Kỷ niệm 1 năm ngày cưới nên ăn King BBQ, đồ ăn của King ngon rồi, bữa nay ăn King premium gọi món thấy đồ ăn còn ngon hơn, nhân viên nhiệt tình nướng dùm, thay vỉ nướng liên tục, ko mắc công nướng lại nhờ có do nhân viên chuyên nghiệp nên thịt ko bị cháy, đi ăn buffet tự nướng lo nói chuyện dễ quên để thịt nướng quá lâu .
Mình ăn nhiều lần ở King BBQ rồi
Nhưng càng ngày càng thấy mắc hơn chứ ko ngon nữa
Thái độ nhân viên cũng ko thân thiện, đứng nướng cho khách mà ko vui vẻ gì, tỏ vẻ khó chịu mệt mỏi, vậy thì để khách tự nướng đi, muốn tiết kiệm than nên đứng nướng cho khách mà thế đấy
Mình cũng ko hài lòng cái vỉ nướng, nó ko kín như các đĩa nướng quán khác, mà là bề mặt lưới đan chéo, dùng than nướng nữa, sát rạt miếng thịt, bụi khói tro than bám hết vào thịt chắc ngủm sớm.
Tớ sẽ ko tới nữa đâu ~
Nếu muốn ăn thịt nướng thì vài các quán chuyên nướng truyền thống của HQ, giá bằng luôn mà refill vui vẻ thoải mái ~~
Như trong hình là mình ăn 1 combo 2 người (giá khoảng 550k thì phải và chưa gồm VAT) và phần này được thêm kèm 1 phần lẩu thịt nữa.
Thịt mềm, tươi, ko bị quá nhiều mỡ, ướp khá ngon, chấm với sốt rất vừa miệng. Đồ ăn kèm cũng đa dạng nữa và món nào ăn thấy cũng ưng hết.
Phần lẩu thì hông ngon lắm, lẩu nước hơi ngọt có lẽ do nhiều nấm quá, có vài miếng thịt bò và ăn kèm với miến đã được nấu sẵn luôn.
Ý là được dẫn đi sống ảo ở SaigonCenter xong định tìm gì ăn thì tự dưng lại thấy thèm đồ nướng, mà đó giờ mình hay dùng Buffet nhưng tòa nhà này thì lại không thấy bán Buffet nướng , cái thấy King BBQ Alacarte nên vô ăn thử. Ta nói không làm thất vọng đâu mọi ạ. Nên thử dù chỉ là một lần
Phục vụ : nhân viên dễ thương, đáng yêu
Dịch vụ : được nướng thịt tận tình, chu đáo
Không gian: điểm trừ nhẹ nha, tận lầu 5 nhưng bù lại được cái view đẹp
Giá cả : hơi cao so với Buffet nhưng được bù lại chất lượng và dịch vụ ok nha mọi người
Chất lượng vẫn tuyệt vời, quá trời đồ ăn kèm luôn. Giá cả thì rẻ hơn quán nướng Nhật mà chất lượng cũng gần tương đương. ( mình vẫn fan của nướng Nhật mà giá cả mắc quá thi thoảng lại sang quán nướng Hàn để tiết kiệm chi phí @@)
Mình cùng gia đình đến ăn cuối tuần. Món ăn quán khá ngon phục vụ nhiệt tình và dễ thương . Giá cũng oke khi đi gia đình. Quán khá đông vào cuối tuần. Miến trộn và thịt nướng đậm đà
Quán thì đông nên mình cũng hiểu rõ mấy bạn nhân viên cũng bận rộn. Nhưng mình thật sự không thích thái độ của bạn nữ nhân viên trưa hôm nay.
Lúc thanh toán hoá đơn của mình là 509k, mình có để tổng cộng 600k. Bạn nhân viên nhận xong thì hỏi lại xác nhận số tiền mình đưa là 600k, mình có xác nhận lại rồi. Tầm 3p sau thì bạn nữ nhân viên đó quay lại tiếp tục đưa cho mình 1 cái bill khác nữa mà hoàn toàn không phải những món mình đặt, mình mới bảo đưa lộn rồi đó bạn ơi. Thế là bạn đó nhận lại bill của bàn khác và biến mất. Mình chờ cỡ 5-10p sau lâu quá không thấy thối tiền lại, trong khi xung quanh đều đã nhận được lại tiền thối. Mình mới hỏi lại thì bạn nhân viên đó vẻ mặt khó chịu đi vào trong, quay ra đưa cho mình đúng 91k được cuộn tròn lại. Rồi nói rõ to là: “EM XIN LỖI CHỊ, E TƯỞNG LÀ CHỊ TÍP CHO EM 91.000 VNĐ RỒI NÊN E KHÔNG THỐI LẠI.” Câu nói ủa hiện ra trong đầu mình, rồi xung quanh hàng chục con mắt thường có, cận có nhìn tụi mình. Mình hỏi lại mình nói típ cho bạn ấy khi nào thì bạn trả lời là lúc đọc đã nhận 600k. Mà rõ ràng mình trả lời là ừ chính xác là mình đã đưa 600k cho bạn ấy thôi. Trả tiền xong lại không đưa lại hoá đơn cho mình nữa, đồ ăn ngon nhưng cách phục vụ quá tệ. Biết zậyyyy bo 91k là ko bị nói xấu sau lưng khi nhận lại tiền thối rồi, bạn ý đưa xong là quay sang đồng nghiệp nói trách móc tụi mình liền á.
Thông thường mình cũng hay đi ăn kinh bbq ở các chị nhánh khác chất lượng khá ổn.
Hôm nay đi SG center thì ngược lại. Order 2_3 lần nhân viên mới hiểu mà lại tỏ ra không quan tâm. Vỉ nướng bị khét khói bay ngột cả bàn mà khi request nhân viên còn chưa muốn lại thay.
Khi gói đồ đem về , nhân viên nướng sơ lại đồ thì để lửa bắn và mắt khách cũng không xin lỗi.
Đồ gói về thì sắp xếp lộn xộn, gói không kín cũng không gói rau kèm về.
2/10
Mình đã ăn ở nhiều chi nhánh và khá hài lòng với chất lượng đồ ăn của hệ thống này. Mình dắt gia đình đi vào tối thứ 7, nhà hàng không đông lắm. Mình od 2 set king family 2 và 3, lưỡi bò và nầm heo. Thịt heo và bò thì ok nhưng bạch tuột thì nhão nhẹt và có mùi tanh, giống như bị đông lạnh lâu ngày. Lưỡi bò và nầm heo chưa được xử lý kỹ vẫn còn mùi hôi. Nói chung hôm đó không ăn được nhiều và không dám od thêm :((