Phải nói 5 năm nay mình chưa ăn lại loại bánh dòng Roti này, thậm chí mình còn nghĩ là cái quán này còn ko tồn tại nữa cơ. Vậy mà giờ mới có cơ hội ăn lại, cảm giác như thể tuổi thơ dữ dội ùa về ý.
Quán này thì thâm niên sâu sắc jui, quán nhỏ xíu mà lúc nào cũng đông khách., chỗ ngồi bé tẹo, đa phần mua mang về hoặc cầm đi vừa ăn vừa ngắm chọn đồ khu này.
Kì thực hơi thất vọng, mình mua mỗi cái roti vị bơ mặn, vỏ cafe truyền thống. Ôi trời sao cái bánh nó bé tẹo tèo teo, đã thế vỏ mỏng tang, ăn ko có độ giòn rộp như xưa ji hết. nhân bánh quá xốp, cảm giác cắn 2 miếng hết cái bánh 14k lận
Trừ cái hương vị thơm phức ra thì đc, còn lại thì chán qá
Nằm ở một kiot nhỏ ở ngõ 1a Tôn Thất Tùng. Nhìn hơi xập xệ chút. Cảm giác mọi thứ ở khá cũ kĩ
Ghé quán vào buổi tối nên bánh còn rất ít,còn có mấy loại nên mình đành chọn vỏ cà phê nhân ca cao mặc dù k thích cà phê lắm. Bánh đưa ra nóng hổi và thơm lừng, tuy nhiên hơi bé. Nhưng ăn cũng khá ổn k đến mức quá ngon
Giá cả: thì đồng giá mọi loại vỏ và mọi loại nhân là 14k/c, cũng được nhưng thiết nghĩ không gian to hơn xíu thì ok hơn
Bánh mềm, hơi ngọt quá so với khẩu vị của mình. Lúc mình đến là tầm 12h trưa thì được báo là đã hết các loại nhân chỉ còn nhân bơ mặn. Bánh bơ mặn đi kèm với vỏ cà phê, bánh ngửi được mùi nhưng lúc ăn không cảm nhận được vị cho lắm. Một cái 14k thì ăn cũng được, không có gì đặc sắc lắm. Cơ sở ở Tôn Thất Tùng thì bé và chật nên hầu như khách hay mua mang đi thì phải
Không rõ hệ thống roti thi có cùng chất lượng không chứ mình thấy ăn bánh ở đây chán quá. Khác xa vị bánh ngày xưa mình ăn ở Hàng Gai. Bánh ở đây vỏ cứng ruột khô nhân thì ăn gian. Quá thất vọng!
Hàng bánh bé tí trong chợ đồ lưu niệm của tôn thất tùng nên không gian hơi bí, nếu ngồi ăn trong quán sẽ vướng người qua lại nên tốt nhất là mua mang đi nhé. Mk vs bạn mua 2 vị vỏ matcha nhân sô cô la vs vỏ vani nhân bơ mặn. Mk khá ưng ý phần vỏ, đều giòn vs thơm ăn thích lắm, vỏ matcha thì thơm hơn nhé. Còn về nhân thì nên gọi nhân sô cô la nhé, nhân chảy vs nhiều ăn thích mồm lắm, đừng gọi nhân bơ mặn vì n giống như bơ tràng an mặn phết 1 ít vào trong ấy ăn ko ngon.
Giá 14k 1 cái khá vừa vặn cho cơn đói tầm tan học chiều.
Ncl sẽ quay lại và luôn tự nhắc bản thân mk gọi nhân sô cô la thôi. :)))
Hôm nay mấy đứa bạn về tất, còn mỗi 1 mình, tự dưng lại thèm paparoti nên đi. Quán ngay đầu ngõ 1 Tân Thất Tùng, không gian hơi bé nhưng rất dễ tìm. E mua thử bánh matcha nhân socola. Bình thường thì e không thích matcha đâu, tự nhiên hôm nay lại có hứng thử, bất ngờ là nó ngon cực kì ????????. Lúc nóng thì sờ thấy mềm mềm, đáy bánh hơi giòn, mỗi tội e mua đem về, đi đường hơi xa nên lúc về thì bánh bị ỉu rồi, hơi buồn xíu
Giá bánh là 14k/c với tất cả các loại. Vị cà phê cũng ngon lắm ạ.
C nv bán hàng niềm nở, còn bảo e bánh đang nóng ăn nhanh cho ngon ????
Nhà mình gần khu này nên hay lượn lờ qua. Cứ chiều nào đi chợ là ôi thôi mùi bánh thơm phức bay lên k cưỡng nổi luôn. Hôm nay mình ăn bánh vỏ trà xanh nhân socola thì thấy vỏ mùi trà xanh hơi nặng, chắc tại mình ăn trà xanh k quen. Còn nhân socola thì vẫn còn chảy rất ngon nhưng ít quá hiuhiu????. Cá nhân mình thấy bánh bên cơ sở này k ngon bằng bên hàng gai. Với cả điểm trừ là nhìn bên trong chỗ lò nướng hơi í ẹ nên cảm giác ko sạch sẽ lắm ????. Nhân viên thân thiện nhiệt tình. Bạn nào chưa ăn thì nên thử????
- Vị trí: ngày đàu ngõ 1A, quán bé nằm bên tay trái lúc đi vào. Ngày cửa hàg t2 thì phải. Có biển to đùng ghi kingroti.k để dc nhiều xe, khó đi đông, vì đường vào cũng khá bé
- Không gian: quán bé, chỉ có mấy ghế nhựa bé, quán cũng k dc đẹp nhưng sạch sẽ
- Chị bán hàng thán thiệt, nhiệt tình. Mình rẩt hài lòng
- Bánh: rất thơm và ngon. Thơm lắm ý. Mùi ngầy ngậy, vỏ bánh được mặt trên thôi.vỏ hơi giòn. Nhân socola và bơ chảy như bánh king đô ngày xưa ý :)) ăn mà vừa ngon vừa nhớ lại ngày xưa. Ăn ngon k ngọt quá. Mình mới ăn thử bơ mặn và socola. Mình rất vừa ý. Ăn lúc mới mua là ngon nhất
-giá: hợp lí, đồ uống cũng rẻ
Chắc chắn sẽ quay lại