Mình order cappucino đá, 60k, nhận lại 1 ly cà phê đen đá mà mua đem đi nên uống mới biết, đã vậy còn đựng trong ly giấy dành cho đồ uống nóng nên chẳng biết bên trong có gì. Nhân viên lơ ngơ, hỏi gì cứ lí nhí trong miệng, né né không hiểu tại sao. Mình hỏi sao menu nhiều loại thì khác nhau thế nào cũng lí nhí trong miệng nói 1 hồi ko nghe rõ nói gì. Đã vậy còn không đưa bill cho khách. Chuỗi này mà quản lý nhân viên kiểu đó hỏi sao không có khách. Mình nghi ngờ nhân viên ở đây có gì mờ ám sau khi đọc mấy reviews khác.
Cafe sữa gourmet rất ngon. Pha phin từng ly chứ không pha sẵn, sử dụng ly thuỷ tinh và ống hút giấy đúng tiêu chuẩn môi trường. Đi ngang nhiều lần giờ ghé thử mới biết đây là chuỗi cafe quốc tế, không gian rộng rãi thoải mái. Không hiểu sao quán vắng quá. Nhân viên thân thiện vui vẻ.
Quán gần nhà thấy mở nên qua thử!
Không gian : thoáng mát , sạch sẽ, thiết kế quán cũng ok, lầu 1 có nơi ngoài ban công dành cho người hút thuốc !
Quán thường xuyên rơi vào tình trạng vắng vẻ , ai muốn yên tĩnh thì đây là lựa chọn thích hợp
Thức uống :
- Cafe sữa đá : kêu bỏ ít sữa những vận cực kì ngọt, không có mùi cafe
- Trà xanh lạt uống không mùi vị , trà đá thì mùi y chang bên Trung Nguyên
- Bánh mặn thì dai cực kì bên trong chỉ vỏn vẹn 1 cục thịt duy nhất. Nói chung là không ngon
13/11 quán có km "Mua 1 tặng 1", mình đặt Now 2 ly cafe nhưng thực tế khi nhận hàng thì ko hề có 2 ly km thêm.
Nhân viên Now cũng nói là quán ko đề cập đến km này
- Thích nhất không gian ở đây yên tĩnh nhẹ nhàng nhạc cũng nhẹ nhàng
- nước uống với bánh ở đây chỉ trung bình
- capuchino ở đây uống được thôi chứ không ngon còn phần sandwich ăn cho no chứ mùi vị không có gì xuất sắc
- nhân viên thì thân thiện - niềm nở
- thử mua gói coffe rang về uống thử xem có ngon như phúclong với highland không
Đi qua đi lại nhiều nơi vẫn thích nhất nơi này. Nhạc êm dịu đọc sách làm việc cực kì thích hợp. Quán khá yên tĩnh. Nhân viên rất tận tình. Cà phê sữa golden vẫn ngon nhất.
Cà phê sữa Golden ngon.
Bánh ngọt thì ăn cho vui thôi chứ không ngon lắm.
Nhân viên phục vụ thân thiện.
Quán yên tĩnh, sạch sẽ, máy lạnh max công suất, chỗ cắm điện khắp nơi thích hợp cho các bạn cần không gian làm việc.
Chất lượng cà phê thì rất tốt nhưng thái độ bảo vệ rất tệ
Ca sáng nay nhân viên nam mới tính tiền nhấm, bảo vệ ngồi sát bên giữ xe mà khách mất nón BH ki nào còn không biết, ngơ ngơ ngác ngác, nhân viên bảo vệ ca tối còn không thèm ghi vé xe. Vô uống ly cf mà mất đồ, mất xe không biết ai chịu trách nhiệm. Mặc dù cà phê ngon nhưng sẽ không quay lại.
LẦN ĐẦU UỐNG THỬ VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Bữa tối cuối tuần mình và bạn đi ăn bên quận 5 nên tìm quán cafe nào yên tĩnh chút để ghé làm bài tập thì thấy King nên bạn kêu thôi vô thử ủng hộ chị Thảo.
Bảo vệ: Bình thường cũng k có thái độ gì
Order: Bạn mình gọi cafe sữa, mình kêu bạc xỉu thì thấy trên menu là 30k ( cafe sữa) 35k (bạc xỉu) xong nhân viên tính tiền là 85k @@ ơ kìa, xong k nói gì hết, mình mới thấy menu kế bên, không biết khác gì nữa chia ra 3 loại expert 1, gourmet, expert 2 hay gì á là tính ra 85k, mình mới hỏi là expert 3 hả bạn, xong bạn gật mà k giải thích loại đó là như nào mà giá cao hơn cái vô quầy pha tiếp. Tự nhiên lúc đó mình bị lú hay gì á cái m kêu bạn mình móc tiền ra trả luôn, tức á.
Bill: không đưa bill cho khách, k biết phải quên hay không nữa nhưng lúc đó ít khách lắm, không tới nỗi lu bu lắm. Tí xuống xin thì cho bill lại.
Nước uống: Nhưng công bằng là cafe ngon nha mấy bạn.
Không gian: bình thường quá mức á.
Bạn mình cứ so sánh với Trung Nguyên là thái độ tốt, không phải tự đi lấy nước đồ blabla nên lần sau tụi mình k ghé nữa, hic mang tức thật sự.
Thái độ quyết định nhiều lắm, nên dù nước ngon mình cũng k quay lại.
. Quán decor sang, 2màu chủ đạo đỏ đen, bàn ghế ok
. Nhân viên thân thiện
. Phục vụ cafe và các loại nước, bánh. Cafe sữa nhiều loại cho ai không uống đắng được. Giá thì hơi mắc so với nhiều brand cùng phân khúc. Bánh thì ăn tạm được, nhiều món, giá ok.
. Không gian quán 2tầng, tầng 1 là tầng lửng nên nghe tiếng ồn từ tầng trệt, tầng 2 có máy lạnh sáng sủa, nhạc nhẹ không quá to. Mình đi 2 lần tối và sáng chủ nhật nhưng khá vắng khách, nghĩ do quán chỉ bán cafe, khá phù hợp học bài, làm việc, hẹn hò. Chưc các bạn có trải nghiệm thú vị tại King.