thì được giảm giá :)
Qua đây ăn trưa với bạn vì bạn hóng được giảm giá nhiều giờ trưa, Bọn mình chọn lẫn sét lunch và các món lẻ. Các món lẻ vẫn giảm giá bình thường còn lunch set thì thấy nhân viên bảo không được giảm. ok gọi thử 1 set xem sao với gọi vài đồ lẻ ăn chơi.
Nói thực với các bạn set trưa của họ rất đầy đặn và đủ món ăn no luôn. Mình thích nhất trứng hấp siêu mềm béo ngọt thơm, nhưng hơi sai lầm ăn luôn đầu bữa thành ra lửng bụng luôn làm đoạn sau phải ăn cố mất ngon.
Sashimi ngon sushi đậm, cá hồi nướng thì hơi nhạt. Tín đồ cá hồi nên mình gọi toàn cá hồi đâm ra ăn hơi đơn điệu. Nhìn các bàn khác nhiều món hay ho ngon lắm lần sau nhất định phải thử lại những món khác.
Giá 200k+
Nên đặt bàn trước qua quán hoặc qua now đều được giảm giá như nhau hay sao ấy.
Quán nằm trên phố Nhật. Nhìn chung chất lượng so với các quán khác tương đồng, giá cả rẻ hơn 1 chút chính là điểm cộng. Các món ngon nổi bật của quán mọi người nên cân nhắc: sushi cơm mềm đậm và ăn ngon hơn các chỗ khác. SSM ổn, đồ nướng xiên đậm đúng kiểu Nhật, bạn mình người Nhật khen nướng, há cảo, lẩu mini gì đó mình lo nhớ và mỳ Udon ngọt thơm.
Giá cả 200k +
Phòng riêng thì nên đặt trc, hoàn toàn ko mất thêm phí. Rất đẹp và riêng tư.
Chấm 9/10
Nhà hàng Nhật Bản ngon, phong cách chuẩn Nhật, nhiều khách Nhật
Mình hay đóng họ ở đây, nhất là vảo các buổi trưa vì công ty gần đó hay ăn trưa 1 mình hoặc cùng đồng nghiệp. Buổi trưa các set ăn khoảng 80 100, 150k gì đó ăn ngon thoải mái cũng không gọi là đắt đỏ lắm với cuộc sống hiện tại.
Ăn tối thì đắt hơn vì gọi theo món lẻ, mình chỉ đến đây buổi tối khi đi cùng sếp hoặc thi thoảng gặp bạn, nhìn chung tầm 300k 1 ngừoi cho bữa tối.
Các món ngon mọi người nên gọi là sashimi cá hồi, cá trích, cá ngừ, sushi lươn, cơm luộn tôm chiên, salad rong biển, nướng thì mực, bò và các loại cá đều ngon chuẩn vị, mỳ ramen hay Udon ở đây cực kỳ hấp dẫn mình thấy ông Nhật nào cuối bữa cũng chốt 1 bát. Mình thì thích ăn cơm không thích mỳ lắm nên toàn ăn cơm bò, cơm gà.
Recommend cho mọi người đổi gió ở đây để có bữa ăn xứng đáng tránh tiền mất tật mang
Đồ ăn ở đây nhiều món lạ, nhậu ngon những món đặc trưng của Nhật cơ bản có đủ như sushi, sashimi, bánh xèo, tako yaki, udon, ramen,
mình hôm ăn tối ngồi tầng 2 toàn khách Nhật nam hút thuốc lá nhiều, mãi sau có hỏi nhân viên thì mới biết trên tầng 3 có phòng riêng. Lần sau sẽ đặt trước khi tới.
sashimi tươi ngon, cơm cuộn rất đậm thơm vị dấm Nhật, ngon, mấy đồ nướng rất ổn.
mỳ udon ăn ngọt, thơm, ramen mình chưa kịp thử lần sau sẽ quay lại.
Trưa nay vừa order về ăn. Món ăn vừa miệng, hợp khẩu vị, đặc biệt là trứng cuộn trứng cá hồi siêu ngon. Còn mì xào thì hơi cứng, sếp mình (người Nhật) bảo chắc do cách nấu, nhưng nhìn chung là anh ấy khen đồ ăn ngon. Có điều đồ delivery mà để hộp thiếu cẩn thận quá, chảy tòe loe nước ra túi.
Thất tình đi ăn 1 mình ngồi quầy bar rất ổn, nhìn mọi người làm việc hối hả nhưng không chạm vào không gian riêng tư của khách. Đây là nơi mình hay dẫn em ny đến ăn và giờ thì đi một mình.
Đồ ăn vẫn ngon, nhân viên vẫn nhiệt tình chỉ có người ăn là thay đổi.