hôm nay trưa 2 chị em mình quyết định lui về quán ăn gà vì lâu rồi thèm, hôm nay gọi hơi quá ăn hơi nhiều chỗ này hắc phải ăn 3 người thì vừa chứ 2 ng thì căng quá ???????? nhân viên vẫn nhiệt tình như thế, chie có điều hình như món hơi mặn hơn trước thì phải nhà bếp nên lưu ý lại nhé còn mọi thứ vẫn ok như trước
KING DAKGALBI
Dạo này mình hay thèm ăn gà lắm luôn. Lúc nào ngủ mơ cũng là gà nên là phải đi ăn ngay cho đỡ thèm mà ăn xong vẫn thèm ????????????????. Dakgalbi gần nhà nên hay tranh thủ đi lúc rảnh rỗi lắm.
Mình gọi 1/2 suất gà sốt cay ngọt phô mai ( 155k) và 1 đĩa kimpab 40k. Đồ ăn kèm có củ cải ăn ngon, salad bắp cải ngon mà salad khoai tây mình ăn ko hợp, canh rong biển hơi nguội, nên là ăn tanh tanh. Nói về món gà thì ngon lắm luôn, sốt thiên ngọt, thơm, thịt gà ko bở nha, ăn mềm, lớp vỏ hơi dày xíu nhưng vẫn ngon, có miếng có sụn ăn thích, phô mai ngậy, thơm. Tok có 2 3 miếng thôi nhưng mềm dai ko nát nha. Kimpab ăn tạm ổn, nhiều rau nên khá mát. Nước lọc free.
Cơ sở vũ trọng phụng ở gần phía nguyễn trãi hơn nhé. Mặt tiền nhỏ, để xe dưới hầm nhưng dc 5 xe là căng. Nhân viên dakgalbi lnao cũng bình thường, k nhiệt tình lắm. Mình hay ăn gà rút xương sốt và gà rán nửa cánh nửa đùi. Trên hình là nửa suất này nửa suất kia, 250k vẫn ăn dc 2 món. Gà rút xương sốt không quá cay, vị vừa vặn. Tips là ăn hết gà có thể gọi cơm trắng đổ vào trộn cùng chỗ sốt còn lại nhé. Gà rán ở đây ngon phết, bên ngoài giòn tan, bên trong thịt mềm ẩm nóng hổi, mỗi tội mình thích ướp một chút, ở đây k ướp trước nên vẫn phải chấm nhé
Mình mới ăn gà xào bắp cải ở đây 1 lần nên k dám kết luận luôn nhưng hôm mình ăn thì món này rất chán. Sốt vị cứ nhàn nhạt không đủ vị, gà tẩm ướp cũng cứ nửa vời tnao ấy, mình ăn dc vài miếng là thôi. Nchung qua đây cứ hai món kia mà gọi cho an toàn nhé
• Vị trí hơi khó tìm
• Giá so với đồ ăn thì hơi cao
• Gà phomai siêu ngon aaa highly recommend nha điểm nhấn của quán đó. Còn lại chất lượng thì bình thường, được mỗi cái nhiều mình ko thể ăn hết ))))
• Ko gian ko rộng lắm nhưng cũng đủ ngồi thoải mái
Thử qua đây xem cơ sở ở đây có gì khác so với các cơ sở khác không, nhưng khi ăn xong thì came thấy khá hài lòng. Thứ nhất vì mình cảm thấy quán khá sạch sẽ, điều hoà mát mẻ, mình và con bạn mình gọi suất gà xào bắp cải cho 2 người thêm cơm vs mì được cho kèm theo suất nữa ăn mà no căng ý. Gà xào bắp cải kiểu Hàn vừa cay nồng lại đẹp mắt với màu nước sốt đỏ tươi, sần sật vị bắp cải cùng thịt gad mềm dai, trộn thêm với cơm trắng và sợi mì chuẩn Hàn nữa là hết ý!
1. Địa điểm, không gian
Không quá khó tìm, mặt đường, tuy nhiên đi ô tô phải gửi ở chỗ khác
Không gian quán nhỏ, mình ngồi ở tầng 5, trang trí không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là xấu!
2. Nhân viên
Thiếu chuyên nghiệp từ lễ tân đến nhân viên phục vụ.
- Thái độ: nói chuyện cộc lốc với khách
- Không có đồng phục. Nhân viên mặc trang phục như đồ ở nhà (quần short)
- Hôm mình đi quán khá là vắng, cả phòng tầng 5 có duy nhất bàn của mình và nhân viên ngồi ngay cạnh NHÌN khách ăn. Nên bọn mình cảm thấy không thoải mái
3. Đồ ăn:
Bọn mình gọi gà xào bắp cải, 1 mix gà chua ngọt và gà rán, 1 mỳ đen
Tổng hết 740k/3ng, mình đặt trc nên discount 10%
Đánh giá chung: Ấn tượng ko tốt và không quay lại
Hôm nay đồ ăn bọn em ăn cũng thấy ngon cũng oke, nhưng mà thái độ nhân viên rất chán luôn ạ, khách ăn thì nhìn chằm chằm chắc nghĩ bọn em là học sinh nên dễ bắt nạt hay như thế nào đấy. Mà không biết mặt chị phục vụ vốn thế hay như thế nào nhưng bọn em nói thẳng làm thế rất vô duyên và bất lịch sự, khi thấy khách nhìn lại thì không nhìn đi chỗ khác vẫn cứ chằm chằm như kiểu lườm nguýt, quán mất khách không phải tại đồ ăn không ngon đâu ạ, mà tại chị nhân viên cả đấy, mong chị cải thiện được cái ánh mắt và thái độ của mình, nếu là bẩm sinh thì em xin góp ý như vậy, còn nếu là cố tình em xin chịu. Chốt là em thấy đồ ăn ngon, mọi người cứ nên đến một lần nhưng vì chị phục vụ nên em sẽ chỉ ăn 1 lần và duy nhất thôi ạ.