Thích ăn chi nhánh này vì các bạn nhân viên rất nhiệt tình, dễ thương, luôn hỏi mình có cần dùng thêm gì k và phục vụ rất nhanh. Đồ ăn tươi, ngon. Giá cả hợp lý. Sẽ quay lại chi nhánh này.
Lúc nãy mình có đi ăn với bạn mình mình sd set 279, vì nay là sinh nhật bạn thân mình, nhưng mình cũng ghé nhà hàng mình cũng khá nhiều mấy lần trước phục vụ rất okay. Hôm nay mình thấy ko hài lòng vì nãy mình kêu món lên khá lâu, vì nãy bàn mình 3 đứa bạn mình tới sớm nên vào trước và lên món trước, mình thì bận việc nên vào sau, lúc mình lên thì bạn mình đã dùng hết đồ ăn rồi và hết than, than ko có lửa, mình lên gọi món nguyên set trước ban đầu mình ko để ý tới than, lúc mình nướng thịt thì than trắng hết rồii nên mình gọi bạn phục vụ lên than cho mình, mình gọi bạn ấy rồi bạn ấy có nói cho bạn lên than hay ko mình ko biết, mình thấy hôm nay là chủ nhật nên mình ko có khó dễ gì hết, ai cũng đều đi ăn vì nên vậy mình cũng thông cảm mình cũng chờ 4 đứa mình ngồi chờ vì ko nướng được đồ ăn để ăn nên bọn mình thấy bạn khác nên mình kêu bạn ơi cho mình xin than. Mình kêu vậy thì bạn nữ kia kêu bạn nam mang than ra thêm cho bàn mình,.. Ko biết mình gọi mấy bạn nhiều lần mấy bạn có ghét bàn mình hay ko, tại mình đến sau và mình cũng rất đói ko được ăn nên hơi khó chịu tí !! Do bàn mình ăn hết nên gọi món nhiều lần.. Thôi mình bỏ qua chuyện phục vụ, ăn xong bọn mình gọi tính tiền thì có bạn lại kiểm đồ, cái mình hỏi:" Bạn ơi, mình có thể đọc thẻ được ko? ", vì hôm trước mình với bạn thân mình đi ăn Tasaki BBQ mình đọc được thẻ và tính tiền được giảm giá. Nay mình nghe đâu toàn hệ thống redsun thay đổi là được đọc mã thẻ membership. Lúc bạn nữ đó kiểm đồ xong mình lại hỏi thêm lần nữa : " Ko đọc mã thẻ được hả bạn?" . Bạn nữ nói là " Ko được ạ ". Mình thấy vậy nên mình tính vnpay luôn. Mình khó chịu là mình có thẻ gold giảm giá 20% mà ko đuọc giảm. Lần này bọn mình ghé cũng như lần cuối!!
Mong quản lí đọc được comment này của mình! Cảm ơn ạ !!
Mình đã ăn ở đây mấy lần rồi. Đồ ăn lên liên tục, nhân viên thì nhiệt tình, đồ ăn ở chi nhánh này mình cảm thấy nhiều và ngon hơn ở Nguyễn Văn Quá. Đi vào những ngày trong tuần thì có nhiều đồ và nhân viên thăm hỏi liên tục, được thay vỉ thường xuyên, không giống những ngày cuối tuần. Do cuối tuần đông hơn nên việc phục vụ không được chu đáo bằng. Tuy nhiên như vậy là thấy ok lắm rồi. Sẽ quay lại tiếp tục ủng hộ vì món khoái khẩu của mình là các món nướng mà
Mình ăn ở đây được mấy lần rồi, thấy tương đối ổn. Thức ăn tươi ngon, sạch sẽ, nhìn hấp dẫn, nhất là mấy cái khay đựng thức ăn theo set, cute )) ; các món nóng rất vừa ăn, ngon miệng. Không gian thoải mái, mà máy lạnh có hơi lạnh chút ????. Rất thích thái độ phục vụ của nhân viên, nhiệt tình,vui vẻ, chu đáo, nghiêm túc, gần hết giờ luôn hỏi khách có yêu cầu gọi thêm món không, hoặc nhắc khách lấy kem,... đa số mình ăn phần 199k , lần nào cũng ăn no căng bụng :v
Công bằng mà nói thì King BBQ ở Quang Trung được cái phục vụ rất tốt. Quản lý nhiệt tình hỏi han khách. Lên đồ cũng nhanh. Điểm trừ là thịt ăn không ngon, cả bò lẫn heo luôn, cảm giác thịt không tươi. thịt heo hơi hôi nữa. Hy vọng nhà hàng phục vụ thịt tươi hơn nhé, vì thật ra là buffet hay gọi món thì cũng ko chênh lệch nhiều đâu. Mình ăn bên gogi cũng từng ấy tiền nhưng thịt ngon và tươi hơn.
Mình buổi trưa ngày cận Tết, quán không đông lắm, đồ ăn tạm được, nhân viên phục vụ cũng tốt. Có 1 điều rất không hài lòng là bạn nam giữ xe cao cao ốm ốm,nói giọng bắc, dường như không có tinh thần phục vụ một chút nào, đến không dắt xe dùm khách, sau khi ăn xong mình nhờ để xe ở đó một chút để mình đi chung xe với bạn sang shop gần đó mua đồ, mặt lạnh như tiền nhất quyết là không. Có cảm giác bạn đó làm quan toà hơn là làm dịch vụ.