GHÉT nhất mấy kiểu HÔ HÀO tài trợ chương trình này , đồng hành cùng tổ chức nọ, căng băng-rôn thì cho to vào. Tặng khách cái này cái nọ ghê gớm. Mà không thèm phổ biến cho nhân viên của quán mình về các chương trình maketing mà mình đài trợ, rồi nhân viên làm khó làm dễ giả vờ k biết gì.
CHO ZERO SAO.
——
Hôm nay mình có đến hệ thống King Coffee ở đây để sử dụng mã chương trình quà tặng này (xem ảnh) .
Sau hồi lâu nhập mã không được thì nhân viên mới báo là không biết về chương trình này. Để hỏi quản lý.
.
Thôi thì mình oder nước như bình thường vậy.
.
Lúc sau, mình có xuống hỏi lại , thì nói là biết chương trình này nhưng lại báo là mã này của mình ĐÃ QUA SỬ DỤNG RỒI ???
.
Vậy là sao nhỉ? Mình có hỏi lại là : “Hay do nãy nhập nhiều lần rồi hỏng mã lun ạ, Chứ mình sài mã này khi nào mà nói đã dùng rồi. Hjc”
.
- Nhân viên vẫn một mực cho rằng mã này đã sử dụng rồi. Rồi thôi đó.
.
Ax, Éo thèm cãi. Thật sự, nếu mã này dùng rồi thì khi nhập mã số vào, kiểu gì nó cũng hiện ra thời gian, địa điểm đã dùng mã này chứ. Chứ cấp mã số để làm cái gì, thời đại 4.0 rồi chứ có phải 1.0 đâu, làm cái gì cũng có hệ thống, máy móc liên kết và kết nối rồi mà.
.
CHO ZERO SAO.
.
Nguyên team của tui làm khảo sát hướng nghiệp của Anphabe có cả chục mã mà đết đứa nào thèm sài.
.
Vì phải dùng bill từ 50k trở lên mới được tặng kèm 1 ly chứ có phải là tặng không 1 ly không kèm điều kiện gì đâu mà tôi phải XẢO TRÁ để làm gì.
CHO ZERO SAO
——-
- Quán 3 lầu, không quan ngồi rộng rãi thoải mái sang chảnh.
- Chỗ để xe rộng rãi có bảo vệ trông.
- Cafe King đúng là dành cho ngừoi sành cafe uống chứ thật sự uống k nổi, cảm giác đắng của nguyên chất, không thứ ngọt ngào nào có thể chế ngự được.
+Gọi ly cafe sữa cũng đá không hà, vị đắng ở hậu vị.
+Mình rất thích món cafe trứng, uống ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn muốn thử ở đây thế nào. Cafe trứng của King: lớp trứng ở trên thì béo ngọt, lớp cafe dưới đắng g.ắ.t khuấy lên cũng không thể hoà quyện được, vị đắng vẫn áp đảo.
.
- Hy vọng quán sẽ tinh tế hơn khi cho bình nước đá khách tự phục vụ.
Mình đến quán và đc nhân viên tư vấn món cà phê trứng rất ngon nên mình dùng thử, đúng là rất ngon vị béo béo nhưng không ngán, độ ngọt vừa phải.
Không gian quán cũng rộng rãi và thoải mái, phù hợp cho những người muốn làm việc riêng
Gia đình mình đến lúc 21 giờ 30 phút. Nhân viên giới thiệu cho mình combo 2 ly cà phê và một ly sinh tố (đá xay...) tặng kèm một bánh. Giá ba ly tổng cộng 140k nhưng phục vụ lại tính 150k, hỏi qua hỏi lại thì nói vì đây là giá combo phải 150k mới được kèm bánh! Rõ ràng trong phiếu combo không hề nói về việc này. Còn lại nước uống cũng tốt, cà phê trứng ngon, quán dùng ống hút giấy. Chỉ có phục vụ gì tệ quá :'((
Mình rất thích không gian của qán, rộng rãi thoáng mát, vieww cũng ok, dùng để tụ tập bạn bè hay làm việc đều rất được, thức uống cũng được. Mình rất hài lòng chi 9d nhé
Cà phê thơm ngon, đậm đà hương vị phố núi. Không gian đẹp, thoáng. Ủng hộ quán mạnh, quán có sử dụng ly giấy và ống hút giấy bảo vệ môi trường. Mãi lo uống mà quên chụp hình.